Chủ nhật, 16/11/2025 10:20 (GMT+7)
Thứ sáu, 21/02/2025 08:56 (GMT+7)

Lãng đãng mùa Thu Nam Cầu Kiền

Theo dõi KTMT trên

Lời thơ Phạm Hồng Điệp đã được phổ nhạc, tạo nên khúc tình ca lãng đãng Thu, thấm đãm tâm, tình của người doanh nhân trước những rung động nguyên sơ.

Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền đã viết nên những câu chuyện tình lãng mạn của lớp lớp những người thợ trẻ đang hăng say lao động sản xuất kết nối những trái tim và tình yêu đôi lứa. Thu trong mắt em thật đẹp. 

....Nam Cầu Kiền vườn anh xanh ngát

Trao về em trọn vẹn một mối tình

Dành riêng em những điều riêng thắm thiết

Sâu thẳm trong anh đôi mắt long lanh...

(Thu Trong Em - Phạm Hồng Điệp)

Lời thơ Phạm Hồng Điệp đã được phổ nhạc, tạo nên khúc tình ca lãng đãng Thu như thế.

Xuất thân là một luật sư, tác giả - Tiến sĩ Phạm Hồng Điệp được nhiều người biết đến với vai trò “người truyền cảm hứng”, một chuyên gia quản trị kinh tế và cũng là một nhà hoạt động môi trường của thành phố cảng. Đam mê thơ ca, cho đến nay Phạm Hồng Điệp đã có hàng chục tác phẩm được phổ nhạc, đa dạng đề tài mà xuyên suốt trong đó là tình yêu con người, vùng đất Hải Phòng, khu công nghiệp Nam Cầu Kiền nơi anh là "kiến trúc sư". 

PV

Bạn đang đọc bài viết Lãng đãng mùa Thu Nam Cầu Kiền. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0937 68 8419 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bản hùng ca hữu nghị Việt - Trung
“Bản hùng ca hữu nghị Việt – Trung” – thơ Phạm Hồng Điệp, nhạc Hoàng Minh, ca sĩ Lê Mai Anh trình bày toát lên tình cảm hữu nghị hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc.
Xanh hóa giao thông, hướng tới quy hoạch Vùng Thủ đô theo TOD
Trong bối cảnh quy hoạch Hà Nội nói riêng và Vùng Thủ đô nói chung đang đẩy mạnh theo mô hình TOD, xanh hóa giao thông trở nên cấp thiết và đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về một đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Tin mới