TP. HCM: Phường Đông Hòa – Lan tỏa yêu thương cho mùa Xuân thêm ấm áp
Các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn phường Đông Hòa đang tích cực huy động nguồn lực, triển khai nhiều chương trình chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ gia đình nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tối ngày 10/01/2026, tại Trung tâm văn hóa phường Đông Hòa đã diễn ra đêm nhạc với chủ đề "Xuân đoàn kết- Tết yêu thương" đầy ý nghĩa, mang đến hơi ấm và niềm vui cho các hộ nghèo trên địa bàn.
Chương trình do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể tổ chức như lời khẳng định về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách luôn được cộng đồng nơi đây gìn giữ và phát huy. Qua đó, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng, xây dựng một phường Đông Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.

Đêm nhạc với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, từ những ca khúc trữ tình sâu lắng đến những giai điệu sôi động, trẻ trung, do các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ TP. HCM biểu diễn đã chạm đến trái tim của nhiều người.
Đặc biệt, sự xuất hiện của danh ca Ngọc Sơn mang đến những giây phút thăng hoa cho đêm nhạc, khiến các tiết mục càng thêm phần lôi cuốn, hấp dẫn. Tất cả tạo nên một không khí vui tươi, ấm cúng, lan tỏa hơi ấm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, khích lệ niềm tin và khát vọng.

Không chỉ là nơi để thưởng thức nghệ thuật, đêm nhạc còn là dịp để các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong phường thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn.
Theo ghi nhận, từ những tấm lòng vàng, nhiều hiện kim và hiện vật đã được quyên góp, làm cho đêm nhạc thêm phần ý nghĩa. Những món quà này không chỉ giúp đỡ các hộ nghèo về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống hàng ngày.

Tham dự chương trình, ông Phạm Thế Hiển - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Hòa chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các tổ chức, cá nhân và bà con nhân dân. Đêm nhạc này là minh chứng cho thấy tinh thần đoàn kết, sẻ chia luôn hiện hữu trong cộng đồng của chúng ta. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, hy vọng sẽ giúp các hộ nghèo có một cái Tết ấm áp hơn".
Nhiều người dân có mặt tại đêm nhạc thể hiện rõ sự xúc động trước tình cảm mà cộng đồng đã dành cho các hộ gia đình, những hoàn cảnh còn khó khăn.
"Tôi rất tự hào về cộng đồng của mình. Ai cũng cố gắng đóng góp một phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ những người xung quanh. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt các bác, các cô chú hộ nghèo là tôi thấy vui rồi", bà Ngọc Điệp (42 tuổi) sinh sống lâu năm tại phường chia sẻ.

Đáp lại những tấm chân tình trong đêm nhạc, những hộ gia đình còn khó khăn đến tham dự cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng.
"Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất. Món quà này không chỉ giúp gia đình tôi có thêm cái Tết đầy đủ hơn mà còn mang lại cho chúng tôi niềm tin vào cuộc sống và sự yêu thương của mọi người", bà N. T. C. hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xúc động.
Thanh Tùng - Quốc Chung














