Thứ hai, 16/06/2025 00:33 (GMT+7)
Thứ sáu, 24/05/2024 23:33 (GMT+7)

Papua New Guinea: Sạt lở đất đá san bằng hàng chục nhà dân, chôn vùi hàng trăm người

Theo dõi KTMT trên

Theo truyền thông địa phương, số người thiệt mạng sau vụ sạt lở đất ở làng Kaokalam hiện là hơn 100 người. Nhưng theo người dân, con số này có thể lên đến gần 300 người.

Vụ sạt lở đất lớn vào rạng sáng ngày 24/5 đã san bằng hàng hàng chục ngôi nhà và chôn sống nhiều hộ gia đình ở ngôi làng Kaokalam hẻo lánh, thuộc tỉnh Enga, phía Bắc Papua New Guinea. Ngôi làng này cách thủ đô Port Moresby khoảng 600 km. Theo truyền thông địa phương, con số thiệt mạng hiện đã lên tới hơn 100 người.

Papua New Guinea: Sạt lở đất đá san bằng hàng chục nhà dân, chôn vùi hàng trăm người - Ảnh 1
Đất đá rơi khắp khu vực sạt lở ở làng Kaokalam.
Papua New Guinea: Sạt lở đất đá san bằng hàng chục nhà dân, chôn vùi hàng trăm người - Ảnh 2
Thảm họa sạt lở đất đá đã khiến số người thiệt mạng lên tới hàng trăm. Tuy nhiên, số người chết chính xác vẫn chưa được công bố chính thức.

Ông Ninga Role, dân làng Kaokalam cho biết, vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng. Lúc đó, nhiều người vẫn còn đang ngủ trong nhà. Trả lời phỏng vấn với hãng tin Reteurs qua điện thoại, ông Role ước tính có hơn 50 ngôi nhà đã bị phá hủy và gần 300 người chết. Trong số những người chết có cả anh trai và em họ ông Role. Theo lời kể của ông Role, một người đàn ông khác cũng đã thiệt mạng sau khi cố gắng quay lại để cứu hai người con của mình trong đống đất đá đổ nát.

Được biết thêm, vụ sạt lở xảy ra tại một đoạn đường cao tốc gần mỏ vàng Porgera do Công ty Barrick Niugini điều hành, liên doanh với Công ty Zijin Mining của Trung Quốc. Hiện tại, chưa biết mỏ vàng có bị ảnh hưởng gì không nên người phát ngôn của chính quyền địa phương chưa đưa ra bất cứ thông tin nào. 

Là người còn sống sót sau tai nạn sạt lở kinh hoàng, ông Role đã quay lại khung cảnh hoang tàn và đau thương của làng Kaokalam với ngổn ngang đất đá, cây cối bật hết gốc rễ, xa xa là tiếng than khóc của người dân. Ông Role cho biết, hiện tại dân làng đang cùng nhau đi tìm kiếm những người còn sống sót. Tuy nhiên, việc tìm kiếm rất khó vì đất đá rơi ở khắp nơi.

Ngay khi nhận được thông tin, Thủ tướng James Marape đã chỉ đạo địa phương ứng phó khẩn cấp với thảm họa, đồng thời tổ chức công tác cứu trợ, tìm kiếm người bị nạn và thái thiết cơ sở hạ tầng. Cho đến thời điểm này, Thủ tướng Marape vẫn chưa nhận được báo cáo đầy đủ về quy mô tàn phá và số người thiệt mạng của vụ sạt lở.

Papua New Guinea: Sạt lở đất đá san bằng hàng chục nhà dân, chôn vùi hàng trăm người - Ảnh 3
Người dân tìm kiếm nạn nhân còn sống dưới lớp đất đá.

Theo: Reteurs

Gia Tuệ

Bạn đang đọc bài viết Papua New Guinea: Sạt lở đất đá san bằng hàng chục nhà dân, chôn vùi hàng trăm người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0982 249 595 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 1 gây ngập lụt
Hoàn lưu bão số 1 (Wutip) kéo theo những trận mưa lớn trong sáng 12/6 khiến nhiều khu vực tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế chìm trong nước, gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp và giao thông.
Bắc Giang tăng cường đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ
Tỉnh Bắc Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố và bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều trên địa bàn. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát các tuyến đê trọng điểm, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc xuống cấp

Tin mới

Vấn vương
Phạm Hồng Điệp, thật khó nói đủ về anh. Thơ? Anh có vài trăm bài. Kinh doanh? anh có cơ ngơi không phải doanh nhân nào cũng có. Thế anh vương vấn gì?
Vườn yêu
Phạm Hồng Điệp thẳng thừng chối lại nhận định anh là một 'người thơ'. Anh bảo, mình chỉ là một người dạo chơi trong vườn thơ.