Chủ nhật, 22/02/2026 06:32 (GMT+7)
Thứ sáu, 25/07/2025 14:35 (GMT+7)

Có một tình yêu!

Theo dõi KTMT trên

Bài thơ “Có một tình yêu" của cô giáo Phạm Thị Văn gửi các cựu học sinh niên khóa 1997- 2000 Trường THPT Ngô Gia Tự - Lập Thạch sau khi nhận được thư mời tham dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường thật xúc động và đặc biệt.

Nhân kỷ niệm 25 năm ngày hội khóa 1997-2000 Trường THPT Ngô Gia Tự, Lập Thạch, Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), cô giáo Phạm Thị Văn đã viết bài thơ “Có một tình yêu” như một món quà tinh thần dành tặng các học trò thân yêu.

Qua từng câu chữ, tình cảm cô trò được tái hiện chân thành và xúc động: có ký ức tuổi học trò trong sáng, có bóng dáng người mẹ hiền trong ánh mắt người thầy, và cả niềm tự hào khi thế hệ học trò nay đã trưởng thành, mang theo tình cô trong hành trang vào đời. Bài thơ không chỉ là hồi ức, mà còn là lời nhắn gửi nhẹ nhàng, sâu sắc về một thứ tình yêu bền bỉ, không phai theo năm tháng.

Trong thơ, hình ảnh người trò tuổi tứ tuần gặp lại cô giáo như đứa con gặp lại mẹ hiền, chất chứa biết bao kỷ niệm, biết bao tri ân. 25 năm trôi qua, nụ cười vẫn nguyên vẹn, ánh mắt vẫn lấp lánh như thuở đầu, minh chứng cho một tình yêu nghề, yêu trò, yêu mái trường chưa từng phai nhạt. Bài thơ như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu xa về sự bền vững của tình thầy trò – thứ tình cảm không nằm trong sách giáo khoa nhưng luôn sống mãi trong mỗi người.

Cơn bão lại đến, làm tan hoang cửa nhà. Trời thì mưa rả rích, buồn thương. May mắn lại có thiệp mời: cảm xúc bất chợt nhớ lại, mình là người lái đò đưa khách qua sông, tạo lớp lớp học sinh ra trường: "Hoa đã rụng, để nhường cây kết trái/ Rồi mai đây gieo hạt khắp trăm miền/ Những hạt giống đỏ của quê hương nghèo đói vẫn nở hoa rực rỡ/ Những cánh chim bay khắp mọi miền tổ quốc, tạo nên bức tranh kỳ diệu cho quê hương. Hôm nay lại trở về trường tri ân thầy cô" (Gửi thanh xuân 1 lời hồi đáp).

Như người con về thăm cha mẹ. Nên cảm xúc bất chợt, muốn gửi tình cảm ấm áp yêu thương đến các em - Cô giáo Phạm Thị Văn nhắn nhủ tới các học sinh niên khóa 1997-2000.

TC Điện tử Kinh tế Môi trường trân trọng giới thiệu bài thơ "Có một tình yêu" của cô Phạm Thị Văn tới bạn đọc và đặc biệt là tới tất cả các bạn cựu học sinh khóa 36 niên khóa 1997-2000 nhân dịp lễ Kỷ niệm 25 năm ngày ra trường.

Có một tình yêu! - Ảnh 1
Có một tình yêu! - Ảnh 2
Có một tình yêu! - Ảnh 3

PV

Bạn đang đọc bài viết Có một tình yêu!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0937 68 8419 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Havifa triển khai nhiệm vụ năm 2026
Sáng 25/1, Hội hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2026 và Chương trình giao lưu văn hóa hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.

Tin mới

Giữa mùa xuân, vững bước tới tương lai
Tôi muốn mượn câu thơ trong bài “Trên miền Bắc mùa Xuân” của Tố Hữu làm tiêu đề cho bài viết trên số báo Xuân của Tạp chí Kinh tế Môi trường như một lời chào mừng năm mới với những hân hoan bước tới trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
VIỆT NAM KHÚC HÙNG CA
“Việt Nam Khúc hùng ca” là bản tráng ca về tình yêu đất mẹ, dòng máu Lạc Hồng và khát vọng vươn xa của doanh nhân Việt hôm nay – những con người mang trí tuệ, bản lĩnh và niềm tin đưa đất nước sánh vai cường quốc.
ĐÓN XUÂN MỚI
Bài thơ “Đón xuân mới” là lời chúc năm mới ấm áp, lan tỏa niềm tin, tinh thần vượt khó và khát vọng hướng tới tương lai tươi sáng.
BÀI THƠ TẶNG MẸ
“Bài thơ tặng mẹ” là lời tự sự xúc động về tình mẫu tử, niềm tin và hành trang yêu thương theo con suốt hành trình đời người.