Thứ tư, 01/05/2024 19:42 (GMT+7)
Thứ tư, 29/11/2023 14:28 (GMT+7)

Diego Maradona: "Con quỷ vô tội" (Kỳ I)

Theo dõi KTMT trên

Diego Maradona đã chơi ở bốn kỳ World Cup. Ông để lại những dấu ấn không thể phai mờ với bất kỳ ai hâm mộ môn thể thao vua này trên khắp thế giới.

Diego Maradona: "Con quỷ vô tội" (Kỳ I) - Ảnh 1

Diego Maradona đã chơi ở bốn kỳ World Cup. Ông  để lại những dấu ấn không thể phai mờ với bất kỳ ai hâm mộ môn thể thao vua này trên khắp thế giới.

Tôi chưa bao giờ ủng hộ một đội bóng nào, chưa bao giờ cảm thấy bị lôi kéo tình yêu vào một câu lạc bộ cụ thể. Tôi luôn là một người hâm mộ thích xem những cầu thủ đặc biệt và những đội bóng đặc biệt, điều đó giúp tôi tự do trải nghiệm mọi thứ bóng đá. Chính vì vậy tôi luôn đánh giá cao tài năng và tầm nhìn rõ ràng của các cầu thủ dị biệt như Maradona.

Mới 9 tuổi khi World Cup 1982 khai mạc ở Tây Ban Nha, tôi đã là một tín đồ cuồng nhiệt của bóng đá – hồn nhiên bước vào một tháng huy hoàng của bóng đá. Tôi sắp giới thiệu với một thiên tài bóng đá 21 tuổi. Con đường của chúng tôi sẽ đi qua ba lần nữa thông qua mạng lưới truyền hình – vào các kỳ World Cup 1986, 1990, 1994 – và một lần được tận mắt chứng kiến tại Wembley, trong trận đấu Kỷ niệm 100 năm Liên đoàn bóng đá nơi Maradona làm đội trưởng cho một đội còn lại của Thế giới.

World Cup ở Tây Ban Nha là giải đấu lớn nhất cho đến nay khi João Havelange thực hiện tốt lời hứa trước cuộc bầu cử của mình và tăng số đội tại vòng chung kết từ 16 đội lên 24 đội. Sẽ có 52 trận đấu diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7. Đây là trước thời điểm bão hòa truyền hình và phát trực tuyến hiện nay, cho phép người xem xem trận đấu gần như 24/7. Đối với tôi, đó là Giáng sinh vào giữa mùa hè.

Diego Armando Maradona đã không được chọn tham dự World Cup 1978 vì César Luis Menotti, một HLV thực dụng và có tật nghiện hút thuốc lá. Ông ấy nghĩ rằng anh còn quá trẻ để chịu được áp lực bất chấp cầu thủ người Argentina ra mắt chuyên nghiệp ở tuổi 15 cho Argentinos Juniors và ra mắt quốc tế ở tuổi 17.

Tuy nhiên, vào thời điểm World Cup 1982 diễn ra, Maradona đã trở thành một biểu tượng của bóng đá Argentina. Anh ấy đã ký hợp đồng với Boca Juniors vào năm 1981 và dẫn họ đến chức vô địch ngay sau đó. Một năm sau, ngay trước World Cup, Maradona được bán cho Barcelona với giá kỷ lục thế giới 5 triệu bảng. Người hâm mộ xứ Catalan không phải đợi lâu để hái thành quả trong khoản đầu tư cực kỳ thành công của họ.

Argentina đến Tây Ban Nha với tư cách là đương kim vô địch và bắt đầu bảo vệ danh hiệu tại Camp Nou, sân nhà mới của Maradona. Sau nỗi thất vọng nặng nề khi bỏ lỡ một suất trong đội vô địch giải đấu năm 1978 của Menotti, Maradona rất muốn tạo ra ảnh hưởng ở châu Âu, tuy nhiên màn trình diễn dưới mức trung bình của người Argentina đã khiến họ thua Bỉ 0-1 trong trận mở màn.

Diego Maradona: "Con quỷ vô tội" (Kỳ I) - Ảnh 2
Diego Maradona tại World Cup 1986.

Đội hình Argentina là sự kết hợp giữa những cầu thủ lớn tuổi và thế hệ các cầu thủ trẻ con non kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Maradona được coi là trụ cột gắn kết cả đội lại với nhau, nhưng anh ấy đã không có nhiều bóng để đá trong trận mở màn bởi cách các hậu vệ Bỉ đối xử với Maradona; họ đặt ra một chiến thuật được áp dụng giống như  mọi đội mà Argentina phải đối mặt trong giải đấu: ngăn chặn Diego và cố gắng đốn ngã anh ấy. Việc anh ta bị chặn lại như thế nào dường như không quan trọng , quan trọng là không để cho anh ấy cầm và triển khai quả bóng theo ý muốn của anh ấy.

Trận thứ hai chứng kiến ​​màn trình diễn gắn kết hơn của La Albiceleste khi chiến thắng 4-1 trước Hungary đã giúp xóa tan phần nào nỗi buồn của Argentina sau thất bại trước đó của họ trước Bỉ. Maradona đã ghi hai bàn thắng trong một màn trình diễn điêu luyện, điều này tạo nên sự tin cậy của người hâm mộ giải đấu với số 10 người Argentina.

Một màn trình diễn thật sự ấn tượng.

Trận cuối cùng vòng bảng chứng kiến đoàn quân của Menotti gặp đội bóng Trung Mỹ El Salvador, đội chỉ mới hai lần vào tới vòng chung kết ở thời điểm đó. Một lối đá bạo lực quen thuộc đã được lặp lại, tuy nhiên không chỉ Maradona là mục tiêu; bất cứ ai mặc sọc xanh trắng nhạt đều bị rơi vào những tình huống truy cản ác liệt đến thô bạo. El Salvador đã bị đánh bại 10-1 trong trận mở màn trước Hungary và dành phần còn lại của giải đấu để cố gắng đảm bảo rằng không cầu thủ đối phương nào có thể xâm nhập vòng cấm của họ.

Một trong những pha phạm lỗi tồi tệ nhất đã xảy ra ở phút thứ 20 sau khi Argentina được hưởng quả phạt đền vì phạm lỗi với Gabriel Calderón. Trọng tài không nghi ngờ gì nhưng đội El Salvador đã vây quanh ông như một đám đông giận dữ trước khi hậu vệ Francisco Osorto mất bình tĩnh và đá vào chân trọng tài. Đáng chú ý, kết quả chỉ là một thẻ vàng dành cho Osorto. Có vẻ như các trọng tài đã không quan sát kỹ và tự đưa ra mức độ bảo vệ các cầu thủ hơi thấp .

Argentina đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0, với số 10 nhỏ bé chỉ thỉnh thoảng thể hiện được khả năng của anh ấy. Một cú đá phạt tinh xảo vượt qua hàng rào và đi vào lưới là pha gần nhất anh ấy ghi bàn. Anh ấy chắc chắn sẽ cần phải hiệu quả hơn ở vòng hai, họ sẽ phải đối đầu với các cầu  thủ Nam Mỹ Brazil, những người đang chơi giải đấu như thể đây là một cuộc triển lãm nghệ thuật.

Diego Maradona: "Con quỷ vô tội" (Kỳ I) - Ảnh 3
Diego Maradona và Bàn tay của Chúa

Trận mở màn vòng hai chứng kiến Ý gặp Argentina lúc 5:15 chiều. Những gì tiếp theo là đầy rẫy những bạo lực. Ngay từ phút đầu tiên, Ý nhắm vào Maradona và Enzo Bearzot giao cho hậu vệ Gentile nhiệm vụ kèm người. Hậu vệ của Juve là nhân vật phản diện kịch câm nguyên mẫu, với mái tóc đen và gốc Trung Đông. Để hoàn thiện vẻ ngoài, một bộ ria mép dày tô điểm cho môi trên của anh ta một cách đầy đe dọa. Các đồng đội của anh đặt biệt danh cho anh là Gaddafi do sinh ra ở Libya. Nếu hôm đó là Giáng sinh, trong rạp hát bạn sẽ hét lên: “anh ấy ở phía sau bạn”, nhưng đây là World Cup và Maradona biết rất rõ anh ấy ở phía sau anh ấy.

Nhiều năm sau, hậu vệ người Ý trả lời phỏng vấn và nhận xét: “Tôi đã nghiên cứu anh ấy trong hai ngày, xem video và nhận ra rằng có một chiến lược mà tôi có thể sử dụng để chống lại anh ấy. Điều đó nhằm đảm bảo rằng anh ấy bị kèm chặt đến mức không thể lấy bóng từ đồng đội, bởi vì một khi anh ấy cầm bóng thì đó là lúc anh ấy trở thành vấn đề.”

Maradona bị Gentile đeo bám khắp sân trong 90 phút, trong thời gian đó anh liên tục phạm lỗi. Có thời điểm, Gentile không chú ý Maradona khi anh nhận bóng, nhưng trước khi anh ấy giành được quyền kiểm soát bóng, Gentile đã dùng cả cánh tay va vào mặt, khiến cầu thủ số 10 huyền thoại này nằm trong tư thế đau đớn trên sân. Một quả đá phạt khác cho Argentina, Maradona không giữ được bình tĩnh và phản ứng trực tiếp với đối thủ vừa quật ngã mình. Trọng tài có vẻ muốn giữ cho trận đấu đỡ căng thẳng bằng cách xoa dịu  2 bên.

Vào phút thứ 35, Maradona bị phạt thẻ vì phản đối trọng tài quá mạnh sau khi một pha phạm lỗi khác không bị trừng phạt.

Trong hiệp hai, đoàn quân của Bearzot ngày càng tự tin hơn khi kế hoạch hoàn hảo thậm chí là thô thiển của họ đang khiến Maradona và phần còn lại của đội Argentina mất tinh thần. Hai bàn thắng trong vòng 10 phút của Marco Tardelli và Antonio Cabrini đã giúp Azzurri vượt lên dẫn trước. Đội trưởng Argentina Daniel Passarella đã gỡ lại bàn thắng ở phút thứ bảy, chỉ khiến tiền vệ Américo Gallego bị đuổi khỏi sân một phút sau đó cho Argentina. Catenaccio đã giành chiến thắng trong ngày.

Diego Maradona: "Con quỷ vô tội" (Kỳ I) - Ảnh 4
Diego Maradona tại World Cup 1990.

Maradona chưa bao giờ đổ lỗi cho Gentile về sự tàn bạo mà người Ý đã gây ra cho ông; thay vào đó, anh ta đổ lỗi thẳng thừng cho các quan chức của giải đấu đã không bảo vệ được anh ta.

Tôi đã rất phấn khích vì kết quả này có nghĩa là Argentina sẽ phải đá tấn công trước Brazil trong trận đấu tiếp theo của họ. Đó sẽ là một cảnh tượng huy hoàng - Zico và Maradona sẽ có mặt trên sân cùng lúc, không có sự tiêu cực và Claudio Gentile hèn hạ đã từng phá hỏng mọi thứ.

Tôi đã cố gắng chỉ ra điều đặc biệt trong cuộc đối đầu sắp xảy ra với mẹ tôi  nhưng tôi đã nhận được câu trả lời, "uh huh, điều đó nghe hay đấy, đã đến lúc chuẩn bị đi ngủ rồi". Dường như không ai hiểu được sự phấn khích của tôi trước cuộc đụng độ sắp xảy ra giữa hai gã khổng lồ bóng đá Nam Mỹ.

Họ trông như một thế giới khác. Vốn chỉ quen xem các trận chung kết FA Cup và các trận đấu không thường xuyên của đội tuyển Anh, phần lớn trải nghiệm xem của tôi cho đến nay chủ yếu là các cầu thủ bóng đá nhợt nhạt, thường để tóc xoăn và ria mép chơi đùa dưới mưa, hoặc tại một sân bóng mệt mỏi vô hồn là sân Wembley cũ. . Giờ đây đã có màu sắc, sự ồn ào và sự hoa mỹ để phù hợp với hình ảnh huy hoàng của những chiếc áo vàng của Seleção và những sọc xanh trắng của La Albiceleste.

Khi hai đội bước vào sân, giữa tất cả sự chờ đợi và cuồng nhiệt là hai số 10, Maradona và Zico. Trận đấu này sẽ quyết định tên của ai mà tôi sẽ gọi tên trong thời gian còn lại của World Cup.

Trận đấu diễn ra theo phong cách cởi mở hơn nhiều so với cuộc chạm trán ngắt quãng trước đó với người Ý. Cả hai bên đều liên tục tạo ra các pha tấn công với tất cả kỹ năng và sự sáng tạo của những người Nam Mỹ, tỷ số là 1-0 ở hiệp một - một pha chạm bóng của Zico sau khi Éder thực hiện một quả đá phạt xoáy ở cự ly 35 mét hiểm hóc vào khung thành. mặt dưới xà ngang Argentina.

Sang hiệp 2, trận đấu bắt đầu căng thẳng. Maradona cầm bóng nhiều hơn và bắt đầu xâm nhập vào hàng phòng ngự Brazil, kiểm soát bóng cực tốt và thay đổi tốc độ nhanh chóng. Chính kiểu di chuyển này đã cho phép anh chuyền bóng qua hậu vệ trái người Brazil, Júnior, người đã kịp phục hồi và lao vào Maradona khi anh đi vào vòng cấm. Bóng thậm chí còn không ở trong khoảng cách chơi khi có pha tranh bóng. Trọng tài cho quả phạt góc; Maradona, không tin vào quyết định này, đã thực hiện động tác lộn ngược bằng trồng cây chuối và đứng dậy, sau đó hét vào mặt trọng tài về sự bất công.

Sự bực bội và nóng nảy đã lên tới đỉnh điểm. Phút 85, Maradona đi bóng trước sự truy cản gắt gao của Juan Barbas; Batista giơ chân lên và găm đinh tán lên đầu tiền vệ này. Bình luận viên John Helm đã tóm tắt: “Một cú đá vào đầu, sau đó Maradona đã thực hiện một cú đá mạnh vào Batista và anh ấy rời sân. Đó là sự kết thúc của World Cup của Diego Maradona. Chà, điều này thật giật gân, cầu thủ danh tiếng vĩ đại nhất thế giới đã bị đuổi khỏi sân. Anh ta đã tấn công Batista ở đó, sau hành vi phạm lỗi của cầu thủ vào thay người Brazil.”

Diego Maradona: "Con quỷ vô tội" (Kỳ I) - Ảnh 5
Diego Maradona tại World Cup 1994

Maradona từ từ bước về phía đường biên. Hậu vệ khổng lồ người Argentina, Alberto Tarantini, kéo anh vào lòng, xoa tóc và hôn lên đầu anh, giống như một bậc cha mẹ đang gọi đứa con phiền muộn của họ ra ngoài chơi, trong khi bạn bè của họ vẫn vui vẻ.

Helm nói tiếp: “Diego Maradona trông gần như rơi nước mắt ở đó; anh ấy đang bị la ó ở đây tại Barcelona. Thật là một kết thúc bi thảm cho World Cup của Maradona. Anh ấy sắp đến chơi ở Barcelona nhưng đây có lẽ là khoảnh khắc bi thảm nhất trong sự nghiệp của anh ấy cho đến nay”.

Maradona bước vào đường hầm, làm dấu thánh giá, hôn cây thánh giá nhỏ bằng bạc quanh cổ rồi nhìn lên trời. Tôi đã nghĩ gì vậy? Làm sao người đàn ông này có thể thay thế Zico trong tình cảm của tôi?

Và thế là anh ấy đã ra đi với một cú đá tàn bạo vào bụng Batista, Maradona biến mất khỏi tâm trí tôi thêm bốn năm nữa. Tên của anh ấy đã được định sẵn sẽ không bao giờ được sử dụng tại Trường tiểu học Quận Overdale.

Tuy nhiên, El Diego sẽ trở lại Mexico với một màn trình diễn khiến tôi phải khóc trong vòng bốn phút, sau đó là sự hoài nghi choáng váng. Đó sẽ là một giải đấu mà thế giới vẫn đang chờ đợi để được chứng kiến sự lặp lại. Maradona sẽ trở lại, lần này với tư cách là Tổng lãnh thiên thần.

Còn tiếp....

Hoàng Phúc

Bạn đang đọc bài viết Diego Maradona: "Con quỷ vô tội" (Kỳ I). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hải Dương: Rộn ràng pháo đất Ninh Giang
Pháo đất từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Ninh Giang (Hải Dương). Nhất là cứ mỗi độ hè sang, tiếng pháo lại âm vang, rộn rã khắp mọi miền quê.