Rạch Giồng Ông Tố sạt lở nghiêm trọng dẫn tới nhiều căn nhà nứt tường, nghiêng sàn bê tông. Hiện tượng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi mùa mưa bão đang tới.
Khu vực rạch Giồng Ông Tố (xung quanh hai bờ tiếp giáp với cầu Giồng Ông Tố) có 19 hộ dân phường Bình Trưng Tây và An Phú, quận 2, TP.HCM đã và đang chịu ảnh hưởng sạt lở ở cấp độ đặc biệt nguy hiểm.
Người dân sống ở đây cho biết, tình trạng sạt lở xuất hiện từ 10 năm trước. Nước kênh Giồng Ông Tố ngày càng tiến sát khu dân cư.
Lo sợ một ngày nào đó, sạt lở xảy ra khiến cho người dân không kịp trở tay nên ông Đào Trung (59 tuổi, nhà bên rạch Giồng Ông Tố thuộc phường Bình Trưng Tây) phải chuyển ra nhà trọ sinh sống.
Ông Trung cho biết, ngôi nhà xây ông xây được 26 năm với kết cấu kiên cố nhưng bây giờ nhìn từ bên ngoài, căn nhà chúi mặt xuống dòng nước, tường nứt nẻ như muốn rời khỏi cột trụ, vách hoen ố, cửa sổ mục nát chỉ chực rơi. Phần cửa chính hướng ra bờ sông giờ chỉ nhìn thấy bùn đất, sình lầy.
"Xót xa lắm nhưng tôi không biết làm sao, giờ nhà chỉ dùng để dụng cụ xây dựng, phơi quần áo", ông Trung chia sẻ.
Để giữ nhà, khi xây dựng ông Trung thuê 5 thợ đóng hàng chục cột nhồi, đổ bê tông tạo thành "vành đai" dài hơn 10 m, rộng 4 m, tổng diện tích 40 m2 với chi phí hơn 100 triệu đồng.
Chưa đầy 7 năm sau, liên tiếp các đợt sạt lở "liếm" sâu vào trong, cuốn đi những mảng bêtông mà ông gia cố, chỉ còn lại các cột nhồi nằm ngả nghiêng trong sình lầy.
Rạng sáng ngày cuối năm 2017, ông Trung bị đánh thức bởi tiếng "rào, rào" ngoài bờ sông. Bật dậy rọi đèn pin, ông giật thót người khi thấy một lổ hổng dưới sàn nhà, to hơn vòng tay, xung quanh gạch lát nền vỡ tung tóe, tạo thành nhiều hình sắc nhọn chĩa lên trên. Ông bỏ chạy, nghĩ nhà mình sắp sụp xuống sông.
Hôm sau, ông quyết định ra ngoài thuê trọ. "Sài Gòn mà chẳng khác bà con ở miền Tây bị sạt lở. Tôi có nhà mà đi ở trọ, kể chuyện này ai cũng ngạc nhiên, nhưng làm sao có thể sống ở đó trong nơm nớp lo sợ", ông nói.
Còn bà Nguyễn Thị Hường (55 tuổi, phường An Phú) cho biết gần 30 năm sống ở đây, miếng đất rộng 160 m2 của gia đình đã bị sạt lở cuốn mất gần hết, chỉ còn khoảng 20 m2.
Để giữ căn nhà khỏi trôi xuống sông, bà Hường đã mua hàng trăm bao cát đắp dọc 20 m đất sát mép bờ sông.
“Tôi đang chờ được đền bù để tìm chỗ ở mới, chứ ở đây cứ phập phồng lo lắng, lỡ nhà trôi xuống sông thì rất nguy hiểm”, bà Hường kể.
Đi dọc bờ rạch Giồng Ông Tố, hàng chục ngôi nhà khác cũng đang trong tình trạng liêu xiêu chếch ra phía bờ sông, có những căn nhà hoang tàn bị đổ sập một phần công trình lộ ra phần hở hàm ếch sâu, chiều dài hai bờ rạch bị sạt lở kéo dài khoảng 1.000m.
Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM, nhiều căn nhà bên rạch Giồng Ông Tố từng bị sạt lở, nứt tường và nghiêng một phần sàn bê tông. Đây là những vị trí có mức độ sạt lở đặc biệt nguy hiểm.
Đến đầu tháng 9/2021, những căn nhà ở vị trí này bị sạt lở tiếp tục, có hiện tượng sụt lún khoảng 20 - 30cm, nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng.
Bước vào mùa mưa bão năm 2021, những người dân sống cạnh rạch Giồng Ông Tố càng thêm lo lắng trước tình trạng sạt lở đang diễn ra ngày càng trầm trọng.
Trước tình trạng đó, TP.HCM đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.
Đồng thời, UBND TP.HCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông với chiều dài gần 700m, dự kiến triển khai ngay trong năm 2021.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan yêu cầu, người đứng đầu UBND các địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở để lập kế hoạch ứng phó.
Các ban, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng kè kiên cố chống sạt lở, ưu tiên bố trí vốn thực hiện tại những điểm có nguy cơ sạt lở cao; Chính quyền các địa phương sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế ở mức thấp nhất thiệt hại về tài sản…
Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng tổ chức Chương trình phát động trồng cây "Vì một Việt Nam xanh".
Sau nhiều ngày nỗ lực triển khai các giải pháp ứng cứu, đến trưa ngày 27/3, ngành chức năng đã loại bỏ nguy cơ tràn dầu từ sự cố chìm tàu trên biển ở Quảng Nam.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP.HCM ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn vì vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
TP. Hà Nội sẽ không cấp phép môi trường, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường với các dự án, cơ sở không có biện pháp, công trình xử lý nước thải đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn Việt Nam trước khi xả ra sông Cầu Bây.
Sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp năng lượng sạch tại Trung Quốc đã đưa nền kinh tế của quốc gia này phát triển. Tuy nhiên, nó cũng là trở lại đối với Mỹ và châu Âu.
Ngày 29/3/2024, Tạp chí Kinh tế Môi trường phối hợp với UBND thị trấn Chư Sê tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Kết quả kinh doanh không khả quan của Công ty Cổ phần Thực Phẩm Bích Chi trong năm 2023 cho thấy doanh nghiệp này không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của các yếu tố bất lợi trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
Mặc dù là nước có hệ thống đường bộ phát triển nhất châu Phi nhưng tỷ lệ tai nạn ở đây cũng rất cao. Tai nạn xe bus thảm khốc ở Nam Phi vừa qua đã khiến cho gần như toàn bộ hành khách trên xe thiệt mạng.
Các thành viên Hội đồng Chuyên môn đánh giá, cuộc thi Tiếng nói Xanh đã mang đến cái nhìn khác biệt về khái niệm tranh biện và cũng như nỗ lực lan tỏa lối sống bền vững.
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chia sẻ, Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn nữa với Canada trong các nỗ lực chuyển dịch năng lượng, nâng cao mục tiêu năng lượng tái tạo.
Tỷ giá USD mới nhất tại thế giới và trong nước hôm nay 29/3. Cập nhật tỷ giá trung tâm từ ngân hàng nhà nước, tỷ giá USD chợ đen được cập nhật mới nhất.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long vừa ký quyết định đồng ý chủ trương tu bổ, tôn tạo khẩn cấp di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh tháp Xốp Lợt, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.