Đằm vị Tết quê của những du học sinh trên xứ sở cờ hoa
Tết cổ truyền là dịp quan trọng nhất trong năm của người Việt Nam. Dù ở bất kỳ đâu, ai ai cũng mong muốn được sum vầy bên gia đình, quây quần bên mâm cơm đầm ấm và cùng nhau chào đón năm mới.
Những ngày này, trên khắp các nẻo đường, phố phường hay nơi xa xôi hải đảo, không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ đã đến rất gần.
Trưa ngày cuối năm, người người sum họp bên mâm cơm tất niên. Cách xa nửa vòng Trái đất, ở Hoa Kỳ những du học sinh trên xứ sở cờ hoa cũng tất bật đón Tết theo cách riêng của mình.
Chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Môi trường, chị Hoàng Dung, du học sinh hiện tại đang cùng gia đình sống ở bang Pennsylvania (Hoa Kỳ) cho biết, đã mấy năm chưa về Việt Nam đón Tết Nguyên đán.
Những ngày này, nỗi nhớ Tết lại trào dâng trong từng người con xa quê. Tại Mỹ, chị Hoàng Dung cùng các bạn du học sinh luôn tìm cách kết nối với nhau để "làm" Tết, vừa để cho con biết cội nguồn văn hóa Việt, vừa là để cho chính bản thân được sống lại những trải nghiệm trước đây của mình.

Trước những ngày Tết, chúng tôi sẽ tụ tập lại gói bánh chưng, giống như ở Việt Nam vậy, ở bên này trong các chợ Việt nguyên liệu đều dễ tìm, lá chuối, nếp, đỗ xanh, thịt lợn đều đủ cả.

Năm nào Tết trên đất Mỹ luôn đến một cảm giác rất lạ. Ngoài kia vẫn là nhịp sống bình thường, không pháo hoa, không chợ hoa, không mùi nhang trầm thoảng trong gió lạnh cuối năm. Nhưng trong lòng người con xa nhà, Tết vẫn gõ cửa rất khẽ, bằng nỗi nhớ bữa cơm tất niên, nhớ tiếng cười của ba mẹ, nhớ khoảnh khắc cả gia đình ngồi xem chương trình đón giao thừa. Ở nơi cách quê hương nửa vòng trái đất, chúng tôi tự học cách trưởng thành hơn: Tự gói ghém ký ức, tự tạo nên một mâm cơm nhỏ, tự gọi video về nhà và mỉm cười để ba mẹ yên tâm. Tết xa nhà có chút chạnh lòng, có chút trống trải, nhưng cũng đầy tự hào, vì mình đang cố gắng, đang lớn lên giữa một vùng đất mới. Và rồi mình nhận ra, Tết không chỉ là nơi mình ở, mà là nơi trái tim mình luôn hướng về.





Không những các gia đình có con nhỏ họ luôn giữ gìn nếp truyền thống Tết Việt mà ngay cả những bạn trẻ đang đi học ở các trường đại học cũng rất háo hức và chuẩn bị Tết đầy đủ. Đâu đó đây đều là những người con xa quê, cho nên với họ những cái bánh chưng vị nhà là không thể thiếu. Học giỏi nhưng với những bàn tay khéo léo, những chiếc bánh chưng đủ vị cũng được họ làm một cách chỉn chu.




Từ bờ Đông nước Mỹ sang tới bờ Tây Nam nước Mỹ, chúng ta lại dạo lên miền Bắc bờ Đông nước Mỹ, nơi những con người đang làm việc ở Thung lũng Silicon, họ và gia đình cũng tất bật chỉn chu với những bữa ăn cuối năm và những chiếc bánh chưng mang vị quê nhà.
Dù mỗi người một hoàn cảnh, một nơi sinh sống, nhưng tất cả các du học sinh Việt Nam đều hướng về quê hương với niềm mong ước được sum vầy cùng gia đình trong ngày Tết cổ truyền. Đó cũng là cách để lưu giữ những nét đẹp văn hóa ngàn đời của quê hương Việt Nam và là động lực thôi thúc mỗi người học tập, lao động say mê hơn.
Hoàng Dung (Phương Thúy ghi)














