Thứ tư, 02/04/2025 06:26 (GMT+7)
Thứ tư, 28/08/2024 09:50 (GMT+7)

Tiêu hủy 5 cá thể hổ đã chết tại Hà Tĩnh

Theo dõi KTMT trên

Ngày 26/8, Hội đồng tiêu hủy vật chứng tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tiến hành tiêu hủy 5 cá thể hổ đã chết vốn là tang vật trong một vụ án buôn bán động vật hoang dã.

Trước đó, vào sáng 21/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng đột nhập vào nhà của N.T.D. (SN 1973, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại đây, cơ quan chức năng đã bắt quả tang N.T.D. đang tàng trữ trái phép 5 cá thể hổ đã chết, được cấp đông lạnh với tổng trọng lượng hơn 5kg. Những cá thể này thuộc loài động vật nguy cấp, quý, hiếm và được ưu tiên bảo vệ. Theo lời khai của N.T.D. đã mua 5 cá thể hổ này từ một người phụ nữ Lào (không rõ tên và địa chỉ) tại khu vực chợ thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào với mục đích sử dụng.

Tiêu hủy 5 cá thể hổ đã chết tại Hà Tĩnh - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang N.T.D. đang tàng trữ trái phép 5 cá thể hổ đã chết.

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thực hiện giám định các mẫu vật này và kết luận rằng chúng là loài hổ, với tên khoa học là Panthera tigris.

Loài này nằm trong danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ và cũng được liệt kê trong Phụ lục I của CITES, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Phan Quý

Bạn đang đọc bài viết Tiêu hủy 5 cá thể hổ đã chết tại Hà Tĩnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 036 882 6789 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Những biện pháp để kiểm định khí thải xe máy hiệu quả
Ô nhiễm không khí đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng tại các thành phố lớn ở Việt Nam, trong đó xe máy là một trong những nguồn phát thải chính. Để giải quyết vấn đề này, kiểm định khí thải xe máy cần được thực hiện một cách toàn diện và hiệu quả.

Tin mới

Cõi về, thật...!
Thời gian trôi đi, vẫn lạnh lùng trôi không đợi chờ ai, và tôi cùng bạn cũng trôi theo thời gian, chúng ta giờ đây không còn trẻ nữa như ngày ấy, ngày mới trở về cố hương tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh và phát triển trên mảnh đất còn nhiều vùng trũng.