Chủ nhật, 15/02/2026 10:50 (GMT+7)
Thứ sáu, 07/08/2020 13:41 (GMT+7)

Tiếp tục ghi nhận tháng bảy nóng kỷ lục

Theo dõi KTMT trên

Theo dữ liệu mới, tháng trước là tháng nóng thứ 3 được ghi nhận trên thế giới – đánh dấu mốc mới nhất trong xu hướng ấm lên toàn cầu chứng kiến 3 tháng 7 nóng nhất trong vòng 5 năm qua.

Tiếp tục ghi nhận tháng bảy nóng kỷ lục - Ảnh 1
Mọi người tắm mát tại bãi biển Nova Icaria trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha vào ngày 30/7/2020. (Ảnh: Reuters)

Theo Dịch vụ theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus thuộc Liên minh châu Âu, nhiệt độ cao đã khiến băng tan ở Bắc Cực, nơi mà băng trên biển vào tháng trước đã xuống mức thấp nhất trong tháng 7 kể từ khi kỷ lục bắt đầu cách đây 4 thập kỷ.

Những phát hiện mới được đưa ra khi Pháp và Bỉ chuẩn bị cho một đợt nắng nóng cuối tuần có thể xảy ra, trong khi các con đường ở Ý gần sông băng Alpine bị đóng cửa trong bối cảnh cảnh báo nhiệt độ cao có thể khiến băng tan nhanh.

Freja Vamborg, nhà khoa học cấp cao của Copernicus cho biết: “Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở mùa hè. Nó xuất hiện ở quy mô toàn cầu và tất cả các tháng đều ấm lên”.

Các báo cáo về nhiệt độ khí quyển có niên đại từ giữa thế kỷ 19 cho thấy 5 năm qua là nóng nhất. Xét về kỷ lục trong tháng 7, chỉ có năm 2019 và 2016 có tháng 7 nóng hơn so với tháng trước.

Vào tháng trước, các bang New Mexico và Texas của Mỹ đã công bố mức nhiệt cao kỷ lục. Trung Đông cũng chứng kiến ​​mức nhiệt kỷ lục, trong đó Bahrain ghi nhận tháng 7 nóng nhất kể từ năm 1902.

Dữ liệu cho thấy, ngay cả trên vùng biển phía Đông Bắc Thái Bình Dương, nhiệt độ bề mặt nước biển đạt gần 5 độ C so với mức trung bình 40 năm ở một số nơi.

Ở Bắc Cực, nơi đang ấm lên với tốc độ hơn gấp đôi tốc độ toàn cầu trong những thập kỷ gần đây, diện tích băng biển thu hẹp xuống mức thấp nhất được ghi nhận trong tháng 7 kể từ năm 1979. Dịch vụ theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus cho biết các hình ảnh vệ tinh cho thấy tình trạng không có băng "hầu như ở khắp mọi nơi” dọc theo đường bờ biển Siberia - con đường vận chuyển mà chỉ có thể đi qua bằng tàu phá băng cho đến vài năm trước.

Vamborg cho biết: “Rất khó để nói về điều kiện trung bình ở Bắc Cực, nơi mà lớp phủ băng biến động từ năm này sang năm khác. Nhưng đây là một xu hướng giảm rất rõ ràng trong 40 năm qua”.

Sức nóng cũng có liên quan đến các vụ cháy rừng thiêu rụi các mảng rừng ở Siberia và lớp băng vĩnh cửu kể từ giữa tháng 6. Hình ảnh mới đây từ vệ tinh Copernicus cho thấy một đám mây khói khổng lồ bao phủ khu vực xa xôi của Nga.

Mark Parrington, một nhà khoa học cấp cao tại Copernicus theo dõi lượng khí thải cháy rừng cho biết mức độ carbon monoxide (CO) ở Siberia cho thấy các trận cháy rừng đã “thực sự bùng phát” trong 2 năm qua. “Trong khi đó, các đám cháy ở Siberia năm nay đã thải ra khoảng 200 triệu tấn carbon dioxide (CO2) – cao nhất trong 17 năm qua”, ông Parrington nhấn mạnh.

Mai Đan

Bạn đang đọc bài viết Tiếp tục ghi nhận tháng bảy nóng kỷ lục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0937 68 8419 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phát triển bền vững du lịch xanh đất Mũi
Bên cạnh việc chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tỉnh Cà Mau còn đẩy mạnh liên kết phát triển văn hóa du lịch với các địa phương trong khu vực ĐBSCL và TPHCM nhằm quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch.
Dựng lại mái nhà - Lan tỏa yêu thương
Bão lũ càn quét khốc liệt cũng chính là lúc tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta được đánh thức mạnh mẽ nhất. Những mái nhà được dựng lại, niềm tin của người dân vùng lũ Đắk Lắk với Đảng, Nhà nước, đồng bào cả nước ngày càng đậm sâu.
Nghệ An “vươn mình” giữa gian khó
Năm 2025 khép lại, Nghệ An ghi dấu hành trình “vươn mình” vượt khó với nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế – xã hội giai đoạn 2021–2025, khắc họa rõ sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất “địa linh nhân kiệt”, lan tỏa niềm tin và kỳ vọng cho năm mới.
Đoàn kết, chung tay vì “khúc ruột” miền Trung
Miền Trung - “điểm đến” quen thuộc của các cơn bão - lại chính là nơi truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” của đồng bào ta được chứng minh một cách sống động nhất, chân thực nhất.