Thứ sáu, 26/04/2024 17:38 (GMT+7)
Thứ hai, 18/02/2019 14:49 (GMT+7)

Xuân về trên cao nguyên đá Hà Giang

Theo dõi KTMT trên

Cứ mỗi độ Xuân về, cao nguyên đá Hà Giang lại được thay bộ áo mới bởi những sắc màu của mùa xuân: Sắc vàng của hoa cải, sắc hồng hoa đào, sắc trắng hoa mận và sắc xanh, sắc đỏ của những bộ trang phục mới xúng xính xuống chợ.

Xuân về trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 1
Hoa nở xen cùng đá trong một khung cảnh cổ tích, mang ta tới cảm giác chốn bồng lai nơi hạ giới.

Không còn cái lạnh căm căm, không còn màn sương mây dày đặc và cả những cơn gió rét run người, Hà giang rực rỡ màu hoa nở rộ, khoe sắc hồng tươi thắm, tinh khôi như những đường cọ vẽ thêm hương sắc cho một mùa xuân thật đẹp, ngai ngái mùi hoa bay lên hòa quyện cùng khí trời trong lành.

Ở dưới xuôi, chúng ta vẫn hay gọi là ăn Tết, với “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ/ Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” nhưng có lẽ, ở vùng cao họ đúng nghĩa là chơi Tết. Nhìn các em nhỏ thật vui khi ai cũng có bộ quần áo mới, giày mới xúng xính đi chơi Tết, hoặc đơn giản là ngồi thảnh thơi trên những mỏm đá, đỉnh đèo phơi nắng, ngắm cảnh cảnh núi rừng trùng trùng điệp điệp, ngắm những bản làng và những đường cua uốn lượn dưới chân, … Cảm giác như đang ở một nơi tưởng chừng có thể chạm đến được bầu trời. Thật mãn nguyện không có gì diễn tả được!

Xuân về trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 2
Cột cờ Lũng Cú đặt trên đỉnh núi Rồng (Long Sơn), ở độ cao khoảng 1500m, đây là điểm cực Bắc của Việt Nam.

Đến với cao nguyên đá Đồng Văn ai cũng đều thích thú khi được ngắm những ngôi nhà tường trình với mái ngói âm dương của người H’Mông, thật đẹp và lạ mắt, Nghe nói có những ngôi nhà đã gần 200 năm tuổi. So với nhà trình tường của người Hà Nhì, Lô Lô, Tày, Dao…, nhà trình tường của người Mông nơi đây có một nét đặc trưng riêng đó là hàng rào đá. Không gạch vữa, xi măng, hàng rào đá này rất vững chãi và hoàn toàn được dựng lên từ đá núi. Điều ấn tượng nhất đối với những hàng rào đá này chính là những cây đào, cây mận, cây mơ… Khi xuân về, vẻ đẹp nguyên sơn bỗng được tô điểm bởi màu đỏ, màu hồng của hoa đào, màu trắng muốt của hoa mơ, hoa mận, hoa lê, màu xám của hàng rào đá và màu vàng lẫn nâu vàng của hoa cải, của ngôi nhà trình tường, tất cả như hòa quyện tạo thành một bức tranh thiên nhiên độc đáo, hùng vĩ mà lại lãng mạn, đẹp ngẩn ngơ, quyến rũ đến lạ kỳ…

Xuân về trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 3
Các em nhỏ xúng xính quần áo mới, giầy mới đi chơi Tết

Những ngày đầu năm, cũng là thời điểm đồng bào dân tộc ra đồng cày bừa, gieo những hạt mầm, khởi đầu cho một vụ mùa mới. Trẻ em nô nức vui đùa trong ánh nắng ngập tràn trên những nẻo đường yên bình của một vùng núi đá hùng vĩ. Đến bất cứ đâu, du khách cũng bắt gặp những nét đẹp hồn nhiên, tươi vui hiện trên ánh mắt, nụ cười của người dân nơi đây. Mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc dường như đẹp hơn, tươi trẻ hơn mỗi dịp xuân về.

Một số hình ảnh đẹp của mùa xuân trên cao nguyên đá:

Xuân về trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 4
Xuân về trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 5
Xuân về trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 6
Xuân về trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 7
Xuân về trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 8
Xuân về trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 9
Xuân về trên cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 10

Bài và ảnh: Việt Hùng

Bạn đang đọc bài viết Xuân về trên cao nguyên đá Hà Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thế giới hân hoan đón Năm mới 2024
Khép lại năm 2023 còn nhiều khó khăn và xung đột, nhiều nước trên thế giới đã lần lượt đón chào Năm mới 2024 với hy vọng vào những điều tốt đẹp và bình an cho mọi người.

Tin mới