Đa Mi (Lâm Đồng) - Điểm hẹn nơi cao nguyên và biển cả giao hòa
Vượt qua những cung đường nối liền vùng đất bazan và dải cát trắng, Đa Mi hiện ra như một “viên ngọc” thô, nơi khí hậu mát lành hội tụ cùng vẻ đẹp hoang sơ của hồ, thác, và rừng, đang chờ được khám phá.
Trong tư duy du lịch truyền thống, người ta thường phải lựa chọn rạch ròi giữa một chuyến đi “lên rừng” để hít thở không khí cao nguyên trong lành, hay một hành trình “xuống biển” để vẫy vùng cùng sóng cả. Thế nhưng, tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho dải đất Nam Trung Bộ một điểm giao thoa kỳ diệu, nơi ranh giới địa lý giữa cao nguyên Lâm Đồng và duyên hải Bình Thuận dường như bị xóa nhòa. Đó chính là Đa Mi, một vùng đất mang trong mình cả linh hồn của núi và hơi thở của hồ.

Nép mình giữa những rặng núi hùng vĩ của huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận (cũ), Đa Mi (nay thuộc xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng) sở hữu một vị trí chiến lược, nằm giữa trục đường nối liền Phan Thiết và Đà Lạt, chỉ cách trung tâm Bảo Lộc chưa đầy 60 km. Khi rời xa cái nắng gió đặc trưng của duyên hải, du khách sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của cảnh vật. Chính nhờ lợi thế ở độ cao hàng trăm mét so với mặt nước biển, không khí ở đây lúc nào cũng mát lạnh. Cái nóng hầm hập của vùng ven biển dần nhường chỗ cho làn gió cao nguyên trong lành, se lạnh. Những đồi cát trắng lùi lại phía sau, mở ra trước mắt là những triền đồi bazan trù phú, một màu xanh bạt ngàn của rừng cây, của những vườn cây ăn trái và đặc biệt là của mặt hồ Hàm Thuận rộng lớn, tĩnh lặng.
Lạc bước vào 'tiểu Vịnh Hạ Long' giữa đại ngàn
Trái tim của Đa Mi chính là hồ thủy điện Hàm Thuận, một mặt gương khổng lồ rộng hơn 2.500 ha. Vẻ đẹp của nơi đây khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và ví von nó như một "Vịnh Hạ Long thu nhỏ" giữa lòng đại ngàn. Để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp này, không gì bằng một chuyến du ngoạn trên hồ.

Hành trình sẽ không trọn vẹn nếu thiếu điểm dừng chân tại ốc đảo Tề Thiên, ốc đảo trù phú và hiếu khách bậc nhất lòng hồ. Đây là tâm huyết của ông Mai Văn Minh, một trong những người tiên phong mang du lịch chuyên nghiệp và bài bản đến với Đa Mi. Qua câu chuyện của ông, bức tranh toàn cảnh về "tiểu Vịnh Hạ Long" này hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết, nơi đây gồm 9 ốc đảo lớn và 50 ốc đảo nhỏ, mỗi nơi một vẻ. Trong khi ốc đảo Xương Rắn lớn nhất vẫn được trân trọng giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên, thì các ốc đảo khác đang được thử nghiệm giao cho người dân địa phương phát triển mô hình du lịch nông nghiệp bền vững. Tên gọi của chúng cũng vì thế mà mộc mạc, gần gũi, được đặt theo góc nhìn và ý tưởng của chính những người gắn bó với mảnh đất này.
Chính trên ốc đảo mang cái tên Tề Thiên đầy thi vị, gia đình ông Minh đã dày công vun trồng những vườn sầu riêng, bơ, mắc ca xanh mướt và dành riêng một góc nhỏ làm trạm dừng chân cho du khách. Bước chân lên đây là bước vào một miệt vườn thu nhỏ, có những chiếc võng để ngả lưng hóng gió mát từ mặt hồ, và đặc biệt, du khách có thể tự tay hái và thưởng thức vị ngọt tươi rói của trái cây ngay tại vườn – một trải nghiệm chân thật và hào phóng mà ít nơi nào có được. Đây chính là thành quả của mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp mà Khu du lịch sinh thái Đa Mi đang dày công xây dựng, kết nối con người với thiên nhiên một cách bền vững.

Trải nghiệm 'chạm' vào thiên nhiên nguyên bản
Đa Mi không chỉ có cảnh đẹp để ngắm nhìn. Vùng đất này mời gọi du khách “chạm” vào thiên nhiên bằng tất cả các giác quan. Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả mặt hồ, đó là thời điểm lý tưởng để cắm trại qua đêm. Dựng một chiếc lều nhỏ bên bờ hồ, quây quần bên ánh lửa bập bùng, tự tay nướng những con cá lăng, cá bống tươi rói vừa câu được, hay thưởng thức món lẩu cá tầm nóng hổi với những loại rau rừng đặc trưng như lá bép, diếp trời... đó là những khoảnh khắc khiến mọi âu lo của cuộc sống phố thị tan biến.

Sáng sớm, du khách sẽ được đánh thức không phải bằng tiếng chuông báo thức, mà bằng những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá và biển mây trắng bồng bềnh ngay trên mặt hồ. Điểm check-in “Gió và Mây” được đầu tư xây dựng công phu, là nơi lý tưởng để bắt trọn những khoảnh khắc huyền ảo của bình minh hay hoàng hôn, tạo nên những bức ảnh “sống ảo” để đời.
Với những tâm hồn ưa mạo hiểm, Đa Mi còn thách thức bằng những cung đường trekking chinh phục các ngọn thác hùng vĩ như thác 9 tầng, thác Sương Mù. Dòng nước trắng xóa đổ từ trên cao xuống, len lỏi qua những vách đá, tạo nên một bản giao hưởng mạnh mẽ của núi rừng, mang lại cảm giác sảng khoái và chinh phục cho những ai đủ can đảm khám phá.
Sức sống mới trên vùng đất 'giao thoa'
Đa Mi ngày nay không còn là một cái tên xa lạ hay một trạm dừng chân trên hành trình từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Nhờ sự đầu tư bài bản và tầm nhìn xa của những đơn vị như Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Đa Mi, vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm độc đáo.

Các dịch vụ từ lưu trú homestay, ăn uống, tham quan du thuyền đến các tour khám phá cộng đồng đều được tổ chức một cách chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ trọn vẹn nét mộc mạc, hoang sơ vốn có. Sự tận tâm không chỉ thể hiện ở cơ sở vật chất, mà còn ở thái độ hiếu khách, thân thiện của đội ngũ nhân viên, những người con của chính mảnh đất này.
Bỏ lại sau lưng những ồn ào, bụi bặm, tìm về Khu du lịch sinh Đa Mi là tìm về một không gian để “rửa mắt, rửa phổi”, để tâm hồn được thư thái, an nhiên. Đây không chỉ là một chuyến đi, mà là một hành trình chữa lành, nơi con người thực sự hòa mình vào thiên nhiên. Với tiềm năng sẵn có và hướng đi đúng đắn, Đa Mi chắc chắn sẽ trở thành một điểm sáng đầy quyến rũ trên bản đồ du lịch, một minh chứng cho sự hòa quyện tuyệt vời giữa núi rừng cao nguyên và hồ nước trong xanh.
Để có một chuyến đi trọn vẹn và được tư vấn chi tiết về các dịch vụ, du khách có thể liên hệ: Khu du lịch sinh thái Đa Mi - Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Đa Mi
Địa chỉ: Thôn Đa Tro, Xã La Dạ, Tỉnh Lâm Đồng.
Hotline: 0912 750 045 - 0912 723 504
Website: www.damigiovamay.com | www.khudulichdami.vn
Email: [email protected]
Hoàng Việt - Cao Hiếu














