Thứ hai, 16/06/2025 01:15 (GMT+7)
Thứ sáu, 26/05/2023 17:32 (GMT+7)

“Một ngày làm công nhân môi trường”

Theo dõi KTMT trên

Đó là tên gọi của hoạt động trải nghiệm cho các em học sinh ở TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) vừa được diễn ra, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ.

Hoạt động trải nghiệm “Một ngày làm công nhân môi trường” được Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam (tài trợ bởi Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên - WWF tại Việt Nam thông qua WWF-Na Uy) và Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) cùng Trường THCS Thống Nhất - TP. Huế tổ chức, giành cho cho 15 em học sinh lớp 8 của trường.

“Một ngày làm công nhân môi trường” - Ảnh 1
Các em học sinh trải nghiệm việc quét rác trên đường phố.

Theo đó, các bạn học sinh đã được trải nghiệm trở thành một công nhân môi trường thực thụ với hoạt động quét rác đường phố, thu gom rác trên xe đẩy tay kết hợp tuyên truyền về phân loại rác tại tuyến kiệt, kiểm tra và vệ sinh thùng rác nhóm còn lại và thùng phân loại rác tại các điểm lưu chứa...

Hoạt động trải nghiệm với mong muốn nâng cao nhận thức của học sinh về vấn đề quản lý chất thải rắn, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.

Những hình ảnh về hoạt động ý nghĩa này:

“Một ngày làm công nhân môi trường” - Ảnh 2
“Một ngày làm công nhân môi trường” - Ảnh 3
“Một ngày làm công nhân môi trường” - Ảnh 4
“Một ngày làm công nhân môi trường” - Ảnh 5
“Một ngày làm công nhân môi trường” - Ảnh 6
“Một ngày làm công nhân môi trường” - Ảnh 7
“Một ngày làm công nhân môi trường” - Ảnh 8
“Một ngày làm công nhân môi trường” - Ảnh 9
“Một ngày làm công nhân môi trường” - Ảnh 10
Bạn đang đọc bài viết “Một ngày làm công nhân môi trường”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0982 249 595 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn vương
Phạm Hồng Điệp, thật khó nói đủ về anh. Thơ? Anh có vài trăm bài. Kinh doanh? anh có cơ ngơi không phải doanh nhân nào cũng có. Thế anh vương vấn gì?
Vườn yêu
Phạm Hồng Điệp thẳng thừng chối lại nhận định anh là một 'người thơ'. Anh bảo, mình chỉ là một người dạo chơi trong vườn thơ.