Thứ hai, 18/08/2025 21:48 (GMT+7)
Thứ bảy, 19/07/2025 15:39 (GMT+7)

Xúc động bài thơ của TS Lê Công Lương gửi tặng Tạp chí Kinh tế Môi trường

Theo dõi KTMT trên

TS Lê Công Lương, Trưởng Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phó Tổng thư ký Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có bài thơ gửi Tạp chí Kinh tế Môi trường.

Mới đây, trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), TS Lê Công Lương, Trưởng Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phó Tổng thư ký Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tặng bài thơ gửi Tạp chí Kinh tế Môi trường.

Bài thơ thể hiện niềm mong mỏi của tác giả về Tạp chí Kinh tế Môi trường, nơi gieo mầm tri thức, lan tỏa thông tin vì môi trường, vì một Việt Nam xanh, phát triển bền vững.

Bài thơ cũng gửi gắm thông điệp, cổ vũ tinh thần các thế hệ nhà báo, phóng viên, cán bộ của Tạp chí Kinh tế Môi trường luôn giữ được tinh thần "bút sắc, lòng trong", trong sự nghiệp báo chí cách mạng nước nhà.

Trân quý những tình cảm đó, Tạp chí Kinh tế Môi trường nguyện tiếp tục phấn đấu không ngừng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thông điệp xanh về môi trường và kinh tế xanh.

Tạp chí Kinh tế Môi trường trân trọng gửi tới quý độc giả bài thơ của TS Lê Công Lương:

Xúc động bài thơ của TS Lê Công Lương gửi tặng Tạp chí Kinh tế Môi trường - Ảnh 1

BBT

Bạn đang đọc bài viết Xúc động bài thơ của TS Lê Công Lương gửi tặng Tạp chí Kinh tế Môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0937 68 8419 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Xúc động với bài thơ "Thầy và Trò ngày họp lớp"
Thầy giáo Đỗ Cao Hợp - giáo viên dạy Văn đã có bài thơ “Thầy và Trò ngày họp lớp" gửi các cựu học sinh niên khóa 1997- 2000 Trường THPT Ngô Gia Tự - Lập Thạch. Bài thơ đong đầy tình cảm, xúc động và sự chân thành đặc biệt của người thầy năm xưa.
Ông Phạm Quốc Hưng làm Chi cục trưởng Hải quan khu vực VIII
Chiều 24/7, Chi cục Hải quan khu vực VIII, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hưng giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII, thay ông Nguyễn Văn Nghiên nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Có một tình yêu!
Bài thơ “Có một tình yêu" của cô giáo Phạm Thị Văn gửi các cựu học sinh niên khóa 1997- 2000 Trường THPT Ngô Gia Tự - Lập Thạch sau khi nhận được thư mời tham dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường thật xúc động và đặc biệt.

Tin mới