Thứ tư, 18/06/2025 23:05 (GMT+7)
Thứ hai, 08/05/2023 07:53 (GMT+7)

Ô nhiễm rác thải nhựa dùng một lần - Hiểm họa lớn của con người

Theo dõi KTMT trên

Việc lạm dụng, sử dụng sản phẩm nhựa, nhất là túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần đã và đang để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường.

Theo đánh giá của các Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (World Wide Fund For Nature-WWF), ô nhiễm môi trường biển cụ thể rác thải nhựa là vấn đề quan trọng và cấp bách nhất hiện nay trên phạm vi toàn cầu.

Việt Nam là một trong những nước có lượng chất thải nhựa thải vào đại dương nhiều nhất Châu Á và thứ 4 trên Thế Giới với hơn 10 triệu tấn chất thải ô nhiễm đổ ra biển mỗi năm và tái chế lại rất ít.

Hơn thế nữa, túi nhựa chúng ta sử dụng hàng ngày sẽ vứt bỏ ra môi trường tốn khoảng từ 10 đến 1000 năm để phân hủy hoàn toàn, trong khi đó các loại chai nhựa lại cần đến 450 năm hoặc lâu hơn. Nhựa đang gây ra cái chết của hơn triệu con chim biển và động vật mỗi năm. Ngoài ra, chiếm 73% lượng rác ở bãi biển trên toàn thế giới là nhựa.

Để giảm thiểu lượng rác nhựa thải ra đại dương, không chỉ chúng ta những người trẻ mà còn là toàn xã hội đang là những người sống cùng rác nhựa, trực tiếp chịu ảnh hưởng từ nhựa và chúng ta cũng có thể là thủ phạm làm nghiêm trọng hơn vấn đề ô nhiễm nhựa. Nhưng cũng chính chúng ta có thể là người đưa ra giải pháp cho vấn đề này.

MÔI TRƯỜNG SỐ

Bạn đang đọc bài viết Ô nhiễm rác thải nhựa dùng một lần - Hiểm họa lớn của con người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0982 249 595 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Hải Phòng vươn mình
Tròn 70 năm giải phóng, Hải Phòng vươn mình mạnh mẽ với khí thế mới. Hải Phòng - "Thành phố Anh hùng", là niềm cảm hứng để mỗi người dân phấn đấu, xây dựng quê hương giàu mạnh, vươn tới tương lai.
Hát xẩm: Thung Nham nơi chốn ngàn năm
Xẩm không chỉ là một loại hình giải trí mộc mạc mà còn mang giá trị văn hóa – lịch sử sâu sắc, phản ánh đời sống và tâm hồn người dân Bắc Bộ xưa.
Tắm sông
Tuổi thơ, ai chẳng một lần tắm sông. Con sông quê hương gắn bó thân thiết với người dân quê tự bao đời, chảy vào miền ký ức để tưới mát những tâm hồn.
Ngẫu hứng Trăng
Phạm Hồng Điệp không phải là nhà thơ, cũng không mong muốn làm thi sĩ Phạm Hồng Điệp chỉ đi dạo trên vườn thơ trái tim yêu đời và yêu người.
Phiêu du “Thung Nham nơi chốn ngàn năm”
Đọc “Thung Nham nơi chốn ngàn năm” của tác giả Phạm Hồng Điệp người đọc như cảm thụ được những sắc thái, nhịp đò khi rong ruổi trên dòng sông lịch sử.
Chuyện tình hoa Bưởi
Trong những mùa hoa bưởi, lặng lẽ, khiêm nhường là tín hiệu báo giao mùa. Đó cũng là câu chuyện tình yêu đôi lứa trong sáng, dịu êm như chính màu hoa.

Tin mới