Âm vang Điện Biên qua tuyển tập ca khúc của Phạm Hồng Điệp
Chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu là niềm tự hào dân tộc và cũng là cảm hứng bất tận với thi ca, mà Phạm Hồng Điệp - một nhà thơ "tay ngang" không nằm ngoài số đó. Anh đã có nhiều bài thơ viết về Điện Biên, được phổ nhạc.
Phạm Hồng Điệp từng là một người lính cụ Hồ. Anh còn vinh dự được diện kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Qua hai lần gặp Đại tướng, Doanh nhân Phạm Hồng Điệp đã được truyền thừa ngọn lửa khát khao làm giàu cho quê hương, đất nước gắn với bảo vệ môi trường từ vị Đại tướng kính yêu.
Niềm tự hào là một người lính cũng đã thôi thúc, thổi vào tâm hồn anh những ca từ để cho ra đời những tác phẩm về Điện Biên Phủ - một mốc son bằng vàng trong lịch sử đấu tranh giải phóng đất nước.
Chiến thắng Điện Biên luôn là niềm tự hào và cũng là cảm hứng bất tận cho thi ca. Phạm Hồng Điệp, dẫu là "người dạo chơi trong vườn thơ, không dám nhận là nhà thơ" như anh vẫn nói, nhưng đã có những thành tựu nhất định. Đó là Giải thưởng Chuyên đề mang tên Đỗ Nhuận dành cho tác phẩm xuất sắc mang âm hưởng Chiến thắng Điện Biên: Ca khúc “Âm vang Điện Biên”, nhạc: Giáng Son (Hà Nội), thơ: Phạm Hồng Điệp (Hải Phòng). Đây là giải thưởng vô cùng ý nghĩa, nằm trong Cuộc vận động Tháng Âm nhạc “Bài ca Điện Biên”, chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức.
Trước đó, Phạm Hồng Điệp đã có nhiều sáng tác về Điện Biên và được phổ nhạc bởi các nhạc sĩ tên tuổi như: Giáng Sol, Ngọc Tuyết, Xuân Bình, Quốc Phòng, Lương Nguyên, NSUT Thư Dung.
Anh đã tuyển chọn và cho ra mắt người yêu nhạc qua video có tên "Tuyển tập ca khúc " Vang mãi bài ca Điện Biên".
Tuyển tập gồm nhiều bài hát được phổ thơ Phạm Hồng Điệp như: Hương sắc Điện Biên; Âm vang Điện Biên; Võ công truyền quốc sử; Khúc tình cây đa Tân Trào; Mashup Hát về quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Võ công truyền quốc sử; Hát chèo: Lời Đại tướng dặn dò bên gốc đa xanh; Sáng Quảng Bình - hò khoan xứ Lệ...
PV