Thứ tư, 02/04/2025 03:24 (GMT+7)
Thứ hai, 31/03/2025 11:41 (GMT+7)

Nam Định: Ra quân trồng cây xanh dọc sông Hùng Vương

Theo dõi KTMT trên

Ngày 30/3, UBND xã Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định tổ chức ra quân trồng cây năm 2025, thu hút hàng trăm người tham gia với số lượng trên 300 cây được trồng dọc theo tuyến đường bờ sông Hùng Vương.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng trong giai đoạn 2021-2025, ngày 30/3, UBND xã Thành Lợi đã tổ chức ra quân trồng cây năm 2025. Đây là chương trình thường kỳ hàng năm của xã Thành Lợi triển khai mỗi dịp đầu xuân, năm mới, với sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong xã.

Nam Định: Ra quân trồng cây xanh dọc sông Hùng Vương - Ảnh 1
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tham gia trồng cây xanh. (ảnh Hải Vân)

Để phấn đấu độ bao phủ cây xanh trên địa bàn xã bảo đảm kế hoạch đề ra và nâng cao chất lượng môi trường sống, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây; vai trò, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng trồng và bảo vệ cây xanh; triển khai thực hiện kế hoạch trồng cây xanh gắn với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Nam Định: Ra quân trồng cây xanh dọc sông Hùng Vương - Ảnh 2
Cây được trồng dọc tuyến đường sông Hùng Vương. (ảnh Hải Vân)

Trong ngày ra quân, đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân xã Thành Lợi đã trồng được trên 300 cây gồm các loại cây: kèn hồng, cau, hoa ban, hoa phượng vĩ, bằng lăng trên tuyến đường dọc bờ sông Hùng Vương, đoạn từ Trạm y tế xã đến xóm Phú Nội với chiều dài 1.600m. Đây là số cây được các doanh nghiệp đóng tại địa phương, Trường tiểu học xã Thành Lợi, Hội Cựu chiến binh cùng con em xa quê hỗ trợ, với mong muốn góp phần làm cho quê hương ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Nam Định: Ra quân trồng cây xanh dọc sông Hùng Vương - Ảnh 3
Trồng phải đảm bảo trồng cây nào tốt cây ấy. (ảnh Hải Vân)

Bà Vũ Thị Huế, Bí thư Đảng ủy xã Thành Lợi cho biết: Đảng ủy, UBND xã Thành Lợi trong những năm qua luôn đề ra kế hoạch, chỉ đạo các xóm, các trường học, Trạm y tế bám sát đặc điểm, tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai trồng cây đầu năm tại khuôn viên nhà văn hóa xóm, trường học và các tuyến đường xóm. Đồng thời, phân công cho các đoàn thể phụ trách chăm sóc các cây đã được trồng, bảo đảm "trồng cây nào tốt cây ấy"; vận động các hộ dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng thôn xóm văn minh, phát triển bền vững.

Cây xanh được ví là “lá phổi” xanh của tất nhân loại và loài người. Trồng nhiều cây xanh giúp cung cấp một lượng lớn ôxy cho chúng ta thở. Trung bình cứ một cây xanh có thể cung cấp đủ lượng ôxy cho 4 người. Đồng thời, chúng cũng hấp thụ CO2, amoniac, SO2, Nox, bụi bẩn… từ đó làm giảm các khí độc hại bị thải ra môi trường, giúp không khí trở nên trong lành hơn.

Một số hình ảnh trong buổi ra quân trồng cây năm 2025 xã Thành Lợi. (ảnh Hải Vân):

Nam Định: Ra quân trồng cây xanh dọc sông Hùng Vương - Ảnh 4
Nam Định: Ra quân trồng cây xanh dọc sông Hùng Vương - Ảnh 5
Nam Định: Ra quân trồng cây xanh dọc sông Hùng Vương - Ảnh 6
Nam Định: Ra quân trồng cây xanh dọc sông Hùng Vương - Ảnh 7
Nam Định: Ra quân trồng cây xanh dọc sông Hùng Vương - Ảnh 8

Doãn Kiên

Bạn đang đọc bài viết Nam Định: Ra quân trồng cây xanh dọc sông Hùng Vương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 036 882 6789 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sắp áp hạn ngạch phát thải cho 150 doanh nghiệp lớn nhất
Chính phủ dự kiến phân bổ hạn ngạch khí nhà kính cho các cơ sở thuộc ba ngành: nhiệt điện, thép và xi măng, chiếm 40% tổng lượng phát thải toàn quốc. Cơ chế này nhằm thúc đẩy giảm phát thải và phát triển thị trường carbon trong nước.

Tin mới

Cõi về, thật...!
Thời gian trôi đi, vẫn lạnh lùng trôi không đợi chờ ai, và tôi cùng bạn cũng trôi theo thời gian, chúng ta giờ đây không còn trẻ nữa như ngày ấy, ngày mới trở về cố hương tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh và phát triển trên mảnh đất còn nhiều vùng trũng.