Thứ tư, 24/04/2024 10:35 (GMT+7)
Thứ ba, 30/04/2019 21:58 (GMT+7)

Hà Nội: Cụ ông 76 tuổi “kêu cứu” vì bị nữ doanh nhân xâm phạm nhà

Theo dõi KTMT trên

Suốt gần 5 tháng trời, cụ ông 76 tuổi mang đơn đi khắp nới “cầu cứu” vì nhà mình ngang nhiên bị xâm lấn và phá hoại. Chuyện tưởng chừng “hoang đường”, lại đang xảy ra ngay giữa lòng Hà Nội, tại số nhà 32 phố Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm.

3 tháng trời mang đơn đi “cầu cứu”

18/4, một trong những ngày nhiệt độ cao nhất của đợt nắng nóng vừa rồi.

Từ sáng sớm, ông Lê Quang Vân (sinh năm 1943, nay đã 76 tuổi) đã tất tưởi chuẩn bị hàng tập giấy tờ, rồi mặc vội áo quần, chạy vội ra UBND phường.

Ông Vân đi “cầu cứu”.

Bà con quanh khu vực số nhà 32 Nguyễn Hữu Huân đã bắt đầu quen với việc cứ vài ngày một lần, ông Vân lại phải lên phường “đội đơn”.

Chị H, một người dân sông trong khu phố Nguyên Hữu Huân, lắc đầu ngán ngẩm khí được hỏi về ông Vân: “Khổ thân ông cụ, gần tám chục tuổi đầu vẫn phải đi kêu cứu khắp nơi. Chắc cũng phải mấy tháng rồi đấy, 4-5 lần mang đơn lên phường mà đâu lại vào đấy. Nhưng cũng phải thôi, đang yên đang lành, tự nhiên nhà bị người ta phá, làm sao mà chịu nổi”

“Tự nhiên nhà bị người ta phá”, nghe có vẻ hoang đường nhưng lại là sự thật. Tất cả sự việc tưởng chừng hoang đường ấy bắt đầu từ một ngày tháng 1/2019, ngay giữa lòng Hà Nội, tại căn nhà số 32 Nguyễn Hữu Huân do ông Lê Quang Vân là chủ hộ.

“Quýt làm cam chịu”

Tất cả sự việc bắt đầu từ việc xây dựng của chủ nhân tầng 2 căn nhà số 32 phố Nguyễn Hữu Huân, ngang nhiên xâm lấn, đạp phá công trình của nhà tầng 1 – thuộc sở hữu hợp pháp của ông Lê Quang Vân.

Ông Vân đã nhiều lần làm đơn trình báo sự với UBND phường Lý Thái Tổ, UBND quận Hoàn Kiếm, Tổ Quản lý TTXD phường, Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm, Công an phường Lý Thái Tổ. Trong đơn trình báo ông Vân nêu rõ: sự việc xảy ra tại nhà số 32 phố Nguyến Hữu Huân, chủ nhân tầng 2 căn nhà này là bà Trần Thị Ngà Huế (SN 1975), ngang nhiên cho thợ tháo dỡ, đập phá bể nước của gia đình ông và không thực hiện đúng theo kết luận của UBND phường Lý Thái Tổ đối với chủ hộ ở tầng 1; tiếp tục sửa chữa, cải tạo nhà và phá vỡ nguyên trạng, gây dột nước, hư hại tài sản và đe doạ tới sự an toàn, thường xuyên xâm phạm sang diện tích sử dụng của gia đình ông Vân ở tầng 1 của căn nhà số 32 Nguyễn Hữu Huân. Tuy nhiên đến nay, đã qua 3 tháng và có tới 5 lần ông Vân phải “đội đơn” đi kêu cứu khắp nơi nhưng sự việc trên vẫn chưa được giải quyết triệt để, gây rất nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình ông Vân.

Hà Nội: Cụ ông 76 tuổi “kêu cứu” vì bị nữ doanh nhân xâm phạm nhà - Ảnh 1
Diện tích nhà của ông Vân bất ngờ bị bà Huế đập phá be bét rồi tự ý xây dựng

Thực tế thì UBND phường đã nhiều lần tổ chức cuộc họp để chỉ ra sai phạm của hộ gia đình bà Trần Thị Ngà Huế, tuy nhiên bà Huế vẫn ngang nhiên coi thường pháp luật, tiếp tục cho thi công xây dựng ảnh hưởng đến các hộ liền kề.

Cụ thể, ngày 30/1, ông Nguyễn Quỳnh Tiến – Phó Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ chủ trì cuộc họp, trong đó kết luận về sai phạm của bà Trần Thị Ngà Huế và bà Huế cũng đã có thư xin lỗi gửi đến gia đình ông Vân, cùng cam kết sẽ khôi phục lại bể nước, hàng rào ngăn cách ranh giới sử dụng giữa hai nhà và làm lại phần mái tôn.

Nếu các nội dung trên được thực hiện thì mọi chuyện đã có thể khép lại. Nhưng, bà Huế nuốt lời khi không chịu làm hàng rào và tiếp tục có những “động tác” cho thấy bà nói một đằng làm một nẻo, khiến gia đình ông Vân buộc phải gửi tiếp đơn trình báo.

Không dừng lại ở đó, ngày 26/2, bà Huế tiến hành hàn sắt hộp, phủ kín lên phần mái bếp nhà ông Vân. Bà Huế còn ngang nhiên biến cửa sổ cũ, nhỏ thành cửa đi lại để thường xuyên và dễ dàng sang phần sân nhà ông Vân.

Ngày 7/3, UBND phường Lý Thái Tổ đã mời 2 gia đình cùng với các cơ quan chức năng của quận Hoàn Kiếm và Phường cùng nhau họp bàn về sự việc xảy ra tại số nhà 32 Nguyễn Hữu Huân. Tại cuộc họp này, bà Huế cương quyết không thực hiện nội dung khôi phục phần hàng rào ngăn cách bằng sắt đã bị tháo dỡ trước đó.

Hà Nội: Cụ ông 76 tuổi “kêu cứu” vì bị nữ doanh nhân xâm phạm nhà - Ảnh 2
Người của bà Huế di chuyển các chậu cây rất nặng sang mái nhà tầng 1, gây hư hại mái tôn

Cũng theo phản ánh của gia đình ông Vân thì cho đến tận cuối tháng 4/2019 phía bà Trần Thị Ngà Huế vẫn không thực hiện theo đúng các cam kết về việc khôi phục hàng rào ngăn cách giữa hai nhà. Không những vậy, bà Huế còn tiếp tục tiến hành sửa chữa phần gác 2 của căn nhà, khi chưa có được ý kiến đồng thuận của chủ hộ ở tầng 1, đồng thời bỏ qua các yêu cầu của UBND phường về việc “dừng mọi hoạt động sửa chữa, cải tạo, đề nghị làm thủ tục xin cấp phép xây dựng theo đúng các quy định và phải có sự trao đổi, thống nhất với gia đình tầng một”.

Cụ thể: bà Huế tiếp tục lắp đường ống nước, dây điện từ bể inox tầng 2 qua phần mái nhà của hộ ở tầng 1; chạy đường dây điện hở sang phần sân của gia đình ông Vân gây nguy cơ hở điện có thể dẫn đến tai nạn chết người. Bà Huế tiếp tục cho thợ tiến hành cải tạo, sửa chữa bên trên tầng 2, đã khiến nước chảy dột từ tầng 2 xuống tầng 1 gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của nhà tầng 1.

Thêm vào đó là nhiều hoạt động cải tạo, sửa chữa khác cũng được phía bà Huế cho người thực hiện, bất chấp sự phản đối của gia đình ông Vân cùng những hộ gia đình khác sinh sống ở liền kề bên cạnh. Theo ông Vân, những hành động này của bà Huế đã khiến cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày của các gia đình bị đảo lộn; vi phạm trật tự xây dựng; xâm phạm đến quyền riêng tư của công dân khi chưa được sự chấp thuận của gia đình ông.

Hà Nội: Cụ ông 76 tuổi “kêu cứu” vì bị nữ doanh nhân xâm phạm nhà - Ảnh 3
Hình ảnh em của bà Huế trực tiếp đứng chỉ đạo người sang nhà hàng xóm đặt các chậu cây

Dù tuổi cao sức yếu, nhưng do bức xúc trước những hành động của bà Trần Thị Ngà Huế và lo lắng cho sự an nguy của gia đình mình, ông Vân thường phải “đội đơn” đi kiến nghị, trình báo khắp nơi. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ về mặt sức khoẻ, tinh thần của ông Vân và gia đình.

Phía UBND phường cũng đã nhiều lần tiếp nhận đơn thư và nội dung trình báo của ông Vân, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà cho đến nay, đã vài tháng trôi qua mà sự việc vẫn chưa được giải quyết một cách dứt điểm.

Phía gia đình ông Vân cho rằng, bà Huế hiện đang có những hành vi vi phạm một cách ngang nhiên, coi thường tính mạng, sức khoẻ và tài sản của những người vừa mới trở thành hàng xóm với bà này. “Việc xây dựng nhà bà Huế đã làm ảnh hưởng và làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của gia đình tôi. Chúng tôi khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để tránh những xung đột, xô xát đáng tiếc có thể xảy ra”, đại diện gia đình ông Vân cho hay.

Bà Trần Thị Ngà Huế là một nữ doanh nhân nổi tiếng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bà Ngà Huế từng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dược liệu Trung ương 2. Đến tháng 5/2017, bà Huế bất ngờ bị miễn nhiễm chức vụ này.

Bà Huế đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, có mã cổ phiếu là DQC. Cùng với đó, từ năm 2017, bà Huế còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần TM&XD Thiên Hưng.

Điều đáng nói, mặc dù là một nữ doanh nhân nổi tiếng, được cho là am hiểu pháp luật, nhưng cho đến nay, những cách ứng xử của bà Ngà Huế đối với gia đình ông Vân khiến mọi người hết sức bất ngờ, bức xúc về việc vi phạm pháp luật và cố ý xâm hại tài sản người khác.

Trước những vấn đề xảy ra tại ngôi nhà số 32 Nguyễn Hữu Huân, PV đã nhiều lần liên hệ với phía UBND phường Lý Thái Tổ, và tất cả mọi lần đều nhận được câu trả lời rằng “sẽ giải quyết triệt để vụ việc”. Tuy nhiên, cho đến nay, đã gần nửa năm trôi qua, sự việc vẫn chưa kết thúc và có nhiều chiều hướng xấu hơn…

Trần Giang

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Cụ ông 76 tuổi “kêu cứu” vì bị nữ doanh nhân xâm phạm nhà. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng Thư ký ASEAN: Việt Nam có tầm nhìn xa, trông rộng
Theo Tổng Thư ký ASEAN, Việt Nam có tầm nhìn xa, trông rộng và với vị thế là thành viên chủ chốt của ASEAN, Việt Nam có thể đóng một vai trò tiên phong trong một số lĩnh vực, Diễn đàn Tương lai ASEAN có thể phát huy vai trò tiên phong trên nhiều cấp độ.