Thứ hai, 16/06/2025 12:37 (GMT+7)
Thứ ba, 25/01/2022 09:18 (GMT+7)

Hà Nội: Nhộn nhịp khu chợ buôn bán cá ngày ông Công, ông Táo

Theo dõi KTMT trên

Ngày 23 tháng Chạp (âm lịch), chợ cá Yên Sở (Hà Nội) lại tấp nập cảnh mua bán cá chép chuẩn bị cho ngày ông Công, ông Táo. Ngay từ sáng sớm, các tiểu thương từ khắp mọi nơi tập trung về đây mua buôn để mang đi tiêu thụ.

Hà Nội: Nhộn nhịp khu chợ buôn bán cá ngày ông Công, ông Táo - Ảnh 1
Thương lái lựa chọn cá chép để chuẩn bị bán ra thị trường ngày ông Công, ông Táo. 
Hà Nội: Nhộn nhịp khu chợ buôn bán cá ngày ông Công, ông Táo - Ảnh 2
Hà Nội: Nhộn nhịp khu chợ buôn bán cá ngày ông Công, ông Táo - Ảnh 3
Từ sáng sớm ngày 25/1/2022 (ngày 23 tháng Chạp), rất đông tiểu thương đến lựa chọn mua cá chép chuẩn bị bán trong ngày ông Công, ông Táo. 
Hà Nội: Nhộn nhịp khu chợ buôn bán cá ngày ông Công, ông Táo - Ảnh 4
Thương lái lựa chọn cá chép để chuẩn bị bán ra thị trường ngày ông Công, ông Táo. 
Hà Nội: Nhộn nhịp khu chợ buôn bán cá ngày ông Công, ông Táo - Ảnh 5
Giá cá chép năm nay vào khoảng 200 đến 350 nghìn/cân.
Hà Nội: Nhộn nhịp khu chợ buôn bán cá ngày ông Công, ông Táo - Ảnh 6
Từ sáng sớm ngày 25/1/2022 (ngày 23 tháng Chạp), rất đông tiểu thương đến lựa chọn mua cá chép chuẩn bị bán trong ngày ông Công, ông Táo. 
Hà Nội: Nhộn nhịp khu chợ buôn bán cá ngày ông Công, ông Táo - Ảnh 7
Hà Nội: Nhộn nhịp khu chợ buôn bán cá ngày ông Công, ông Táo - Ảnh 8
Nhiều loại cá chép được buôn bán tại chợ Yên Sở, chuẩn bị cho ngày ông Công, ông Táo. 

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Nhộn nhịp khu chợ buôn bán cá ngày ông Công, ông Táo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0982 249 595 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Vấn vương
Phạm Hồng Điệp, thật khó nói đủ về anh. Thơ? Anh có vài trăm bài. Kinh doanh? anh có cơ ngơi không phải doanh nhân nào cũng có. Thế anh vương vấn gì?
Đêm Nam Cầu Kiền
Nam Cầu Kiền ban ngày là bản hợp ca của máy móc, của xe cộ và líu lo tiếng chim chóc và rì rào của cây. Màn đêm, tĩnh lặng và hương thầm tỏa lan nhẹ nhàng.

Tin mới

Vấn vương
Phạm Hồng Điệp, thật khó nói đủ về anh. Thơ? Anh có vài trăm bài. Kinh doanh? anh có cơ ngơi không phải doanh nhân nào cũng có. Thế anh vương vấn gì?