Đón Tết ông Công, ông Táo, người dân thả cá chép lẫn tỉ thứ xuống hồ Tây
Không chỉ thả cá chép, nhiều người dân còn thả cả lư hương, tro vàng mã, đồ lễ, gạo, tiền lẻ… xuống hồ Tây. Ven bờ xuất hiện cá chết.
Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Công ông Táo về trời hay còn gọi là Tết Táo quân. Để ông Táo có phương tiện về chầu trời, người Việt thường chuẩn bị 3 con cá chép sống (hay cá vàng) thả trong chậu nước. Sau khi cúng xong, người ta sẽ đem cá phóng sinh xuống ao, hồ hay sông.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Kinh tế Môi trường, chiều ngày 3/2 (tức ngày 22/12 Âm lịch), nhiều người dân Hà Nội đã ra hồ Tây (đoạn đường Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ) thả cá chép, tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm.


Phần lớn người dân tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid19, đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Nhiều người dân đã có ý thức bảo vệ môi trường, mang theo bình nhựa, xô, chậu nhựa đi thả cá để giảm rác thải túi nilon.



Tuân thủ việc không bỏ túi nilong xuống hồ, thế nhưng nhiều người lại đổ cả tro vàng mã, đồ lễ, lư hương… xuống hồ.


Ven bờ xuất hiện cá chết.

Không chỉ thả cá, thanh niên này còn rải cả gạo xuống hồ.

Hay có người còn thả… tiền lẻ xuống hồ.

Ông Quảng (trú tại phố Kim Mã Thượng, quận Ba Đình) cho biết, trong ngày hôm nay có rất nhiều người dân về đây thả cá chép. Mặc dù ông đã nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn thả tro và nhiều thứ khác xuống hồ.

“Thậm chí có người sau khi bị nhắc nhở, họ di chuyển thêm một đoạn rồi lại đổ xuống, cứ thế này cá chết ngạt hết thôi”, ông Quảng nói.
Vương Liễu