Thứ tư, 02/04/2025 01:16 (GMT+7)
Chủ nhật, 30/03/2025 15:55 (GMT+7)

Lời cảm tạ

Theo dõi KTMT trên

Ông Lê Yên Huy, sinh năm 1952, nguyên cán bộ Nhà máy Z199 (Bộ Quốc Phòng), đã tạ thế hồi 23 giờ 22 phút ngày 27/3/2025 tức ngày 28 tháng Hai năm Ất Tỵ.

Lời cảm tạ - Ảnh 1

Ông Lê Yên Huy, sinh năm 1952, nguyên cán bộ công tác tại Nhà máy Z199 Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc Phòng) đã nghỉ hưu, mặc dù được gia đình, họ hàng và tập thể y, bác sĩ tận tình chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, ông Lê Yên Huy đã tạ thế hồi 23 giờ 27 phút ngày 27/3/2025 tức ngày 28 tháng Hai năm Ất Tỵ, hưởng thọ 74 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2025 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức trọng thể vào hồi 8 giờ 30 phút cùng ngày. Lễ hỏa táng tại đài hóa thân hoàn vũ Thiên Đức. An táng tại Nghĩa trang công viên Thiên Đức, Phù Ninh, Phú Thọ.

Gia đình chúng tôi xin cảm ơn Ban tổ chức tang lễ; Ban quản lý Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng; Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng, cán bộ, chiến sỹ đoàn nghi lễ Quân đội; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, đã tổ chức tang lễ ông Lê Yên Huy theo nghi lễ Quân đội trang trọng nhất.

Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn bà con tổ dân phố, họ hàng, bạn bè đã thăm hỏi lúc chồng, cha, ông chúng tôi ốm đau. Xin cảm tạ tình cảm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong và ngoài Quân đội; các cụ, các ông, các bà, cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng họ hàng nội, ngoại; gia đình thông gia; bạn bè gần xa, cán bộ, nhân viên ban quản lý nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; đã đến phúng, viếng, phục vụ tang lễ và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Gia đình cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban tang lễ Nghĩa trang Thiên Đức đã tận tình giúp đỡ gia đình chúng tôi thực hiện nghi lễ an táng ông Lê Yên Huy. 

Trong lúc tang gia bối rối, khó tránh khỏi sơ suất, gia đình chúng tôi mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Thay mặt cho toàn thể gia đình
Bà quả phụ Nguyễn Thị Vân,
Trưởng nam Lê Hải Bình
và các con, cháu đồng cảm tạ!

Bạn đang đọc bài viết Lời cảm tạ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 036 882 6789 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cõi về, thật...!
Thời gian trôi đi, vẫn lạnh lùng trôi không đợi chờ ai, và tôi cùng bạn cũng trôi theo thời gian, chúng ta giờ đây không còn trẻ nữa như ngày ấy, ngày mới trở về cố hương tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh và phát triển trên mảnh đất còn nhiều vùng trũng.