Thứ bảy, 14/03/2026 08:39 (GMT+7)
Thứ ba, 12/08/2025 14:41 (GMT+7)

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân

Theo dõi KTMT trên

Lễ kỷ niệm 25 năm không chỉ là dịp hội ngộ của các cựu học sinh niên khóa 1997-2000, của thầy cô giáo cũ mà còn là minh chứng cho sức sống lâu dài của truyền thống giáo dục tại ngôi Trường THPT Ngô Gia Tự- xã Lập Thạch- Phú Thọ.

Sự kiện không chỉ là dịp ôn lại ký ức của một thời thanh xuân mà còn là cơ hội để bày tỏ lòng tri ân, kết nối thế hệ và lan tỏa các giá trị nhân văn, đánh dấu một mốc son quan trọng đối với những người từng gắn bó với ngôi trường mang tên anh hùng Ngô Gia Tự.

Vào sáng ngày 9/8/2025, tại Trường THPT Ngô Gia Tự, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ, hơn 400 cựu học sinh khóa K36 (niên khóa 1997-2000) đã hội ngộ cùng các thầy cô giáo trong lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường, với chủ đề “25 năm – Gửi thanh xuân một lời hồi đáp”.

Nghi thức trang nghiêm và những khoảnh khắc hoài niệm sâu sắc

Từ 7 giờ sáng, sân trường đã nhộn nhịp với sự chào đón nồng nhiệt dành cho các thầy cô và cựu học sinh. Khu vực tiếp tân được bố trí chu đáo với backdrop kỷ niệm, mô hình “Chuyến tàu thanh xuân” và “Góc thổ lộ – Điều chưa kịp nói”, nơi mọi người có thể ghi lại những tâm tư, lời xin lỗi hoặc kỷ niệm chưa từng bày tỏ dưới mái trường Ngô Gia Tự với thầy cô giáo hay bạn học cùng lớp.

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 1
Niềm vui của cựu học sinh niên khóa 1997-2000 tại lễ kỷ niệm 25 ngày ra trường.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 2
Niềm vui của cựu học sinh niên khóa 1997-2000 tại lễ kỷ niệm 25 ngày ra trường.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 3
Niềm vui của cựu học sinh niên khóa 1997-2000 tại lễ kỷ niệm 25 ngày ra trường.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 4
Niềm vui của cựu học sinh niên khóa 1997-2000 tại lễ kỷ niệm 25 ngày ra trường.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mà các cựu học sinh cảm nhận được rõ nhất đó là tình thầy trò được khắc họa rõ nét trong hành động cựu học sinh đã thực hiện nghi thức gắn huy hiệu 25 năm lên áo thầy cô, biểu tượng cho sự gắn kết và lòng biết ơn sau bao năm tháng ra trường.

Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng, không khí tràn ngập niềm vui và tự hào khi những chiếc huy hiệu được gắn lên ngực áo của các thầy cô và bạn học. Tiếng cười rộn rã hòa cùng tiếng vỗ tay, như khúc nhạc ấm áp của tình thầy trò và bạn bè. Mỗi chiếc huy hiệu là một minh chứng cho sự nỗ lực, cống hiến và những kỷ niệm không thể nào quên. Nhìn những đôi tay run run trao nhau huy hiệu, một bạn trong Ban tổ chức bày tỏ: “Tôi chợt nhớ lại những ngày tháng miệt mài trên lớp học, những bài học quý giá từ thầy cô, và tình bạn chân thành đã cùng nhau vượt qua bao thử thách. Khoảnh khắc ấy, nước mắt lăn dài không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc khi thấy mọi người đoàn tụ, sẻ chia niềm tự hào. Những bộ áo dài truyền thống rực rỡ, những nụ cười rạng ngời, tất cả như một bức tranh sống động khắc sâu vào trái tim. Đây không chỉ là một buổi lễ, mà là một lời tri ân sâu sắc, một sợi dây nối kết quá khứ và tương lai, để mỗi người đều cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng dành cho nhau”.

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 5
Huy hiệu 25 năm ngày ra trường của hội khóa 1997-2000.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 6
Học trò cài huy hiệu 25 năm lên áo cô giáo của mình.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 7
Tình bạn được kết nối lại 

Đến 8 giờ 20 phút, không khí chuyển sang trang nghiêm khi các thầy cô cùng đại diện các lớp thực hiện lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ – những thầy cô và cựu học sinh đã hy sinh tuổi trẻ để bảo vệ Tổ quốc và gìn giữ ngôi trường, nơi ươm mầm tri thức cho nhiều thế hệ.

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 8
Thầy cô giáo cùng đại diện các cựu học sinh thực hiện nghi lễ thắp hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trong khuân viên Trường THPT Ngô Gia Tự mến yêu.

Bạn Nguyễn Anh Tuấn – Lớp trưởng lớp 12A1 thay mặt cho Ban tổ chức chương trình lên kính cẩn dưới vong linh các anh hùng liệt sĩ báo cáo về chương trình đồng thời dâng lên nén tâm nhanh và một phút mặc niệm được dành để tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ.

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 9
Bạn Nguyễn Anh Tuấn – Lớp trưởng lớp 12A1

Sau đó, các cựu học sinh xếp thành hai hàng, dùng những tràng pháo tay để chào đón các thầy cô trở về từ Đài tưởng niệm, thể hiện lời tri ân sâu sắc đối với những người thầy cô năm xưa.

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 10
Thầy Phạm Văn Cẩn nguyên hiệu Trưởng trường THPT Ngô Gia Tự (Bên trái) đang tiến vào sân khấu chính của buổi lễ kỷ niệm.

Chương trình chính thức khai mạc lúc 8 giờ 35 phút với tiết mục nhảy hiện đại của vũ đoàn VikiLady, mang đến không khí sôi động và gợi nhớ về tuổi học trò. MC Minh Đăng giới thiệu các đại biểu tham dự là các thầy cô đã giảng dạy trong suốt thời gian niên khóa 1997-2000 của 11 lớp với hơn 700 học sinh và đặc biệt, vui mừng được tiếp đón Nhà giáo Ưu tú Phạm Văn Cẩn (nguyên Hiệu trưởng nhà trường) thầy Triệu Văn Hải Bí thư Đảng bộ- Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự cùng hơn gần 40 thầy cô khác.

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 11
Thầy Phạm Văn Cẩn nguyên Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự có mặt tại buổi lễ kỷ niệm.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 12
Và đặc biệt, hôm nay về dự với lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường còn có sự góp mặt đông đủ của gần 400 bạn cựu học sinh trên tổng số 700 bạn được chia đều cho các lớp từ A1 đến B4.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 13
Niềm vui của các thầy cô giáo trong ngày hội khóa của các cựu học sinh thân yêu.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 14
Niềm vui của các thầy cô giáo trong ngày hội khóa của các cựu học sinh thân yêu.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 15
Niềm vui của các thầy cô giáo trong ngày hội khóa của các cựu học sinh thân yêu.

Trong không khí ấm cúng, trang nghiêm bạn Nguyễn Anh Dũng -Trưởng Ban tổ chức (BTC), cựu học sinh lớp 12A1, đã phát biểu khai mạc, nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện sau 25 năm xa cách: “Kính thưa quý thầy cô, các anh chị cựu học sinh thân mến, và toàn thể các bạn đồng môn.Sa u một phần tư thế kỷ, chúng ta lại hội tụ dưới mái trường xưa, nơi lưu giữ những ký ức thanh xuân rực rỡ và tình cảm sâu đậm. Hội khóa hôm nay không chỉ là dịp để ôn lại những tháng ngày học trò đầy ắp tiếng cười, mà còn là hành trình tri ân và gửi gắm thông điệp ý nghĩa: “25 năm – Gửi thanh xuân một lời hồi đáp”. Đây là lời khẳng định rằng, dù thời gian có trôi qua, những giá trị tốt đẹp của tình thầy trò, bạn bè và tinh thần Ngô Gia Tựu vẫn mãi trường tồn trong trái tim mỗi chúng ta. Chúng ta cùng nhau nhìn lại hành trình 25 năm, từ những ngày đầu tiên vào năm 1997 để tự hào về những thành tựu đã đạt được và tiếp tục viết nên những trang sử mới”.

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 16
Bạn Nguyễn Anh Dũng -Trưởng Ban tổ chức (BTC), cựu học sinh lớp 12A1 phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường của hội khóa 1997-2000.

“Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thầy cô đã dìu dắt chúng ta, đến các thế hệ cựu học sinh đã đồng hành cùng sự phát triển của trường, và đặc biệt cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt hôm nay, làm nên thành công của sự kiện trọng đại này. Chúc chương trình hội khóa của chúng ta tràn đầy cảm xúc và để lại dấu ấn đẹp trong lòng mỗi người”, bạn Nguyễn Anh Dũng bày tỏ.

Sau lời phát biểu của Trưởng ban tổ chức, các thầy cô và cựu học sinh được xem 1 thước phim về “Ký ức 25 năm” kết hợp với thước phim “Ngô Gia Tự – Nơi ươm mầm tương lai”, tái hiện những hình ảnh xưa cũ về sân trường, các trò đùa tuổi học trò, những cái nắm tay và mối tình bẽn lẽn, khơi dậy cảm xúc hoài niệm.

Phần “Điều chưa kịp nói” (từ 8 giờ 55 phút đến 9 giờ 15 phút) trở thành điểm nhấn, với chia sẻ trực tiếp từ bạn Nguyễn Thị Hường (lớp 12A1) và video tâm sự của Ngô Huy Nguyễn được kết nối ở Trung Quốc. Các mẩu giấy nhắn từ “Góc thổ lộ” được MC đọc, giúp nhận diện lại bạn bè và thầy cô sau 25 năm.

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 17
Sau lời tâm sự của bạn Nguyễn Thị Hường trong phần "Điều chưa kịp nói" là khoảnh khắc hạnh phúc, vui mừng khi được gặp lại chính người thầy đã dìu dắt, dậy giỗ mình trong những năm tháng học trò.

 Hai bài thơ “Có một tình yêu” của cô Phạm Thị Văn và “Thầy và trò ngày họp lớp” của thầy Đỗ Cao Hợp được trích dẫn, như những món quà tinh thần quý giá, khắc họa sâu sắc tình thầy trò và sự gắn bó với mái trường.

Lời tri ân chân thành và các hoạt động nhân văn ý nghĩa

Cũng tại chương trình này, bạn Nguyễn Thị Hiền Lương (lớp 12A7), Phó trưởng BTC, đại diện khóa K36 gửi lời tri ân đến các thầy cô – những người đã đồng hành và truyền lửa cho thế hệ học sinh vững bước vào đời.

Bạn Nguyễn Thị Hiền Lương bày tỏ: “Hôm nay, với tất cả lòng biết ơn sâu sắc, em - Nguyễn Thị Hiền Lương, lớp 12A7, Phó trưởng Ban Tổ chức, thay mặt toàn thể học sinh khóa K36 xin được gửi đến quý thầy cô những lời tri ân chân thành nhất.

Quý thầy cô không chỉ là những người truyền đạt kiến thức, mà còn là những người đồng hành, người thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, giúp chúng em vững bước trên hành trình trưởng thành. Từ những ngày đầu chập chững bước vào trường, đến những giây phút nỗ lực không ngừng để đạt được thành quả hôm nay, tất cả đều có sự dìu dắt, tận tâm và yêu thương của quý thầy cô.

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 18
Bạn Nguyễn Thị Hiền Lương, lớp 12A7, Phó trưởng Ban Tổ chức.

Chúng em luôn ghi nhớ những bài học quý giá, những lời động viên và cả những kỷ luật nghiêm khắc mà quý thầy cô đã dành cho chúng em. Chính sự hy sinh thầm lặng và tâm huyết của thầy cô đã giúp thế hệ K36 chúng em tự tin bước vào đời, mang theo hành trang tri thức và lý tưởng cao đẹp.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường (1997-2022), chúng em xin kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục là ngọn hải đăng soi sáng cho bao thế hệ học trò. Một lần nữa, xin gửi đến quý thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất từ đáy lòng!”.

Cũng tại buổi lễ,  thay mặt cho các cựu học sinh, đại diện Ban tổ chức đã trao quà tặng cho nhà trường là một bức tranh đồng và quà Quỹ khuyến học.

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 19
Đại diện Ban tổ chức lên tặng quà lưu niệm cho nhà trường.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 20

Cũng tại chương trình này, Ban tổ chức đã lên tặng cho các thầy cô giáo những bó hoa tươi thắm nhất và món quà nhỏ thể hiện tình cảm của các cựu học sinh niên khóa 1997-2000.

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 21
Ban tổ chức tặng quà tới các thầy cô của mình.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 22
Ban tổ chức chương trình tặng quà cho các thầy cô giáo có mặt tham dự buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường.

Có lẽ khoảnh khắc mong chờ nhất chính là tiết mục chụp ảnh lưu niệm tập thể của các lớp từ 12A1 đến 12B4 cùng thầy cô trên sân khấu, lưu giữ những hình ảnh quý giá.

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 23
Tập thể lớp 12A7 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 24
Tập thể lớp 12A1 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 25
Tập thể lớp 12A2 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 26
Tập thể lớp 12A3 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 27
Tập thể lớp 12A4 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 28
Tập thể lớp 12A5 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 29
Tập thể lớp 12A6 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 30
Tập thể lớp B1 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 31
Tập thể lớp B3 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 32
Tập thể lớp B2 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 33
Tập thể lớp B4 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo.
Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 34
Cô giáo chụp ảnh lưu niệm tại hội khóa.

Nhân dịp buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường, thay mặt cho các thầy cô giáo tới tham dự, thầy giáo Nguyễn Ngọc Anh (nguyên là giáo viên dạy  Toán- Phó Hiệu trưởng thời kỳ 2000-2005) có đôi lời cùng với các cô cậu học trò mà mình đã từng giảng dạy.

"Hôm nay, trong không khí thân mật và đầy ắp cảm xúc của buổi gặp mặt học sinh cũ, tôi vô cùng xúc động khi được đứng đây, gặp lại các thầy, cô giáo – những người đồng nghiệp cũ; gặp lại các em – những gương mặt thân quen một thời dưới mái trường xưa. Đây là cuộc hội ngộ, là dịp để chúng ta – những người đã từng gắn bó trong một quãng đời đẹp nhất – gửi đến thanh xuân một lời hồi đáp.

Lời đầu tiên, tôi xin được gửi tới các thầy, cô giáo và toàn thể các em học sinh lời chúc mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công.

Hai mươi lăm năm – một chặng đường đã qua, và hôm nay các em trở về, thầy chỉ muốn nói rằng: Cảm ơn các em! Cảm ơn vì đã đến trong cuộc đời làm nghề của thầy. Cảm ơn vì đã khiến cho quãng đời đứng lớp của những người thầy thêm ý nghĩa, đầy đặn và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Nhìn thấy các em trưởng thành, thành công, chững chạc là thầy hiểu rằng: thanh xuân ấy, những tháng năm ấy, tất cả đều không hoài, không phí. Đó là hồi đáp đẹp nhất mà các em dành cho tuổi trẻ của chính mình và cũng là món quà lớn nhất mà mỗi người thầy có thể nhận được. Hôm nay là lời hồi đáp cho thanh xuân, thì thầy xin hồi đáp bằng cả tấm lòng biết ơn, bằng những nụ cười lặng thầm hạnh phúc và bằng những tình cảm thân thương gửi đến từng em.

25 năm – 1/4 thế kỷ, không phải để đếm năm tháng, mà là để cảm ơn. Cảm ơn vì sau từng ấy năm, các em vẫn còn giữ được một góc trong tim cho mái trường xưa, cho thầy cô, bạn cũ. Thầy tin rằng 25 năm đã trôi qua nhưng sẽ còn nhiều những 25 năm nữa.

Hôm nay đây, mặc dù thầy không còn công tác trong ngành giáo dục nhưng thầy luôn cảm ơn quãng thời gian đẹp đẽ đó đã cho thầy được dạy dỗ, được thắp lên ước mơ của bao học sinh và hạnh phúc nhất là được dự và phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 25 năm ra trường với thông điệp “Gửi thanh xuân một lời hồi đáp” của cựu học sinh khóa 1997 – 2000".

"Dù thời gian cứ trôi nhưng các thầy không mong gì hơn ngoài việc thấy học trò của mình trưởng thành, sống trọn vẹn và sống đúng với những giá trị mà ngôi trường này đã từng gieo vào tâm hồn các em. Hãy tiếp tục lan tỏa điều đó – như một lời hồi đáp xứng đáng nhất dành cho thanh xuân của chính mình. Thầy cũng mong các em dù đi đâu, làm gì cũng luôn hướng về quê hương Lập Thạch, tích cực tham gia đóng góp cho quê hương, cho trường THPT Ngô Gia Tự thân yêu. Các em hãy là những tấm gương sáng để lớp lớp thế hệ học sinh của trường sau này học tập và noi theo", Thầy Nguyễn Ngọc Anh bày tỏ cùng các cựu học sinh. 

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 35

Thầy Nguyễn Ngọc Anh (nguyên là giáo viên dạy Toán 1997-2000, Phó Hiệu trưởng 2000-2005) phát biểu.

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 36
Đại diện nhà trường lên tặng hoa, cảm ơn Ban tổ chức Hội khóa.

Một chương trình được tái hiện nhiều nội dung và đầy tính nghệ thuật, các cựu học sinh cùng thầy cô đã được hòa mình vào những giọng ca ấm áp, đầy nội lực của các ca sỹ tới từ Thủ đô Hà Nội như ca sĩ Việt Cường, Hương Thảo và đặc biệt là nam ca sỹ Dương Đức (top 8 Sao Mai 2022) đã mang đến những giai điệu gần gũi.

Giai điệu của bài hát “Bụi Phấn”, được toàn thể 350 cựu học sinh hòa giọng cùng với ca sỹ Hương Thảo, trở thành biểu tượng của lòng biết ơn.

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 37
Ca sỹ Hương Thảo ( Đoạt giải Nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình Hà Nội, năm 2024) và ca sỹ Việt Cường hát tại buổi lễ kỷ niệm.

Chương trình lễ kỷ niệm 25 năm hội khóa được ban tổ chức lên kế hoạch xây dựng bài bản và nhiều nội dung ý nghĩa. Lắng đọng với mỗi cựu học sinh là chương trình “Tấm lòng nhân ái”, tại buổi lễ các cựu học sinh được thấy hoạt động hỗ trợ hai cựu học sinh khó khăn là Phan Thị Thu Hiền (lớp 12A3) và Nguyễn Đức Thọ (lớp 12B2), cùng quà khuyến học cho hai học sinh vượt khó hiện tại: Nguyễn Thu Trang (lớp 11A9) và Nguyễn Lan Anh (lớp 10A2) từ các thành viên trong Ban tổ chức, nó đã lan tỏa tinh thần đoàn kết và chia sẻ.

MC Minh Đăng thay mặt BTC gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô, Ban giám hiệu, các nhà tài trợ, và đặc biệt là các thành viên BTC từ 11 lớp đã làm việc miệt mài hơn hai tháng để tổ chức sự kiện thành công.

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 38
MC Minh Đăng

Để thực hiện được một chương trình ý nghĩa như thế này, hậu trường thực sự là một hành trình đầy nỗ lực và nhiệt huyết từ Ban Tổ chức. Hơn hai tháng qua, các thành viên từ 11 lớp đã không quản ngại thời gian, chia nhau đi mời thầy cô – những người đã dành tâm huyết hướng dẫn và truyền cảm hứng – để họ có thể tham gia chia sẻ kinh nghiệm quý báu. Đồng thời, các thành viên cũng rong ruổi khắp nơi để mời các bạn học sinh tham gia, từ việc thuyết phục từng nhóm nhỏ đến tổ chức các buổi gặp gỡ, nhằm khơi dậy sự nhiệt tình và tinh thần đoàn kết. Những buổi họp khuya, những cuộc gọi liên tục, và thậm chí là những chuyến đi xa để vận động tài trợ đã góp phần tạo nên nền tảng vững chắc, giúp chương trình không chỉ thành công mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mọi người.

Trường THPT Ngô Gia Tự được thành lập vào năm 1962, là trường cấp 3 đầu tiên của huyện Lập Thạch. Trường được công nhận chuẩn quốc gia năm 2006; đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2022; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất.

Truyền thống vẻ vang đó được các thế hệ thầy trò của trường gìn giữ và nhân lên trong giai đoạn lịch sử mới. Trang fanpage của trường có hơn 10 nghìn người theo dõi, đăng tải rất nhiều hoạt động từ chuyên môn, ngoại khóa cho đến thành tích, khen thưởng của giáo viên và học sinh. Trang này cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều cựu học sinh của trường.

Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân - Ảnh 39
Thầy Triệu Văn Hải- Hiệu trưởng nhà trường tự hòa khi chia sẻ với các em là cựu học sinh niên khóa 1997-2000 về thành tích tự hào của nhà trường trong những năm qua tại buổi lễ kỷ niệm.

Trong 5 năm gần đây, trường THPT Ngô Gia Tự luôn nằm trong tốp 4 trường THPT có chất lượng thi học sinh giỏi cao nhất tỉnh. Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT của trường xếp thứ 9 trong các trường THPT của tỉnh và tỷ lệ đỗ tốt nghiệp lớp 12 nhiều năm liền đạt 100%. Học sinh của trường cũng giành nhiều huy chương, giải thưởng trong các cuộc thi khác.

Đảng bộ nhà trường rất chú trọng công tác xây dựng Đảng, giữ gìn đạo đức nhà giáo, rèn luyện học sinh. Đảng bộ trường có 5 chi bộ trực thuộc và 95 đảng viên, trong đó có cả đảng viên là học sinh. Để phát triển đảng viên là học sinh THPT, Đảng bộ nhà trường ra nghị quyết chuyên đề, phổ biến điều kiện tiêu chuẩn trở thành đảng viên cho học sinh.

Buổi lễ kết thúc với tiệc Gala ngay tại sân trường, nơi thầy Phạm Văn Cẩn, thầy Triệu Văn Hải, thầy Trần Văn Hải, cô Trần Thị Cẩm Tú và các thành viên BTC nâng ly, kèm theo tiếng hô vang “K36 – Đoàn kết – Phát triển”, khẳng định tình bạn bền vững và hy vọng cho tương lai.

 Lễ kỷ niệm 25 năm không chỉ là dịp hội ngộ mà còn là minh chứng cho sức sống lâu dài của truyền thống giáo dục tại THPT Ngô Gia Tự.

Bạn đang đọc bài viết Hội ngộ 25 năm (1997-2000) của cựu học sinh trường THPT Ngô Gia Tự: Hành trình tri ân thanh xuân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0937 68 8419 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tạp chí Kinh tế Môi trường tuyển dụng năm 2026
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Tạp chí điện tử Kinh tế Môi trường tuyển dụng Trưởng văn phòng đại diện, Phóng viên, Biên tập viên làm việc tại Hà Nội và TPHCM.
VIASEE nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2025
Liên Hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam vừa trao Cờ thi đua cho Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025 của Liên Hiệp hội Việt Nam.

Tin mới

Shinec thúc đẩy hợp tác đầu tư Nhật Bản
Công ty Cổ phần Shinec phối hợp cùng các đối tác tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và kết nối hợp tác doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản tại Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền (phường Thiên Hương, Hải Phòng).