Thứ tư, 08/05/2024 06:37 (GMT+7)
Thứ hai, 30/12/2019 15:18 (GMT+7)

Tràn ngập sắc xuân ở làng hoa giấy gần 400 năm tuổi

Theo dõi KTMT trên

Không khí Tết Nguyên đán đang đến gần, những ngày này, các nghệ nhân ở làng hoa giấy Thanh Tiên (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang tất bật, bận rộn với công việc làm hoa giấy phục vụ cho thị trường ngày Tết.

Festival Huế lần thứ XI năm 2020: “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Huế luôn luôn mới”
Khởi công xây dựng nhà ga T2 sân bay Phú Bài 2.250 tỉ đồng

Theo các nghệ nhân ở làng Thanh Tiên, nghề làm hoa giấy xuất phát từ tín ngưỡng dân gian, ra đời cách đây từ rất lâu, tính đến thời điểm hiện tại làng hoa giấy đã được gần 400 năm tuổi. Cứ hàng năm, đến tháng Chạp, nhiều hộ dân trong làng lại tất bật với nghề làm hoa giấy, sau đó đưa ra các chợ ở trung tâm thành phố Huế để bán dịp Tết.

Tràn ngập sắc xuân ở làng hoa giấy gần 400 năm tuổi - Ảnh 1
Sản phẩm hoa sen giấy độc đáo do bàn tay người thợ làng Thanh Tiên làm nên.
Tràn ngập sắc xuân ở làng hoa giấy gần 400 năm tuổi - Ảnh 2
Để làm ra một sản phẩm, đòi hỏi các nghệ nhân phải tỉ mỉ trong từng công đoạn.
Tràn ngập sắc xuân ở làng hoa giấy gần 400 năm tuổi - Ảnh 3
Nghệ nhân Nguyễn Thị Thanh Tâm (60 tuổi) người đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề làm hoa giấy cho biết, bắt đầu từ tháng 7 các vật liệu đã được chuẩn bị và thời gian làm hoa giấy phục vụ cho Tết Nguyên đán kéo dài đến ngày 26 tháng Chạp.
Tràn ngập sắc xuân ở làng hoa giấy gần 400 năm tuổi - Ảnh 4
Mỗi cặp hoa giấy có giá từ khoảng 9.000 - 10.000 đồng.
Tràn ngập sắc xuân ở làng hoa giấy gần 400 năm tuổi - Ảnh 5
Để làm được một cánh hoa phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo và tỉ mẩn của người thợ. Nguyên liệu được chọn là tre, sau đó được vót nhỏ và phơi khô; giấy được nhuộm màu, hoa và nhụy được cắt tỉa một cách tỉ mẩn để khi lấy hồ dán sẽ tạo được một cành hoa hài hòa về màu sắc lẫn bố cục.
Tràn ngập sắc xuân ở làng hoa giấy gần 400 năm tuổi - Ảnh 6
Đến hẹn lại lên, vào những tháng cuối năm Âm lịch này, từ đầu đến cuối làng Thanh Tiên đâu đâu cũng xuất hiện màu sắc rực rỡ của những cánh hoa giấy. Các em nhỏ ngoài giờ học ở trường cũng phụ giúp bố mẹ làm hoa giấy...
Tràn ngập sắc xuân ở làng hoa giấy gần 400 năm tuổi - Ảnh 7
Rất nhiều khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm làm hoa giấy tại nhà các nghệ nhân những ngày cuối năm này.
Tràn ngập sắc xuân ở làng hoa giấy gần 400 năm tuổi - Ảnh 8
Hoa giấy sau khi được ghép cành sẽ được gắn vào từng chòm lớn, mỗi chòm lớn thường có mức giá giao động từ 800.000 đến 1 triệu đồng.
Tràn ngập sắc xuân ở làng hoa giấy gần 400 năm tuổi - Ảnh 9
Phía sau những sản phẩm đẹp mắt, được nhiều khách hàng ưa chuộng trong những ngày Tết là bàn tay khéo léo, chăm chút cho từng sản phẩm của những nghệ nhân làng Thanh Tiên.

Đại Nghĩa - Trường Sơn

Bạn đang đọc bài viết Tràn ngập sắc xuân ở làng hoa giấy gần 400 năm tuổi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Điện Biên Phủ: Điểm hẹn lịch sử
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức khai mạc Triển lãm “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử”, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024).

Tin mới

Coca-Cola Việt Nam hỗ trợ người thu gom rác tại TP.Đà Nẵng
Mạng Lưới Người Thu Gom, một sáng kiến phi lợi nhuận do doanh nghiệp xã hội ReForm Plastic thực hiện nhằm cải thiện cuộc sống của những người thu gom rác thải phi chính thức tại Tp.Đà Nẵng, đạt được những tiến triển đáng kể với sự hỗ trợ của Coca-Cola.