Chủ nhật, 15/02/2026 12:24 (GMT+7)
Thứ tư, 22/11/2023 09:43 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Hai con của Đại úy Trần Trung Hiếu được nhận đỡ đầu đến 18 tuổi

Theo dõi KTMT trên

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân đã nhận đỡ đầu 2 con của Đại úy Trần Trung Hiếu đến năm 18 tuổi. Đây là nghĩa cử cao đẹp, chia sẻ gánh nặng cho gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu.

Ngày 21/11, Trung tá Lê Thị Hồng Loan, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để chia sẻ phần nào gánh nặng cho gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu và  được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu con trai của Đại úy Trần Trung Hiếu là cháu Trần Nam Khánh (10 tháng tuổi) đến năm 18 tuổi.

Hà Tĩnh: Hai con của Đại úy Trần Trung Hiếu được nhận đỡ đầu đến 18 tuổi - Ảnh 1
Hình ảnh con thơ của Đại uý Trần Trung Hiếu.

Sự hy sinh của Đại úy Trần Trung Hiếu là những mất mát không gì có thể bù đắp nổi. Nhưng trong mất mát hy sinh ấy, anh là niềm tự hào của gia đình, của những người cha, người mẹ, người vợ, người con. Và từ nay, các con của anh có thêm những người mẹ đỡ đầu từ lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh, là những đồng chí, đồng đội của bố.

Theo đó, Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) nhận đỡ đầu con gái của Đại úy Hiếu là cháu Trần Thủy Ngân (chưa đầy 3 tuổi) đến năm 18 tuổi, với số tiền 12 triệu đồng/năm. Ngoài ra, những ngày lễ, tết hay đầu năm học mới, các "mẹ đỡ đầu" cũng sẽ chăm sóc, thăm hỏi và có quà cho các con.

Ngoài việc hàng tháng các cháu được chu cấp số tiền là 1 triệu đồng/cháu/tháng, Hội Phụ nữ Công an Hà Tĩnh và Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân sẽ thường xuyên cử đại diện đến nhà, phối hợp với gia đình để chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu. Cùng với đó, vào các dịp lễ, tết, đầu năm học mới những người mẹ đặc biệt này cũng sẽ có sự quan tâm đặc biệt, thăm hỏi và có quà cho các con.Được biết, Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu 16 cháu có hoàn cảnh khó khăn. Cháu Ngân và Khánh là 2 trường hợp đầu tiên thuộc con của lực lượng Công an mà Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận đỡ đầu.

Trước đó, vàochiều ngày 13/11/2023, Đại úy Trần Trung Hiếu (SN 1992), cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997), trú tại xã Xuân Hồng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát bắt quả tang. Tuy nhiên, bất ngờ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm vào cổ và vào vùng ngực Đại úy Trần Trung Hiếu.Mặc dù đã được đồng đội và nhân dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, song do vết thương quá nặng, Đại úy Trần Trung Hiếu đã hy sinh vào lúc 6h35 ngày 17/11.

Ngày 17/11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với cán bộ Trần Trung Hiếu. Cùng ngày, Trung ương Đoàn cũng quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Đại úy Trần Trung Hiếu.

Gia cảnh của Đại úy Trần Trung Hiếu vô cùng khó khăn, anh hy sinh ở tuổi 32, để lại người vợ và 2 con còn nhỏ, cháu đầu 3 tuổi sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, cháu nhỏ 10 tháng tuổi.Vợ Đại úy Trần Trung Hiếu làm điều dưỡng hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Gia đình sống dựa vào nhà bố mẹ vợ ở thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân.

Phan Quý

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Hai con của Đại úy Trần Trung Hiếu được nhận đỡ đầu đến 18 tuổi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0937 68 8419 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phát triển bền vững du lịch xanh đất Mũi
Bên cạnh việc chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tỉnh Cà Mau còn đẩy mạnh liên kết phát triển văn hóa du lịch với các địa phương trong khu vực ĐBSCL và TPHCM nhằm quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch.
Dựng lại mái nhà - Lan tỏa yêu thương
Bão lũ càn quét khốc liệt cũng chính là lúc tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta được đánh thức mạnh mẽ nhất. Những mái nhà được dựng lại, niềm tin của người dân vùng lũ Đắk Lắk với Đảng, Nhà nước, đồng bào cả nước ngày càng đậm sâu.
Nghệ An “vươn mình” giữa gian khó
Năm 2025 khép lại, Nghệ An ghi dấu hành trình “vươn mình” vượt khó với nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế – xã hội giai đoạn 2021–2025, khắc họa rõ sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất “địa linh nhân kiệt”, lan tỏa niềm tin và kỳ vọng cho năm mới.
Đoàn kết, chung tay vì “khúc ruột” miền Trung
Miền Trung - “điểm đến” quen thuộc của các cơn bão - lại chính là nơi truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” của đồng bào ta được chứng minh một cách sống động nhất, chân thực nhất.