Thứ tư, 02/04/2025 05:59 (GMT+7)
Thứ sáu, 01/09/2023 07:30 (GMT+7)

Tạp chí Kinh tế Môi trường nhặt rác thải nhựa bảo vệ môi trường biển tại Sầm Sơn

Theo dõi KTMT trên

Tạp chí Kinh tế Môi trường đã phối hợp cùng Thành đoàn TP.Sầm Sơn, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Xanh – GreenHub phát động chương trình nhặt rác thải nhựa bảo vệ môi trường biển tại Sầm Sơn.

Viết miêu tả vào đây

Ban Môi trường Số (thực hiện)

Bạn đang đọc bài viết Tạp chí Kinh tế Môi trường nhặt rác thải nhựa bảo vệ môi trường biển tại Sầm Sơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 036 882 6789 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chuyện tình hoa Bưởi
Trong những mùa hoa bưởi, lặng lẽ, khiêm nhường là tín hiệu báo giao mùa. Đó cũng là câu chuyện tình yêu đôi lứa trong sáng, dịu êm như chính màu hoa.
Hành khúc doanh nhân Việt Nam
Ca khúc Hành khúc doanh nhân Việt Nam là ca khúc ý nghĩa nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng.
Hoa gạo những mùa thương
Tháng Ba, hoa gạo đỏ trời, mang lại cảm giác ấm áp, đong đầy yêu thương. Cánh hoa ấy đã nhẹ đi vào thơ Phạm Hồng Điệp và nghệ sĩ violin Anh Tú (Tú Xỉn) thể hiện thành công với tác phẩm "Hoa gạo những mùa thương".
Thiết tha, sâu lắng với thi phẩm "Hải Phòng miền cửa biển"
Không chỉ là lãnh đạo doanh nghiệp tâm huyết, yêu môi trường, mà TS Phạm Hồng Điệp còn dành cho nơi ông sinh ra những thi ca thiết tha trìu mến. Từ đó chính viên ngọc Hải Phòng được ông phác họa với bài thơ phổ nhạc mang tên: "Hải Phòng miền cửa biển".
“Ngành TT&TT: Khát vọng - Tiên phong - Đột phá”
Suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, ngành Thông tin và Truyền thông luôn trung thành với đường lối của Đảng, dũng cảm đi tiên phong trên mọi mặt trận với tinh thần tận tuỵ, sáng tạo, trọng nghĩa tình để hoàn thành những sứ mệnh vẻ vang.
Ra mắt ca khúc "Về đây thương em"
Ca khúc "Về đây thương em" được phổ nhạc trên lời thơ của doanh nhân, Luật sư Phạm Hồng Điệp nói về những điều kỳ thú với khung cảnh bạt ngàn của núi rừng, thiên nhiên Tây Nguyên.

Tin mới

Cõi về, thật...!
Thời gian trôi đi, vẫn lạnh lùng trôi không đợi chờ ai, và tôi cùng bạn cũng trôi theo thời gian, chúng ta giờ đây không còn trẻ nữa như ngày ấy, ngày mới trở về cố hương tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh và phát triển trên mảnh đất còn nhiều vùng trũng.