Thứ hai, 17/03/2025 05:19 (GMT+7)
Thứ sáu, 16/08/2019 07:30 (GMT+7)

Huy động hàng trăm người dập đám cháy rừng tại Huế

Theo dõi KTMT trên

Rừng thông tại khu vực Khe Trẹm (phường An Tây, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bốc cháy dữ dội.

Thừa Thiên – Huế: Gần 20ha rừng tái sinh bị thiêu rụi

Vào lúc 17h ngày 15/8, tại khu vực Khe Trẹm (phường An Tây, TP Huế) xuất hiện đám cháy dữ dội.

Huy động hàng trăm người dập đám cháy rừng tại Huế - Ảnh 1
Huy động hàng trăm người dập đám cháy rừng tại Huế - Ảnh 2
Rừng thông tại khu vực Khe Trẹm (phường An Tây, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), bốc cháy dữ dội

Nhận đươc tin báo, lực lượng chữa cháy đã huy động 2 xe chữa cháy cùng các cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã đến hiện trường dập lửa.

Huy động hàng trăm người dập đám cháy rừng tại Huế - Ảnh 3
Huy động hàng trăm người dập đám cháy rừng tại Huế - Ảnh 4
Lực lượng chữa cháy cùng kiểm lâm tiếp cận đám cháy

Hàng trăm chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhiều người dân phường An Tây, đã có mặt tại hiện trường sẵn sàng vào cuộc ngăn chặn đám cháy lan rộng sang khu vực lân cận.

Huy động hàng trăm người dập đám cháy rừng tại Huế - Ảnh 5
Đám cháy có nguy cơ lan rộng

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, đám cháy tạm thời được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Huy động hàng trăm người dập đám cháy rừng tại Huế - Ảnh 6
Đám cháy đã được khống chế
Huy động hàng trăm người dập đám cháy rừng tại Huế - Ảnh 7

Rừng thông tại khu vực Khe Trẹm (phường An Tây, TP Huế) bị cháy rụi

Trước đó, ngày 14/8, một vụ cháy cũng bất ngờ bùng lên trong khuôn viên Trường bắn Phú Bài (tổ dân phố 8, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) do người dân đốt thực bì để trồng cây keo tràm.

Trường Sơn - Đại Nghĩa

Bạn đang đọc bài viết Huy động hàng trăm người dập đám cháy rừng tại Huế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 036 882 6789 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hoa gạo những mùa thương
Tháng Ba, hoa gạo đỏ trời, mang lại cảm giác ấm áp, đong đầy yêu thương. Cánh hoa ấy đã nhẹ đi vào thơ Phạm Hồng Điệp và nghệ sĩ violin Anh Tú (Tú Xỉn) thể hiện thành công với tác phẩm "Hoa gạo những mùa thương".