Thứ hai, 10/02/2025 16:04 (GMT+7)
Thứ hai, 07/12/2020 08:23 (GMT+7)

Nhà máy nước sạch ở Sơn La ngừng hoạt động do nước nguồn ô nhiễm

Theo dõi KTMT trên

Để khắc phục tạm thời, công ty đã sử dụng nguồn từ Nhà máy nước Nà Cóng và Nậm Na, nhưng do công suất nhỏ không đáp ứng đủ nhu cầu, vì vậy một số khu vực có thể xảy ra mất nước hoặc nước yếu.

Xí nghiệp cấp nước thành phố số 1 (Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La) vừa có thông báo tạm dừng cấp nước trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Nguyên nhân là do ô nhiễm nước thải từ hoạt động sơ chế càphê tại khu vực đầu nguồn.

Theo đó, tại Thông báo số 10 TB/XN của Xí nghiệp Cấp nước thành phố số 1, nguồn nước của nhà máy bị ô nhiễm do nước thải từ sơ chế càphê tại đầu nguồn nên nhà máy phải tạm ngừng cấp nước cho các hộ dân tại các khu vực phường Chiềng Lề, Chiềng An, Tô Hiệu, Quyết Thắng và một số khu vực phường Chiềng Cơi, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La. Thời gian tạm ngừng cấp nước bắt đầu từ 15 giờ ngày 4/12.

Nhà máy nước sạch ở Sơn La ngừng hoạt động do nước nguồn ô nhiễm - Ảnh 1
Hồ chứa nước thải từ hoạt động sơ chế cà phê của người dân tại xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La. (Ảnh minh họa: Hữu Quyết/TTXVN)

Để khắc phục tạm thời, công ty đã sử dụng nguồn từ Nhà máy nước Nà Cóng và Nậm Na, nhưng do công suất nhỏ không đáp ứng đủ nhu cầu, vì vậy một số khu vực có thể xảy ra mất nước hoặc nước yếu.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La Bùi Văn Đính cho biết, hiện đơn vị đang tiến hành rà soát, kiểm tra trên địa bàn thành phố về tình hình ô nhiễm nguồn nước để có phương án giải quyết kịp thời.

Đồng thời, thông báo tới người dân về việc Xí nghiệp cấp nước thành phố số 1 phải tạm dừng hoạt động để xử lý ô nhiễm nguồn nước. Đơn vị sẽ cố gắng cấp nước trở lại trong thời gian sớm nhất.

Trước tình trạng trên, tỉnh Sơn La đã tiếp tục triển khai 6 tổ công tác liên ngành rà soát, kiểm tra phát hiện các tổ chức, cá nhân đang có hoạt động sơ chế, chế biến càphê tại các huyện, thành phố nhằm xác minh nguyên nhân ô nhiễm nguồn cấp nước sinh hoạt.

Trong ngày 5/12, đoàn công tác liên ngành đã đình chỉ 1 cơ sở sơ chế, chế biến càphê nhỏ lẻ là hộ gia đình ông Quàng Văn Hồng ở xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu.

Hiện tỉnh Sơn La giao cho Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La sử dụng các nguồn nước khác để thay thế, đảm bảo duy trì cấp nước từ 50-70% và sẽ cấp nước luân phiên, không để mất nước trên địa bàn thành phố.

Được biết, nguồn nước cấp cho thành phố Sơn La được lấy từ hang Thẳm Tát Tòng, thuộc bản Bó, phường Chiềng An (thành phố Sơn La). Lưu vực của nguồn nước này trải dài từ xã Muổi Nọi (huyện Thuận Châu) qua các xã Chiềng Đen, Chiềng Cọ (thành phố Sơn La). Đây là khu vực tập trung nhiều cơ sở sơ chế, sản xuất càphê của người dân và doanh nghiệp.

Hữu Quyết

Bạn đang đọc bài viết Nhà máy nước sạch ở Sơn La ngừng hoạt động do nước nguồn ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 036 882 6789 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Những “vệ sĩ” đường phố thầm lặng
Giữa lúc người người quây quần buổi tối cùng gia đình bên mâm cơm ấm cúng, thì đâu đó, dưới ánh đèn mờ nhạt của các con đường, góc phố, những công nhân môi trường vẫn âm thầm  miệt mài, cần mẫn với công việc của mình.

Tin mới

Tặng trang sức yêu để nàng thêm yêu
Valentine - ngày của những rung cảm ngọt ngào và những yêu thương trọn vẹn. Món quà trang sức từ DOJI và Thế Giới Kim Cương dịp 14/2 như một lời nhắn nhủ dịu dàng: “Nàng xứng đáng được yêu thương và trân quý mỗi ngày".
Âm vang Điện Biên qua tuyển tập ca khúc của Phạm Hồng Điệp
Chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu là niềm tự hào dân tộc và cũng là cảm hứng bất tận với thi ca, mà Phạm Hồng Điệp - một nhà thơ "tay ngang" không nằm ngoài số đó. Anh đã có nhiều bài thơ viết về Điện Biên, được phổ nhạc.
Việt Nam có 559 công trình xanh
Tính lũy kế, Việt Nam có 559 công trình với 13,6 triệu m2 diện tích sàn được chứng nhận xanh. Con số này vượt xa các mục tiêu đặt ra trước đó (80 công trình xanh năm 2025 và 160 vào năm 2030).
Những “vệ sĩ” đường phố thầm lặng
Giữa lúc người người quây quần buổi tối cùng gia đình bên mâm cơm ấm cúng, thì đâu đó, dưới ánh đèn mờ nhạt của các con đường, góc phố, những công nhân môi trường vẫn âm thầm  miệt mài, cần mẫn với công việc của mình.