Đoàn kết, chung tay vì “khúc ruột” miền Trung
Miền Trung - “điểm đến” quen thuộc của các cơn bão - lại chính là nơi truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” của đồng bào ta được chứng minh một cách sống động nhất, chân thực nhất.
Bão chồng bão, lũ chồng lũ
Năm 2025 được ghi nhận là một năm thiên tai khốc liệt và dị thường đối với tỉnh Hà Tĩnh. Với kịch bản “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, địa phương này đã phải gánh chịu những tổn thất nặng nề về cả người và tài sản, đặc biệt là trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11.

Cuối tháng 8/2025, bão số 5 (Kajiki) càn quét như “phát súng” mở đầu cho chuỗi thiên tai dồn dập. Bão Kajiki gây gió giật mạnh từ cấp 9-12, kéo dài liên tục 8-10 tiếng, làm tốc mái hơn 6.000 căn nhà và nhấn chìm nhiều diện tích lúa hè thu đang trong mùa thu hoạch, thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Chỉ một tháng sau, cuối tháng 9/2025, bão số 10 (Bualoi) tiếp tục đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh. Đây là cơn bão khốc liệt nhất trong vòng 10 năm qua tại Hà Tĩnh, với cường độ mạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng với tổng mức tổn thất được các báo cáo đánh giá trên 6.000 tỷ đồng.
Sau bão là mưa lớn cực đoan cuối tháng 10, đầu tháng 11. Lượng mưa đo được tại các huyện phía Nam tỉnh Hà Tĩnh lên tới 600-1.500 mm, gây ngập lụt diện rộng tại vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ và lưu vực sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, khiến hàng nghìn hộ dân phải sơ tán và thiệt hại kinh tế lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Tại Nghệ An, dù công tác phòng chống đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng sự dồn dập của các cơn bão lớn (đặc biệt là bão số 3, số 5 và số 10) đã gây ra những thiệt hại nặng nề. Cuối tháng 7/2025, hoàn lưu bão Wipha (bão số 3) gây mưa lớn, sạt lở đất tại các huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An như Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông; nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế bị trôi hoặc hư hỏng; nhiều xã, bản bị chia cắt. Tổng thiệt hại ước tính gần 3.800 tỷ đồng.

Từ tháng 8 đến tháng 9, hai cơn bão số 5 (Kajiki) và bão số 10 (Bualoi) tiếp tục quét qua Nghệ An, khiến hạ tầng vốn đã suy yếu sau bão số 3 bị sạt lở nghiêm trọng hơn, đặc biệt là hệ thống đê điều và các công trình thủy lợi. Riêng bão số 10 đã khiến Nghệ An thiệt hại hơn 2.100 tỷ đồng.
Năm 2025 là một năm đầy thử thách đối với tỉnh Thanh Hóa khi tỉnh này liên tiếp hứng chịu nhiều đợt thiên tai, đặc biệt là các cơn bão mạnh và hoàn lưu sau bão gây mưa lũ, sạt lở đất nghiêm trọng. Tâm điểm thiệt hại tập trung vào các cơn bão số 3, số 5 và đặc biệt là cơn bão số 10 vào cuối tháng 9.
Bão số 10 và hoàn lưu sau bão đã khiến hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại, hơn 4.000 ngôi nhà chìm trong biển nước, khoảng 25.000 người phải sơ tán. Thiệt hại về nông nghiệp, y tế, giáo dục cũng được ghi nhận ở mức nặng nề.
Sức mạnh của sự sẻ chia
Trong bối cảnh thiên tai khốc liệt càn quét “khúc ruột” miền Trung, điều để lại dấu ấn sâu sắc nhất không chỉ là mức độ tàn phá của thiên tai, mà còn là quy mô và tốc độ của các hoạt động cứu trợ, thiện nguyện, là sự chung tay, chung sức, chung lòng của đồng bào cả nước. Ngay sau mỗi đợt bão lũ, mạng lưới hỗ trợ rộng khắp đã nhanh chóng hình thành, kết nối từ trung ương đến địa phương, từ các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp lớn tới các nhóm thiện nguyện và cá nhân trên khắp cả nước.

Tại Hà Tĩnh, giữ vai trò nòng cốt trong việc tiếp nhận và điều phối nguồn lực là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. Tính đến cuối năm 2025, tổng kinh phí cứu trợ được phân bổ qua hệ thống Mặt trận tại Hà Tĩnh đã lên tới hơn 80 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 700 triệu đồng tiền mặt cùng hàng nghìn suất quà gồm lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư y tế đã được trao trực tiếp tới các hộ dân bị ảnh hưởng nặng.
Ở cấp trung ương, Chính phủ quyết định hỗ trợ Hà Tĩnh 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi hạ tầng thiết yếu, ổn định đời sống nhân dân. Bộ Công an trao 5 tỷ đồng hỗ trợ Hà Tĩnh, cử lực lượng tham gia cứu hộ, dọn dẹp và khắc phục hậu quả sau bão. Bộ Quốc phòng không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn huy động cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống cơ sở giúp dân sơ tán, dựng lại nhà cửa và làm sạch trường lớp.
Trong dòng chảy thiện nguyện ấy, cộng đồng doanh nghiệp để lại dấu ấn rõ nét. Nổi bật là Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup với mô hình hỗ trợ theo từng hộ gia đình. Chỉ trong đợt đầu triển khai tại Hà Tĩnh, Quỹ đã giải ngân hơn 44,3 tỷ đồng cho 2.200 hộ dân, giúp nhiều gia đình có điều kiện dựng lại nhà cửa, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Tại xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An), chính quyền, công an, Đồn Biên phòng Mỹ Lý chung tay, sát cánh bên nhân dân vượt qua mọi gian khó.

Trưa ngày 22/7, nước lũ dâng cao liên tục và chưa có dấu hiệu dừng lại, trong tình thế cấp bách, chính quyền xã, lực lượng công an, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã đồng loạt ra quân vận động người dân sơ tán kịp thời.
Dù nước lũ gây ngập toàn bộ diện tích đơn vị Đồn Biên phòng Mỹ Lý, song, với tinh thần luôn sát cánh với người dân trong mọi tình huống, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã cắt cử lực lượng thành lập các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với lực lượng của địa phương giúp nhân dân sơ tán, di chuyển tài sản, vật nuôi lên vị trí cao, giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa bão. Qua đó, mặc dù cơn lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề về tài sản, song không có thiệt hại về người.
Sau khi lũ rút, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng đến động viên chia sẻ, giúp đỡ nhân dân tìm kiếm tài sản, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; gùi lương thực, thực phẩm tiếp tế cho các bản bị chia cắt do sạt lở; cùng với nhân dân cứu vớt tài sản, dọn dẹp nhà cửa, ổn định sinh hoạt…
Tại Thanh Hóa, không quản ngại khó khăn, vất vả ngày đêm, lực lượng công an, quân đội và người dân đã vượt núi, băng rừng, cơ động đến các điểm bị sạt lở, chia cắt, ngập lụt để cứu giúp người bị nạn. Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiều hoạt động xuyên đêm giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ, di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân ở vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn, cứu người, bảo vệ tài sản, gia cố đê điều, dầm mình trong mưa lũ, đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12), Trung đoàn 48 và dân quân tự vệ tích cực giúp dân chống bão và khắc phục hậu quả, nhất là sau bão số 10. Các đơn vị chức năng đã sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, cứu hộ đê, dọn dẹp cây đổ gây tắc đường, vận chuyển nhu yếu phẩm và hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa.

Trong lúc hoạn nạn, người dân Thanh Hóa còn nhận được sự giúp đỡ của các đoàn cứu trợ từ khắp mọi miền đất nước. Nhóm “Cứu trợ Nông Cống” đã kêu gọi được 20 thuyền máy, 800 áo phao, 100 thùng mỳ tôm, hàng trăm thùng sữa, nước và lương khô, vận chuyển đến giúp đỡ người dân xã Nông Cống.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh (phường Hạc Thành) tổ chức cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng ngập lụt nặng tại các xã Các Sơn, Công Chính, Nông Cống và nhiều địa phương khác bị thiệt hại. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng Câu lạc bộ tình nguyện hiến máu nhân đạo “Giọt hồng Xứ Thanh” và các Câu lạc bộ thiện nguyện tại Hà Nội, Hải Phòng trực tiếp đi cứu trợ khẩn cấp cho hơn 600 hộ dân thôn Hợp Nhất, xã Thắng Lợi bị ngập lụt nặng.
UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chi hơn 640 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai xảy ra từ đầu năm 2025.
Bên cạnh các chương trình lớn, nhiều địa phương, doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước cũng đã trực tiếp hướng về “khúc ruột” miền Trung.
Nhìn lại một năm đầy thử thách, dấu ấn lớn nhất tại 3 tỉnh miền Trung chính là sức mạnh của đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của đồng bào cả nước. Nước rút, điều còn đọng lại không chỉ là bùn đất trên những con đường làng, mà là niềm tin rằng, giữa thiên tai khốc liệt, người dân miền Trung luôn có sự đồng hành của cả cộng đồng. Chính những bàn tay sẻ chia ấy đã và đang giúp vùng đất này từng bước đứng dậy, tái thiết và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
NHÓM PV MIỀN TRUNG














