Thứ tư, 18/02/2026 15:37 (GMT+7)
Thứ tư, 18/02/2026 14:15 (GMT+7)

Mùng 2 Tết, Văn Miếu đông kín người xin chữ đầu Xuân

Theo dõi KTMT trên

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, Văn Miếu – Quốc Tử Giám lại rộn ràng bước chân du xuân. Từ mùng 1 và đông vui nhất vào mùng 2 Tết, người dân nô nức xin chữ, gửi gắm ước mong bình an, học giỏi, làm ăn hanh thông trong không khí đậm sắc truyền thống.

Mùng 2 Tết, Văn Miếu đông kín người xin chữ đầu Xuân - Ảnh 1

Rộn ràng du xuân, xếp hàng xin chữ

Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực bán vé đã đông nghịt người xếp hàng chờ đến lượt tham quan. Nhiều gia đình tranh thủ những ngày đầu năm đưa con em tới thăm “trường đại học đầu tiên” của Việt Nam, vừa du xuân, vừa nhắc nhở con trẻ về truyền thống khoa bảng, hiếu học của dân tộc.

Tại khu vực Hồ Văn, “Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026” với 35 gian lều thư pháp thu hút đông đảo người dân và du khách. Không khí nơi đây nhộn nhịp nhưng vẫn trang trọng. Trước mỗi lều chữ, người xin chữ kiên nhẫn xếp hàng, nâng niu tờ giấy đỏ còn thơm mùi mực mới, gửi gắm trong đó ước vọng cho một năm bình an, hanh thông và tiến bộ.

Tùy vào mong ước, mỗi người chọn cho mình một con chữ khác nhau. Người trung niên ưa chuộng Tâm, Đức, Nhẫn; giới trẻ tìm đến Danh, Duyên, Hiếu, Trung; các gia đình mừng thọ cha mẹ, ông bà thường xin chữ Thọ. Đằng sau từng nét bút mềm mại là những kỳ vọng rất đời thường nhưng sâu sắc về học tập, công việc, sức khỏe và hạnh phúc.

Mùng 2 Tết, Văn Miếu đông kín người xin chữ đầu Xuân - Ảnh 2
Tấp nập người dân đứng xếp hàng dài mua vé vào Văn Miếu.

Theo các nhà thư pháp, tục xin chữ đầu Xuân đã hình thành từ lâu đời. Trong xã hội xưa, khi điều kiện học tập còn hạn chế, chữ nghĩa là tài sản quý giá. Con đường khoa cử từng được xem là lối đi vinh quang để lập thân, lập nghiệp. Vì vậy, mỗi dịp đầu năm, người dân tìm đến thầy đồ xin chữ không chỉ để cầu may, mà còn gửi gắm khát vọng đổi đời, mong con cháu học hành thành đạt.

Nhà thư họa Kiều Quốc Khánh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Việt Tâm Bút, cho rằng xin chữ đầu năm không đơn thuần là cầu “lộc chữ”, mà còn hàm chứa nhiều giá trị văn hóa sâu sắc. Dù chữ viết của người Việt đã trải qua các giai đoạn từ Hán, Nôm đến Quốc ngữ, tinh thần trọng chữ nghĩa, trọng đạo học vẫn xuyên suốt tiến trình lịch sử dân tộc.

Xin chữ không mang màu sắc huyền bí, mà là cách thể hiện ước nguyện rất cụ thể của mỗi người. Treo chữ trong nhà chính là để tự nhắc mình về mục tiêu đầu năm, phải chăm chỉ học tập, rèn luyện thì mới có thể đạt được điều mong muốn.

Thực tế tại Văn Miếu cho thấy, phần lớn người xin chữ liên quan đến học tập, thi cử. Từ học sinh cuối cấp, thí sinh chuẩn bị thi đại học đến những người đã đi làm, ai cũng mang theo một ước mong riêng. Nhưng dù nội dung là gì, con chữ vẫn mang giá trị đạo lý, khơi dậy ý thức nỗ lực và tinh thần phụng sự.

Hội chữ Xuân “Quốc học” lan tỏa tinh thần hiếu học

Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 11/2 đến 1/3 tại khu vực Hồ Văn và toàn bộ di tích, với chủ đề “Quốc học”, nhân kỷ niệm 950 năm ra đời Quốc Tử Giám. Bên cạnh hoạt động xin chữ, sự kiện còn có không gian văn hóa đọc, trưng bày làng nghề, trò chơi dân gian, múa lân và biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tạo nên bầu không khí Xuân phong phú, giàu bản sắc.

Mùng 2 Tết, Văn Miếu đông kín người xin chữ đầu Xuân - Ảnh 3

Theo Tiến sỹ Lê Trung Kiên, Đốc giáo Nhân Mỹ học đường, chủ đề “Quốc học” không chỉ nhắc lại truyền thống hiếu học của cha ông mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh mới. “Quốc” là nước, “học” là vun bồi trí tuệ và nhân cách, đó cũng là nền tảng để hình thành những thế hệ công dân có tri thức, đạo đức và trách nhiệm với đất nước.

Xin chữ là phong tục đẹp, nhưng giá trị của con chữ chỉ thực sự được hiện thực hóa khi mỗi người lấy đó làm động lực phấn đấu. Nếu không có sự tu dưỡng, học tập thực chất, mọi mong cầu sẽ chỉ dừng lại ở hình thức.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô, hình ảnh những “ông đồ” bên nghiên mực, giấy điều vẫn là điểm nhấn văn hóa mỗi độ Xuân về. Lượng người đến đông nhưng trật tự, nền nếp, tạo nên hình ảnh đẹp trong không gian di tích quốc gia đặc biệt.

Du xuân Văn Miếu đầu năm không chỉ là chuyến tham quan, mà còn là lựa chọn một trải nghiệm mang đậm bản sắc, chuẩn bị cho hành trình mới nhiều kỳ vọng. Mỗi nét chữ được trao đi là một niềm tin được gửi gắm, mỗi ánh mắt háo hức của những học trò nhỏ là minh chứng cho mạch chảy bền bỉ của truyền thống hiếu học Việt Nam.

Giữa sắc Xuân rộn ràng nơi Văn Miếu – Quốc Tử Giám, con chữ không chỉ là “lộc đầu năm”, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm học tập, rèn luyện và khát vọng phát triển của mỗi cá nhân, góp phần viết tiếp câu chuyện văn hiến của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

H.C

Bạn đang đọc bài viết Mùng 2 Tết, Văn Miếu đông kín người xin chữ đầu Xuân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0937 68 8419 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thì thầm… chuyện Tết xưa, Tết nay
Hoài niệm Tết xưa chợt ùa về đối với nhiều người trong những ngày cận kề Tết nay. Nhớ về những ngày Tết cũ để biết gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp, nuôi nấng tâm hồn những người trẻ, trở thành sợi dây kết nối thế hệ trong những ngày đoàn viên.
Dựng lại mái nhà - Lan tỏa yêu thương
Bão lũ càn quét khốc liệt cũng chính là lúc tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta được đánh thức mạnh mẽ nhất. Những mái nhà được dựng lại, niềm tin của người dân vùng lũ Đắk Lắk với Đảng, Nhà nước, đồng bào cả nước ngày càng đậm sâu.

Tin mới

Ngựa Xanh và khát vọng đầu Xuân
Bước sang Xuân Bính Ngọ 2026, hình tượng “Ngựa Xanh” gợi mở khát vọng bứt phá trong tâm thế hài hòa, bền vững. Đó là lời nhắc về sức mạnh của đổi mới, của tiến lên không chỉ nhanh hơn mà còn xanh hơn, nhân văn hơn.
Thắp lên ngọn lửa niềm tin tất thắng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19-23/1/2026 đã thành công rực rỡ, thắp lên ngọn lửa niềm tin tất thắng, đặt lên vai toàn Đảng, toàn dân ta trọng trách lịch sử vô cùng nặng nề nhưng cũng rất đỗi vẻ vang.
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh
Kết thúc bài viết “Lịch sử nước ta”, Bác Hồ viết: “Hỡi ai con cháu Rồng Tiên!/ Mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau/ Bất kỳ nam nữ, nghèo giàu/ Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn.…/ Dân ta xin nhớ chữ đồng/ Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”.