Thứ ba, 12/05/2026 11:31 (GMT+7)
Thứ ba, 12/05/2026 08:59 (GMT+7)

Quảng Trị: Từ mái trường xưa đến hành trình gieo hạt cho đời

Theo dõi KTMT trên

Từng là học sinh dưới mái trường THPT Hoàng Hoa Thám, nay trở về giảng dạy tại chính nơi đã nuôi dưỡng tuổi thanh xuân và những ước mơ đầu đời, cô giáo Nguyễn Thị Hằng luôn mang trong tim tình yêu sâu nặng với nghề dạy học và sự tận tâm dành cho học sinh.

Giữa sân trường rợp bóng cây xanh, nơi lưu giữ biết bao ký ức tuổi học trò, cô Hằng vẫn thường lặng nhìn những dãy lớp học thân quen với niềm xúc động khó gọi thành lời. Chính mái trường THPT Hoàng Hoa Thám đã chắp cánh cho những ước mơ đầu đời, nuôi dưỡng tình yêu văn chương và gieo vào lòng cô khát vọng trở thành người giáo viên. Từ cô học trò năm nào, nay đứng trên bục giảng với màu áo người giáo viên, cô luôn mang theo tình yêu nghề, sự tận tụy và trái tim hết lòng vì học sinh.

Quảng Trị: Từ mái trường xưa đến hành trình gieo hạt cho đời - Ảnh 1
Từ cô học trò năm nào, nay đứng trên bục giảng với màu áo người giáo viên, cô Hằng luôn mang theo tình yêu nghề, sự tận tụy và trái tim hết lòng vì học sinh.

Sinh năm 1990, quê ở Mỹ Đức, xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị, cô Hằng lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống hiếu học. Sau khi tốt nghiệp Trường THPT Hoàng Hoa Thám, cô theo học ngành Sư phạm Ngữ văn tại Đại học Quy Nhơn, rồi tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại chính ngôi trường này để nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề dạy học.

Quảng Trị: Từ mái trường xưa đến hành trình gieo hạt cho đời - Ảnh 2
Chân dung cô Nguyễn Thị Hằng, giáo viên dạy Văn trường THPT Hoàng Hoa Thám

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp, cô về công tác tại Trường THPT Phan Bội Châu (nay thuộc xã Tuyên Bình). Đến năm 2018, cô chính thức trở lại mái trường cũ – nơi từng ghi dấu những năm tháng thanh xuân đẹp nhất – để tiếp tục hành trình “gieo chữ”. Ít ai biết rằng, ước mơ trở thành giáo viên của cô bắt nguồn từ hình ảnh người bà nội hiền hậu nhưng không có điều kiện đến trường nên không biết chữ. Chính điều đó đã thôi thúc cô lựa chọn nghề giáo như một cách để mang con chữ đến gần hơn với những học sinh còn nhiều khó khăn.

Quảng Trị: Từ mái trường xưa đến hành trình gieo hạt cho đời - Ảnh 3
Sân khấu hóa tác phẩm Chí Phèo của cô Hằng và các học trò

“Em luôn nghĩ rằng, dù mình không có nhiều tiền để giúp đỡ người khác, nhưng mình có thể dùng chính nghề nghiệp và trách nhiệm của mình để giúp các em học sinh có thêm cơ hội học tập, yêu thích môn Văn và tự tin hơn trong cuộc sống”, cô Hằng chia sẻ.

Là giáo viên Ngữ văn, cô chọn cho mình cách đứng lớp bằng sự chân thành và lòng yêu nghề. Trong những giờ học của cô, văn chương không còn là những con chữ khô khan trên trang giấy mà trở thành những câu chuyện về cuộc đời, về tình người, về khát vọng sống đẹp và sống tử tế. Bằng lối giảng dạy gần gũi, linh hoạt và giàu cảm xúc, cô giúp học sinh biết cảm, biết nghĩ, biết viết và biết yêu hơn những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Quảng Trị: Từ mái trường xưa đến hành trình gieo hạt cho đời - Ảnh 4
Cô Hằng và các em học sinh trong dịp khai giảng năm học mới

Không chỉ tận tâm với từng tiết dạy, cô Hằng còn luôn trăn trở với sự tiến bộ của học trò. Ngoài giờ lên lớp, cô đề xuất nhà trường bố trí một phòng học miễn phí dành cho những học sinh yêu thích môn Văn, các em có nguyện vọng xét tuyển các tổ hợp liên quan hoặc những học sinh còn yếu cần ôn tập để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với cô, đó không đơn thuần là một lớp học phụ đạo mà còn là cách để thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình bằng chính tình yêu nghề và sự sẻ chia dành cho học sinh.

Những năm qua, được Ban Giám hiệu tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn, cô đã dành nhiều tâm huyết cho công việc âm thầm nhưng đòi hỏi chiều sâu nghề nghiệp ấy. Sau mỗi giờ lên lớp là những đêm miệt mài nghiên cứu tài liệu, chỉnh sửa từng bài viết, gợi mở cho học trò cách cảm nhận và thể hiện tiếng nói riêng trong mỗi trang văn.

Quảng Trị: Từ mái trường xưa đến hành trình gieo hạt cho đời - Ảnh 5
Cô Hằng hướng dẫn các em học sinh đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật về bảo tồn và phát triển nghề làm nón truyền thống ở Quy Hậu đạt giải Ba cấp tỉnh

Sự tận tụy ấy đã mang về những “mùa quả ngọt”. Dù là những năm đầu phụ trách đội tuyển, học sinh của cô đã đạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh. Đặc biệt, năm học 2025 – 2026 đánh dấu bước trưởng thành nổi bật khi đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn do cô hướng dẫn xuất sắc giành 1 giải Nhì và 2 giải Ba cấp tỉnh.

Không chỉ gieo hạt tri thức, cô Hằng còn lặng lẽ vun đắp trong học trò tình yêu quê hương và trách nhiệm với cộng đồng. Khi hướng dẫn học sinh thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật về bảo tồn và phát triển nghề làm nón truyền thống ở Quy Hậu, cô không chỉ là người hướng dẫn chuyên môn mà còn truyền cảm hứng về việc gìn giữ những giá trị văn hóa quê hương. Đề tài sau đó đã xuất sắc đạt giải Ba cấp tỉnh.

Từ đề tài ấy, những chiếc nón lá mộc mạc của làng nghề không chỉ hiện diện trong nghiên cứu mà còn bước vào đời sống bằng các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Cùng học sinh, cô tổ chức chương trình gây quỹ “Mang Tết lên non – đưa nụ cười đến những nơi còn thiếu”, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng bằng những việc làm thiết thực.

Quảng Trị: Từ mái trường xưa đến hành trình gieo hạt cho đời - Ảnh 6
Những chiếc nón lá mộc mạc của làng nghề Quy Hậu trong đề tài nghiên cứu của cô Hằng và học trò

Trong vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp 11A, đồng thời là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên trường, cô Hằng luôn chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Theo cô, điều quan trọng nhất của giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là dạy các em biết sống tử tế, biết yêu thương và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Phía sau hình ảnh một cô giáo nhiệt huyết trên bục giảng còn là một người phụ nữ của gia đình – người vợ chu đáo, người mẹ mẫu mực luôn biết vun vén để giữ gìn tổ ấm hạnh phúc. Có lẽ chính sự dung hòa giữa công việc và cuộc sống đã tạo nên ở cô vẻ đẹp của một nhà giáo thời đại mới: trí tuệ, bản lĩnh, nhân ái và giàu trách nhiệm.

Quảng Trị: Từ mái trường xưa đến hành trình gieo hạt cho đời - Ảnh 7
Cô Hằng (áo dài trắng, đứng giữa) nhận 2 giấy khen giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng HSG và hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT

Nhận xét về cô giáo Nguyễn Thị Hằng, thầy Nguyễn Thành Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám cho biết: “Cô Hằng là giáo viên có chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc và hết lòng vì học sinh. Không chỉ tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, cô còn rất năng động trong công tác Đoàn, các hoạt động phong trào và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Nhà trường đánh giá cao tinh thần cống hiến, sự nhiệt huyết và tình yêu nghề của cô giáo Nguyễn Thị Hằng”.

Từ mái trường xưa, một cô học trò năm nào đã trở về trong vai trò người giáo viên, tiếp tục hành trình gieo hạt cho đời bằng tình yêu nghề và trái tim luôn hướng về học sinh. Những hạt giống mà cô giáo Nguyễn Thị Hằng âm thầm gieo hôm nay rồi sẽ nảy mầm thành những mùa cây xanh tốt – như chính cách những người thầy, người cô năm xưa đã từng gieo vào cuộc đời cô một ước mơ đẹp đẽ.

Minh Tâm

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: Từ mái trường xưa đến hành trình gieo hạt cho đời. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0937 68 8419 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới