Thứ bảy, 15/02/2025 01:24 (GMT+7)
Thứ ba, 16/05/2023 08:17 (GMT+7)

Gieo Tâm Nhân Ái

Theo dõi KTMT trên

Bài thơ có tựa đề "Gieo Tâm Nhân Ái" với những lời gửi gắm rất trân trọng, chứa đựng nhiều cảm xúc của tác giả Lê Công Lương kính tặng PGS.TS. Trương Mạnh Tiến. Bài thơ được viết trong chuyến công tác đến quần đảo Trường Sa.

Mang Bồ Đề đến Trường Sa

Gieo tâm nhân ái, nở hoa thiện lành

Trường Sa nước biển trong xanh

Thương anh lính trẻ đứng canh biển trời

Tuyến đầu không phải đạo chơi

Cầu mong Phật Tổ thương người chiến binh

Cầu cho đất nước yên bình

Chiến tranh lửa tắt, hòa bình nở hoa

Cần lao bốn cõi một nhà

Chúng sinh thế giới đều là anh em

Trăng thanh gió mát êm đềm

Chuông chùa vang vọng, ngày đêm yên lành.

Trường Sa ngày 07.5.2023

Lê Công Lương

Bạn đang đọc bài viết Gieo Tâm Nhân Ái. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 036 882 6789 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

VUSTA tham dự Đối thoại Tri thức Toàn cầu Muscat
Diễn đàn Đối thoại Tri thức Toàn cầu Muscat và Hội nghị lần thứ ba của Đại Hội đồng Khoa học Thế giới được tổ chức từ ngày 26-31/01/2025 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Oman. Đại diện VUSTA có Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh tham dự.
TSKH Phan Xuân Dũng làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam
Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên Hiệp hội Việt Nam) do TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch, làm Bí thư Đảng ủy.
Tin buồn
Chi bộ Cơ quan Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, Tạp chí Kinh tế môi trường cùng gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

Tin mới

Những khúc "tráng ca" về doanh nhân
Phạm Hồng Điệp là người rất mê âm nhạc, dù không qua trường lớp, nhưng chính từ thực tế sáng tạo và tâm huyết của mình, anh đã có nhiều sáng tác về doanh nhân.