Tác phẩm chụp cây cầu cao nhất TP.HCM đã vào đến top 50 trong một chủ đề của cuộc thi ảnh tầm cỡ quốc tế.
Nguyễn Tấn Tuấn, tác giả đến từ Việt Nam, đã có bức ảnh được vinh danh tại Espon International Pano Awards (tạm dịch: giải thưởng ảnh toàn cảnh Espon quốc tế). Tác phẩm của Tấn Tuấn thuộc top 50 hạng mục Mở của chủ đề "Môi trường Xây dựng/Kiến trúc". Cây cầu Phú Mỹ nối quận 2 và quận 7, có chiều dài 2.031 m, rộng 27,5 m và cao 162,5 m.
Espon International Pano Awards chia làm các hạng mục để thí sinh lựa chọn theo khả năng, gồm Mở, Nghiệp dư, Nghệ thuật số, Có một không hai... Người thắng giải "Nhiếp ảnh gia của năm" là Matt Jackisch ở Canada với tác phẩm chụp cây cô đơn giữa tuyết trắng. Bức ảnh này cũng dẫn đầu hạng mục Mở, chủ đề "Thiên nhiên/Phong cảnh".
Người thắng giải hạng mục Mở, chủ đề "Môi trường Xây dựng/Kiến trúc" là Mine Waste, sống tại Tây Australia.
Juan Lopez Ruiz (sống tại Tây Ban Nha) xuất sắc chiến thắng hạng mục Nghiệp dư. Tác phẩm của anh ghi lại sự tương phản sáng tối trên 2 tòa tháp chọc trời ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Juan Lopez Ruiz cho biết mình chỉ mới bắt đầu cầm máy ảnh từ năm 2017. Kể từ đó tới nay, anh liên tục trau dồi kỹ thuật của mình để có thể thấu hiểu và làm chủ ánh sáng. Đây cũng là bức ảnh thắng giải chủ đề "Môi trường Xây dựng/Kiến trúc", hạng mục Nghiệp dư.
Hạng mục Thực tế ảo/360 cũng dành cho cả các thí sinh không chuyên. Tuy nhiên, các nhiếp ảnh gia nghiệp dư phải chứng minh mình kiếm được ít nhất 20.000 USD/năm từ nhiếp ảnh như một nghề nghiệp. Người thắng giải này là Oleg Gaponyuk ở Nga với tác phẩm chụp tại hang Chandelier, Palau (một quốc gia thuộc châu Đại Dương).
Ở hạng mục Nghệ thuật số, Manish Mamtani (đến từ Mỹ) là người chiến thắng với bức ảnh "Mắt rồng". Nghệ thuật số có thể hiểu là một tác phẩm được sáng tạo từ công nghệ kỹ thuật số. Bức ảnh "Mắt rồng" diễn tả một vùng đất siêu thực ở Iceland. Hồ nước màu xanh ở giữa giống như mắt con rồng. Trong khi đó, các đường nét xung quanh đem đến cảm giác như vảy trên thân nó.
Tác phẩm chụp đỉnh Patagonia ở Argentina của nhiếp ảnh gia Tyler Light (Mỹ) đã thắng hạng mục Có một không hai.
Năm nay, hơn 1.400 nhiếp ảnh gia từ 96 nước đã gửi tác phẩm về dự thi. Tổng giải thưởng cuộc thi lên tới 40.000 USD (bao gồm 10.000 USD tiền mặt). Matt Jackisch, người chiến thắng, nhận được 2.500 USD cùng một máy in ảnh. Ngoài ra, các tác phẩm đạt điểm cao nhất sẽ được sử dụng để trưng bày tại triển lãm ở Sydney (Australia) vào tháng 11 tới đây. Trong ảnh, tác phẩm chiến thắng chủ đề "Thiên nhiên/Phong cảnh", hạng mục Nghiệp dư của Carlos F Turienzo. Bức ảnh được chụp tại đảo Madeira, Bồ Đào Nha.
Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã chứng kiến một sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường xe điện. "Xe xanh" không còn là khái niệm xa lạ mà đang trở thành xu hướng tất yếu của giao thông đô thị.
Sau khi tiến hành sáp nhập hai tỉnh Gia Lai và Bình Định, vùng Gia Lai mới nổi lên như một khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt – nơi giao thoa giữa cao nguyên và duyên hải miền Trung.
Để khắc phục những điểm nghẽn kéo dài trong phát triển khu – cụm công nghiệp tại Gia Lai cũ cần có bước chuyển mình toàn diện trong cách tiếp cận, quy hoạch và vận hành khu công nghiệp.
Sau quá trình sáp nhập và tổ chức lại đơn vị hành chính, tỉnh Khánh Hòa bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng, tiềm lực đa dạng và vị thế chiến lược nổi bật ở khu vực Nam Trung Bộ.
Gia Lai sở hữu thế mạnh nông – lâm sản, nhưng thiếu chế biến sâu. Gói tín dụng 300 triệu/hộ là cơ hội vàng để tỉnh bứt phá thành trung tâm công nghiệp nông nghiệp.
Với lộ trình hạn chế, cấm xe mô tô, xe gắn máy và xe ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong nội đô, hệ thống giao thông công cộng Hà Nội đang đứng trước bài toán lớn để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Tỉnh Gia Lai mới cần đầu tư trung tâm logistics chiến lược, cảng cạn và hạ tầng kết nối để giảm chi phí sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến và năng lượng.
Những người yêu thơ ca thường nói “thơ là tiếng lòng”. Nếu như vậy, ắt hẳn “Tìm cha” là một tiếng lòng đầy xót xa, thương cảm của người con dành cho người cha đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.
Cập nhật đến 18h30 ngày 20/7, bão Wipha đã tăng cấp thành cuồng phong. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An đang gấp rút hoàn thành công tác ứng phó.
Được sự thống nhất của Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM, sáng nay, khoảng 200 vận động viên bộ môn pickleball đã bước vào tranh tài trong giải đấu An Wine & More đầu tiên do CLB Bình Dương Pickleball tổ chức.
Chiều 20/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo chính thức thông tin về vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long khiến 35 người thiệt mạng, 4 người vẫn đang mất tích.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan chuyên môn cần cung cấp một cách đầy đủ, chính xác, đúng mức độ nguy hiểm và tính chất phức tạp của bão Wipha.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo qua ảnh chụp vệ tinh cho thấy nhiều khu vực ở Hà Nội có khả năng dông lốc và mưa lớn cục bộ trong 3 giờ tới.
Do tàu bị lật úp, nước tràn vào khoang khiến trọng lượng tăng đột ngột, lực lượng chức năng phải huy động 4 xà lan cẩu lớn để lật lại thân tàu. Khoảng 1h30 sáng ngày 20/7, quá trình lật lại thân tàu đã hoàn tất.
Hàng nghìn người dân TP.HCM đổ về Công viên Đầm Sen trong ngày cuối tuần để tham gia sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh”. Với cơ hội trải nghiệm dàn xe máy điện hot của VinFast cùng chính sách thu xe xăng, lên đời xe điện.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 10h ngày 20/7, tâm bão cách Quảng Ninh–Hải Phòng khoảng 680km về phía Đông. Cường độ bão Wipha tiếp tục mạnh thêm và đã tiệm cận cấp 12, giật cấp 15.
Nổi tiếng với con đường cát độc đáo giữa biển, Điệp Sơn không chỉ là điểm du lịch hấp dẫn mà còn là phép thử cho mô hình phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.
Chiều 19/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị.