Thứ bảy, 24/05/2025 04:05 (GMT+7)
Thứ bảy, 10/05/2025 09:54 (GMT+7)

Hát xẩm: Thung Nham nơi chốn ngàn năm

Theo dõi KTMT trên

Xẩm không chỉ là một loại hình giải trí mộc mạc mà còn mang giá trị văn hóa – lịch sử sâu sắc, phản ánh đời sống và tâm hồn người dân Bắc Bộ xưa.

Xẩm là một hình thức ca nhạc dân gian truyền thống gắn liền với đời sống văn hóa đường phố ở Bắc Bộ Việt Nam, đặc biệt phổ biến vào cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX.

Lời ca Xẩm mộc mạc, gần gũi, thường chuyển tải những câu chuyện đời thường, khuyên răn, đả kích tham quan, hay ca ngợi quê hương, tình cảm.

MV “Thung Nham nơi chốn ngàn năm (Xẩm)” kết hợp tinh tế giữa lối hát Xẩm truyền thống và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Thung Nham – Ninh Bình.

Giọng ca ấm áp, khàn nhẹ cùng tiếng phách, đàn nhị đệm nền đã khơi dậy không khí hoài cổ nhưng vẫn rất gần gũi. Ca từ của Phạm Hồng Điệp mang đậm chất thơ, gợi nhớ về lịch sử nghìn năm của vùng đất, trong khi phần nhạc của Xuân Bình thêm nét tươi mới, hài hòa. Phong cách quay phim với ánh sáng tự nhiên, những thước cận cảnh thung lũng, hang động và rong ruổi trên thuyền giữa đầm nước tạo cho mình cảm giác như đang lạc vào miền cổ tích.

Đây thực sự là một MV Xẩm độc đáo, vừa gìn giữ văn hóa dân gian vừa chạm đến trái tim người xem bằng vẻ đẹp thẩm mỹ và tinh thần sử thi.

Mời quý vị thưởng thức “Thung Nham nơi chốn ngàn năm (Xẩm)" - Lời thơ: Phạm Hồng Điệp, Nhạc: Xuân Bình:

M.T

Bạn đang đọc bài viết Hát xẩm: Thung Nham nơi chốn ngàn năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 036 882 6789 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng vươn mình
Tròn 70 năm giải phóng, Hải Phòng vươn mình mạnh mẽ với khí thế mới. Hải Phòng - "Thành phố Anh hùng", là niềm cảm hứng để mỗi người dân phấn đấu, xây dựng quê hương giàu mạnh, vươn tới tương lai.
Tắm sông
Tuổi thơ, ai chẳng một lần tắm sông. Con sông quê hương gắn bó thân thiết với người dân quê tự bao đời, chảy vào miền ký ức để tưới mát những tâm hồn.
Ngẫu hứng Trăng
Phạm Hồng Điệp không phải là nhà thơ, cũng không mong muốn làm thi sĩ Phạm Hồng Điệp chỉ đi dạo trên vườn thơ trái tim yêu đời và yêu người.
Phiêu du “Thung Nham nơi chốn ngàn năm”
Đọc “Thung Nham nơi chốn ngàn năm” của tác giả Phạm Hồng Điệp người đọc như cảm thụ được những sắc thái, nhịp đò khi rong ruổi trên dòng sông lịch sử.
Chuyện tình hoa Bưởi
Trong những mùa hoa bưởi, lặng lẽ, khiêm nhường là tín hiệu báo giao mùa. Đó cũng là câu chuyện tình yêu đôi lứa trong sáng, dịu êm như chính màu hoa.
Hành khúc doanh nhân Việt Nam
Ca khúc Hành khúc doanh nhân Việt Nam là ca khúc ý nghĩa nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng.
Hoa gạo những mùa thương
Tháng Ba, hoa gạo đỏ trời, mang lại cảm giác ấm áp, đong đầy yêu thương. Cánh hoa ấy đã nhẹ đi vào thơ Phạm Hồng Điệp và nghệ sĩ violin Anh Tú (Tú Xỉn) thể hiện thành công với tác phẩm "Hoa gạo những mùa thương".

Tin mới