Thứ năm, 25/04/2024 21:10 (GMT+7)
Chủ nhật, 24/10/2021 10:51 (GMT+7)

Mùa đông, trăm hoa vẫn đua nở trên đất Việt Nam

Theo dõi KTMT trên

Mọi người thường nghĩ mùa xuân mới là mùa mà trăm hoa đua nở nhưng trên đất Việt Nam chúng ta, không ít loài hoa có thể chịu được gió rét của những ngày đông lạnh giá và nở rộ một cách rực rỡ và kì diệu.

 Cúc họa mi “chở” mùa đông về cho Hà Nội

Cuối thu đầu đông là thời điểm cúc họa mi nở rộ. Giữa những ngày trời xám xịt, lâu lâu lại lất phất giọt mưa lạnh buốt người ta vẫn có những phút lãng mạn nhỏ nhoi khi bắt gặp sắc trắng của loài hoa có cái tên rất lạ, rất đáng yêu: Cúc họa mi.

Mùa đông, trăm hoa vẫn đua nở trên đất Việt Nam - Ảnh 1

Loài hoa này giống như một món quà đặc biệt mà thiên nhiên đã ban tặng cho Hà Nội mỗi khi đông về, giúp thắp sáng cả khoảng không gian u ám của phố phường những ngày giao mùa. 

Mùa đông, trăm hoa vẫn đua nở trên đất Việt Nam - Ảnh 2

Khi một mùa hoa cúc họa mi bắt đầu cũng chính là thời điểm gió đông “gõ cửa” Hà Nội. Bởi vậy nhiều người vẫn thường gọi cúc hoạ mi là “loài hoa đến cùng mùa đông”.

Mùa đông, trăm hoa vẫn đua nở trên đất Việt Nam - Ảnh 3

Hoa cúc họa mi mang một nét đẹp dịu dàng với những cánh trắng bung nở tinh khôi. Mùa cúc họa mi thường rất ngắn, chỉ kéo dài được trong khoảng 2 tuần. Cũng vì vậy mà người ta luôn vội vã lưu lại những khoảng khắc đẹp kẻo mùa hoa qua.

Mùa đông, trăm hoa vẫn đua nở trên đất Việt Nam - Ảnh 4

Rực rỡ cánh đồng hoa cải vàng

Hoa cải vàng thường nở vào mùa đông, vòng đời không dài, chỉ khoảng 20 ngày. Vì vậy, muốn chụp được những khoảnh khắc đẹp nhất của hoa cải vàng, nên đi vào giữa tháng 11 đến đầu tháng 12.

Mùa đông, trăm hoa vẫn đua nở trên đất Việt Nam - Ảnh 5

Hoa cải mang vẻ đẹp đậm hồn quê giữa chốn phồn hoa, hòa mình trong ruộng cải sẽ thấy vẻ mới lạ và thôn dã, chính điều đó đã thu hút khách tham quan, du lịch.

Mùa đông, trăm hoa vẫn đua nở trên đất Việt Nam - Ảnh 6

Cứ đến đầu đông, người dân Thủ đô lại có thêm thú vui ra ngoại thành ngắm hoa cải. Giữa buổi chiều đông nhạt nắng, bước chân như bị níu lại bởi sắc vàng rực rỡ của những ruộng hoa cải trên bãi bồi ven sông. Lòng bồi hồi nhớ đến một câu thơ đã thuộc từ những ngày tấm bé. Đâu đó, thấp thoáng tiếng nói cười rộn rã của những cô gái, chàng trai đang tạo dáng trước những luống hoa đẹp miên man.

Mùa đông, trăm hoa vẫn đua nở trên đất Việt Nam - Ảnh 7

Không thể bỏ qua cẩm tú cầu

Loài hoa này được ương hạt từ tháng 5 nhưng phải đến tận tháng 10 chúng mới nở rộ. Cẩm tú cầu có nhiều màu sắc khác nhau tùy thuộc vào độ pH của đất trồng cây. Loài hoa này cũng tương đối dễ trồng và chăm sóc nên sẽ là một gợi ý nếu bạn muốn không gian xung quanh ngập tràn sắc hoa.

Mùa đông, trăm hoa vẫn đua nở trên đất Việt Nam - Ảnh 8

Cẩm tú cầu còn là loài hoa mà người ta thường dùng để cầu hôn. Truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa có một công chúa La Mã đến tuổi lấy chồng, nhà vua liên tục giới thiệu nhiều chàng trai tài giỏi, đẹp trai nhưng công chúa vẫn không ưng ý. Trong một lần đi kinh lý, công chúa chợt ưng ý một người và ném bông hoa cẩm tú cầu trúng người đàn ông đó để chọn. Từ đó, hoa cẩm tú cầu còn có tên dân gian là hoa cầu hôn hay hoa cưới và thường xuyên xuất hiện trên bó hoa cầm tay của các cô dâu. 

Mùa đông, trăm hoa vẫn đua nở trên đất Việt Nam - Ảnh 9

Cẩm tú cầu hay còn được gọi với tên khác là Hoa Dương Tử, có mùi thơm nồng nàng, là một trong những loài hoa mang vẻ đẹp quyến rũ, duyên dáng và nữ tính nhất. Chúng được trồng chủ yếu ở các nước thuộc khu vực Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

Mùa đông, trăm hoa vẫn đua nở trên đất Việt Nam - Ảnh 10

Loài hoa dại mang tên dã quỳ

Dã quỳ là một trong những loài hoa dại đẹp nổi tiếng của khắp núi rừng Tây Nguyên và nhiều tỉnh miền núi Tây Bắc.

Mùa đông, trăm hoa vẫn đua nở trên đất Việt Nam - Ảnh 11

Dã quỳ còn được biết đến với nhiều tên gọi như cúc quỳ hay hướng dương dại. Mùa hoa dã quỳ thường kéo dài khoảng một tháng và đẹp nhất vào giữa tháng 11. Thời điểm bình minh ló rạng, sương vẫn còn đọng trên lá cũng chính là khoảnh khắc tuyệt vời để ngắm hoa.

Mùa đông, trăm hoa vẫn đua nở trên đất Việt Nam - Ảnh 12

Đà Lạt đẹp cả 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông nhưng thơ mộng nhất bao giờ cũng là khoảng thời gian tháng 10 đến tháng 12, khi những thảm hoa dã quỳ vàng rực rộ lên, thu hút du khách đến đây. Ngoại ô thành phố là nơi hoa dã quỳ mọc nhiều nhất.

Mùa đông, trăm hoa vẫn đua nở trên đất Việt Nam - Ảnh 13

Mùa đông Việt Nam không thực sự rõ ràng như các nước phương Tây hay Bắc Á vì nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Thế nhưng, nước ta vẫn có được những loài hoa nở vào mùa đông độc đáo, đẹp mắt và đầy mê hoặc với nét đẹp riêng không lẫn vào đâu.

Mùa đông cũng là mùa cận Tết khí hậu có phần se lạnh nên rất phù hợp để đi du lịch tại các vùng phía Bắc hay Đà Lạt để bạn có thể trải nhiệm không khí dưới 20, thậm chí là dưới 10 độ.

Nguyễn Linh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Mùa đông, trăm hoa vẫn đua nở trên đất Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thế giới hân hoan đón Năm mới 2024
Khép lại năm 2023 còn nhiều khó khăn và xung đột, nhiều nước trên thế giới đã lần lượt đón chào Năm mới 2024 với hy vọng vào những điều tốt đẹp và bình an cho mọi người.

Tin mới

Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống
Đây là chủ đề của chương trình hiến máu tình nguyện, được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức ngày 24/4.