Thứ bảy, 26/07/2025 06:01 (GMT+7)
Thứ năm, 06/06/2019 11:47 (GMT+7)

Rác thải "bủa vây" tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Theo dõi KTMT trên

Tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang xảy ra tình trạng rác thải tràn đường đi, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông, mà còn làm mất mỹ quan đô thị, khiến nhiều người dân bức xúc.

Rác thải "bủa vây" tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - Ảnh 1
Tuyến phố Trịnh Văn Bô dài 900 m, rộng 50 m, từ ngã tư giao cắt phố Nguyễn Văn Giáp và đoạn tiếp nối phố Trần Hữu Dực đến chân cầu vượt Xuân Phương.
Rác thải "bủa vây" tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - Ảnh 2
Trên con phố này thời gian gần đây xuất hiện nhiều đống rác lớn, bừa bãi dưới lòng đường. Rác vứt thải ngổn ngang, không có người thu dọn.
Rác thải "bủa vây" tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - Ảnh 3
Rác thải sinh hoạt tràn ngập vỉa hè phố Trịnh Văn Bô
Rác thải "bủa vây" tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - Ảnh 4
Rác thải "bủa vây" tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - Ảnh 5
Rác thải "bủa vây" tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - Ảnh 6
Rác thải tràn xuống lòng đường, gây cản trở giao thông.
Rác thải "bủa vây" tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - Ảnh 7
Bãi rác tự phát đang hình thành dưới chân cầu vượt Xuân Phương.
Rác thải "bủa vây" tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - Ảnh 8
Rác thải bị đốt, cháy rụi thảm cỏ và hàng cây trang trí trên vỉa hè, gây ô nhiễm không khí và cảnh quan xung quanh.
Rác thải "bủa vây" tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - Ảnh 9
Bãi đổ phế thải đang dần lớn tại dưới chân cầu Xuân Phương.
Rác thải "bủa vây" tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - Ảnh 10
Đổ rác thải vô tội vạ trên vỉa hè...
Rác thải "bủa vây" tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - Ảnh 11
Chuyện tình vấn vương giữa cây và túi nilon...

Trịnh Văn Bô (1914-1988) là một thương nhân Việt Nam giữa thế kỷ XX. Ông là nhà tư sản theo chủ nghĩa dân tộc, từng ủng hộ cho Chính phủ Cách mạng Lâm thời Việt Nam 5.147 lượng vàng, tương đương số tiền gần gấp đôi ngân khố Chính phủ bấy giờ.

Hiệu buôn tơ lụa Phúc Lợi tại số 48 phố Hàng Ngang (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cũng là nhà riêng của ông. Chính tại nơi này đã ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đức Giang

Bạn đang đọc bài viết Rác thải "bủa vây" tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0937 68 8419 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Uống nước nhớ nguồn
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tựa đề "Uống nước nhớ nguồn".
Quảng Ninh: CSGT vượt bão đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn
Trong khi cơn bão số 3 Wipha đang hoành hành dữ dội tại Quảng Ninh, giữa màn mưa trắng trời và gió giật liên hồi trên cầu Vân Đồn 1, một tổ công tác CSGT đã lập tức ứng cứu một sản phụ chuyển dạ trong tình huống khẩn cấp, giành giật sự sống...

Tin mới

Có một tình yêu!
Bài thơ “Có một tình yêu" của cô giáo Phạm Thị Văn gửi các cựu học sinh niên khóa 1997- 2000 Trường THPT Ngô Gia Tự - Lập Thạch sau khi nhận được thư mời tham dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường thật xúc động và đặc biệt.
Chip ADC của CT Group làm được những gì ?
Bản thiết kế chip ADC của người Việt vừa ra mắt cuối tháng 6 vừa qua không chỉ tạo nên “cơn địa chấn” trong cộng đồng công nghệ mà còn mở ra bước đột phá quan trọng cho hành trình chuyển đổi số quốc gia.