Thứ tư, 18/02/2026 21:36 (GMT+7)
Thứ bảy, 21/11/2020 08:48 (GMT+7)

Những con đường không dành cho người sợ độ cao

Theo dõi KTMT trên

Đường đi bộ trên cao (skywalk) hấp dẫn các tín đồ du lịch đam mê độ cao và yêu thích mạo hiểm.

Những con đường không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 1

The Tiefenbachkogl Footbridge dài 20 m, là cây cầu treo đặt ở trạm trên cùng của núi Tiefenbach ở Bắc Tirol, Áo. Từ skywalk này, du khách có thể ngắm cảnh hùng vĩ ở độ cao hơn 3.000 m. Background khi check-in tại skywalk Tiefenbachkogl là núi Otztal Alps hùng vĩ với đỉnh Wildspitze cao 3.766 m.

Những con đường không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 2
Những con đường không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 3

SkyPoint Climb nằm ở độ cao 270 m tại thành phố Gold Coast (Australia). SkyPoint Climb cho du khách cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp biển cả ở Gold Coast. Tại đỉnh của con đường lên trời này, bạn sẽ được ngắm nhìn trọn vẹn vẻ hùng vĩ, bao la của biển Queensland.

Những con đường không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 4

Skywalk Bridge ở Grand Canyon (Mỹ) được xây dựng từ năm 2007. Lối đi hình móng ngựa này được xây dựng bằng kính trong suốt và đặt ở độ cao hơn 1.200 m. Đây là một trong những điểm đến ở Grand Canyon. Cầu kính đi bộ được thiết kế có thể chịu được sức gió hơn 160 km/h và động đất cấp 8. Mặc dù cây cầu có những thông tin an toàn, không phải du khách nào cũng can đảm nhìn xuống vực qua lớp kính trong suốt.

Những con đường không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 5

Skywalk tại công viên Jasper (Canada) là một trong những cầu kính đi bộ đi ngoạn mục trên thế giới. Skywalk này nằm ở độ cao 280 m. Du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác như đang đi giữa lưng chừng trời, băng thung lũng Sunwapta bên dưới. Từ độ cao gần 300 m, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những dòng suối, dòng sông băng và những đỉnh núi hùng vĩ ở Canada.

Những con đường không dành cho người sợ độ cao - Ảnh 6

Con đường thách thức các tín đồ đam mê mạo hiểm này nằm ở tháp Sky, thành phố Auckland, New Zealand. Tòa tháp này có độ cao 328 m. Với lối đi bên ngoài tháp, du khách sẽ có cơ hội được nhìn toàn bộ khung cảnh ngoạn mục của toàn bộ thành phố cảng xinh đẹp. Dù được thắt dây bảo hộ, trải nghiệm đi dạo trên con đường cao chót vót nơi lưng chừng trời này vẫn là một thử thách đối với nhiều người.

Bích Phương (Ảnh: Getty)

Bạn đang đọc bài viết Những con đường không dành cho người sợ độ cao. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0937 68 8419 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xanh hóa giao thông, hướng tới quy hoạch Vùng Thủ đô theo TOD
Trong bối cảnh quy hoạch Hà Nội nói riêng và Vùng Thủ đô nói chung đang đẩy mạnh theo mô hình TOD, xanh hóa giao thông trở nên cấp thiết và đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về một đô thị xanh, thông minh, hiện đại.
Công nghệ - Lối mở cho tương lai xanh toàn cầu
Từ AI đến năng lượng tái tạo và đô thị thông minh, công nghệ đang mở lối cho một tương lai bền vững. Công nghệ đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, thúc đẩy một cuộc cách mạng năng lượng không thể đảo ngược, mở ra kỷ nguyên mới của sự bền vững.
Hoàn lưu bão – Hiểm họa thầm lặng
Sau khi bão suy yếu, hoàn lưu bão có thể gây mưa diện rộng, nguy cơ lũ ống, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều khu vực dân cư, giao thông trọng điểm.

Tin mới

Ngựa Xanh và khát vọng đầu Xuân
Bước sang Xuân Bính Ngọ 2026, hình tượng “Ngựa Xanh” gợi mở khát vọng bứt phá trong tâm thế hài hòa, bền vững. Đó là lời nhắc về sức mạnh của đổi mới, của tiến lên không chỉ nhanh hơn mà còn xanh hơn, nhân văn hơn.
Thắp lên ngọn lửa niềm tin tất thắng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19-23/1/2026 đã thành công rực rỡ, thắp lên ngọn lửa niềm tin tất thắng, đặt lên vai toàn Đảng, toàn dân ta trọng trách lịch sử vô cùng nặng nề nhưng cũng rất đỗi vẻ vang.
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh
Kết thúc bài viết “Lịch sử nước ta”, Bác Hồ viết: “Hỡi ai con cháu Rồng Tiên!/ Mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau/ Bất kỳ nam nữ, nghèo giàu/ Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn.…/ Dân ta xin nhớ chữ đồng/ Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”.