Thứ tư, 24/04/2024 15:50 (GMT+7)
Thứ tư, 16/09/2020 14:00 (GMT+7)

Mặt tiền triệu đô trên phố cổ Hà Nội thành nơi vẽ bậy của thanh thiếu niên

Theo dõi KTMT trên

Hàng loạt những cửa hàng mặt tiền ở các vị trí "kim cương" trên tuyến phố nổi tiếng như Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đào, Tô Tịch, Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến… sau khi đóng cửa dài ngày đang trở thành nơi để “trẻ trâu” vẽ bậy.

Mặt tiền triệu đô trên phố cổ Hà Nội thành nơi vẽ bậy của thanh thiếu niên - Ảnh 1

Có lẽ nằm mơ, người dân phố cổ Hà Nội cũng không tưởng tượng ra bộ mặt phố cổ ảm đạm như thời điểm hiện tại. Dịch bệnh kéo dài, diễn biến phức tạp đã khiến những con phố sầm uất, sôi động nhất Thủ đô trở nên “tê liệt” vì không thể kinh doanh, buôn bán.

Bà Nguyễn Thị Thu, một chủ quán cafe trên phố Tô Tịch thở dài thườn thượt: “Chưa bao giờ, chưa khi nào chúng tôi chứng kiến cảnh tượng phố cổ như thế này, trừ thời chiến, khi phố cổ mới đóng cửa hàng loạt. Cứ hy vọng dịch bệnh qua đi trong ngày một ngày hai, thế mà dịch đã kéo dài cả năm, không biết đến khi nào, phố mới trở lại ngày xưa”.

Một bộ mặt phố cổ rất khác lạ được phóng viên Ngày Nay ghi lại trong ngày 15/9:

Mặt tiền triệu đô trên phố cổ Hà Nội thành nơi vẽ bậy của thanh thiếu niên - Ảnh 2
Một loạt cửa hàng trên phố Đinh Tiên Hoàng, tuyến phố có vị trí kim cương tại Hà Nội do đóng cửa lâu ngày nên đã trở thành nơi vẽ bậy của thanh thiếu niên.
Mặt tiền triệu đô trên phố cổ Hà Nội thành nơi vẽ bậy của thanh thiếu niên - Ảnh 3
Trên phố Gia Ngư, hàng loạt cửa hàng đã đóng cửa. Cuộc "tháo chạy" bất đắc dĩ này đã khiến những tuyến phố sầm uất trở nên yên tĩnh lạ thường. Cửa nhà giờ thành nơi hóng gió của người già.
Mặt tiền triệu đô trên phố cổ Hà Nội thành nơi vẽ bậy của thanh thiếu niên - Ảnh 4
Phố Hàng Bạc, khi những cửa hàng dời đi, người bán hàng rong này đã có thêm vị trí lý tưởng để đặt gánh hàng, nhưng việc buôn bán cũng chẳng mấy khá khẩm.
Mặt tiền triệu đô trên phố cổ Hà Nội thành nơi vẽ bậy của thanh thiếu niên - Ảnh 5
Những người đàn ông đang khá thoải mái ngồi tán gẫu, hút thuốc lào trước một cửa hiệu lớn đã đóng cửa lâu ngày trên phố Lương Ngọc Quyến. Phía sau họ là những hình vẽ kỳ dị.
Mặt tiền triệu đô trên phố cổ Hà Nội thành nơi vẽ bậy của thanh thiếu niên - Ảnh 6
Thật khó tưởng tượng, đây là một mặt tiền của cửa hiệu trên phố Mã Mây.
Mặt tiền triệu đô trên phố cổ Hà Nội thành nơi vẽ bậy của thanh thiếu niên - Ảnh 7
Những hình vẽ kỳ dị trên phố Đinh Liệt ngày càng dài thêm. Không ai có thể hình dung, bộ mặt những tuyến phố Kim Cương của Hà Nội lại ở trong tình trạng bi đát như thế này.
Mặt tiền triệu đô trên phố cổ Hà Nội thành nơi vẽ bậy của thanh thiếu niên - Ảnh 8
Trên phố Hàng Bè, trẻ em và người già có thêm chỗ vui chơi. Những không gian như thế này thì chỉ ngày Mùng 1 Tết may ra mới có.
Mặt tiền triệu đô trên phố cổ Hà Nội thành nơi vẽ bậy của thanh thiếu niên - Ảnh 9
Một cửa hàng bán tranh với vị trí siêu đắt, siêu hiếm vì nằm giữa ngã tư, nhưng nay buộc phải đóng cửa để "nhường chỗ" cho những bức vẽ nhăng nhít bên ngoài.
Mặt tiền triệu đô trên phố cổ Hà Nội thành nơi vẽ bậy của thanh thiếu niên - Ảnh 10
Loạt cửa hàng trên mặt phố Hàng Gai cũng cửa đóng them cài. Do diện tích các khung cửa khá bé nên "trẻ trâu" không mặn mà sáng tác tại đây.
Mặt tiền triệu đô trên phố cổ Hà Nội thành nơi vẽ bậy của thanh thiếu niên - Ảnh 11
Nhiều người già trên phố cổ cho biết, không khí ở đây những ngày này khá yên tĩnh, khá hợp với người già. Nhưng nếu cứ kéo dài mãi như thế này, nhiều người sẽ sinh ốm vì không được làm việc, vận động thường xuyên như thời chưa có dịch.

Việt Hoàng

Bạn đang đọc bài viết Mặt tiền triệu đô trên phố cổ Hà Nội thành nơi vẽ bậy của thanh thiếu niên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký ASEAN: Việt Nam có tầm nhìn xa, trông rộng
Theo Tổng Thư ký ASEAN, Việt Nam có tầm nhìn xa, trông rộng và với vị thế là thành viên chủ chốt của ASEAN, Việt Nam có thể đóng một vai trò tiên phong trong một số lĩnh vực, Diễn đàn Tương lai ASEAN có thể phát huy vai trò tiên phong trên nhiều cấp độ.
Hà Tĩnh khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

Tin mới