Shinec - "khát vọng tuổi 20" trên hành trình mới
Đôi mươi của Shinec/ Là hôm nay kiêu hùng/ Trên trùng khơi mải miết/ Dâng cho đời thanh xuân....
Ca khúc "Shinec khát vọng tuổi 20“ do Doanh nhân Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Shinec viết lời và được nhạc sĩ Xuân Bình phổ nhạc nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty.
Mới đây, tại "NamCauKien & PhamHongDiep – A Special Music Night Liveshow”, ca khúc hôm nào lại vang lên trong lễ kỷ niệm 24 năm - hành trình bền vững, luôn kiến tạo và phát triển, như lời nhắc nhở về khát vọng của doanh nghiệp với triết lý "kinh doanh trên đất, trả lại cho đất".
Lời ca cũng nhắc nhở rằng, sự thành công (trái ngọt) không tự nhiên mà có. Nó phải bắt đầu từ những "chồi lộc" non nớt, phải đi qua những ngày "nắng lên" cháy bỏng của nhiệt huyết, và thậm chí phải chấp nhận cả sự khắc nghiệt của "mùa đông gió về". Tuổi 20 là giai đoạn chịu đựng gian khó để tôi luyện bản lĩnh, như cây cối trải qua bốn mùa để vươn mình.
Bằng hình ảnh ẩn dụ về cánh hải âu trước biển lớn và sự luân chuyển của bốn mùa, bài hát đã khắc họa trọn vẹn chân dung của tuổi 20: Dám khát khao, dám dấn thân và sẵn sàng 'dâng thanh xuân cho đời'. Đây thực sự là một món quà tinh thần quý giá, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng người nghe.
Shinec hôm nay vẫn đang vững vàng bước tới, nhưng tinh thần tuổi 20 luôn là điểm tựa để đi xa hơn, bền vững hơn.
Phương Thúy












