Thứ tư, 20/08/2025 05:05 (GMT+7)
Thứ tư, 23/07/2025 07:00 (GMT+7)

Quảng Ninh: CSGT vượt bão đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn

Theo dõi KTMT trên

Trong khi cơn bão số 3 Wipha đang hoành hành dữ dội tại Quảng Ninh, giữa màn mưa trắng trời và gió giật liên hồi trên cầu Vân Đồn 1, một tổ công tác CSGT đã lập tức ứng cứu một sản phụ chuyển dạ trong tình huống khẩn cấp, giành giật sự sống...

Vào khoảng 2 giờ 45 phút sáng ngày 22/7, Tổ công tác số 16 thuộc Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 2 – Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn tại khu vực cầu Vân Đồn 1 (phường Cửa Ông) để đảm bảo an toàn giao thông, không cho xe máy và phương tiện thô sơ lưu thông do mưa bão quá lớn.

Quảng Ninh: CSGT vượt bão đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn - Ảnh 1
Cảnh sát giao thông đưa sản phụ vào bệnh viện trong đêm.

Trong thời điểm căng thẳng ấy, anh Vũ Văn Lợi (sinh năm 1991, trú tại tổ 87, khu 8, phường Cửa Ông) bất ngờ chạy đến, người ướt sũng, gương mặt đầy lo lắng. Anh khẩn thiết báo tin vợ mình – chị Lý Thị Kiều (sinh năm 1996) – đang trong cơn đau chuyển dạ dữ dội, nhưng gia đình không thể gọi được phương tiện nào chở đến bệnh viện vì bão lớn khiến toàn bộ xe taxi đều dừng hoạt động.

Trước thông tin khẩn cấp, các cán bộ trong tổ công tác không chần chừ lấy một phút. Ngay lập tức, xe tuần tra kiểm soát được điều động, tổ công tác lên đường cùng anh Lợi trở về nhà. Trong đêm mưa gió dữ dội, lực lượng CSGT đã kịp thời đưa chị Kiều đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả an toàn.

Ca cấp cứu được thực hiện kịp thời. Sản phụ vượt cạn thành công. Một sinh linh bé bỏng đã chào đời khỏe mạnh trong vòng tay bảo vệ của những chiến sĩ công an nhân dân, giữa thời điểm tưởng như mong manh nhất.

“Lúc đó chỉ mong sao cứu được vợ và con. Nhờ các anh CSGT mà cả hai mẹ con đã an toàn. Gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn từ tận đáy lòng”, anh Lợi xúc động chia sẻ.

Hành động nhanh chóng, không quản hiểm nguy của tổ công tác Đội CSGT số 2 trong đêm bão đã để lại xúc cảm mạnh mẽ trong lòng người dân địa phương. Không ít hàng xóm, người thân có mặt tại bệnh viện đều nghẹn ngào trước hình ảnh các cán bộ công an dầm mưa, giúp một sản phụ vượt qua thời khắc sinh tử.

Trong cơn bão dữ, nghĩa cử cao đẹp ấy càng trở nên sáng ngời. Một hành động nhỏ nhưng chứa đựng tinh thần lớn – đúng như khẩu hiệu của lực lượng Công an nhân dân: “Vì nhân dân phục vụ”. Không ồn ào, không khoa trương, mà chân thật, dũng cảm và đầy tình người.

Bão có thể quật đổ cây cối, cuốn phăng mái tôn… nhưng không thể cuốn đi những điều tử tế, những nghĩa cử cao cả lặng lẽ giữa đời thường. Câu chuyện CSGT Quảng Ninh vượt bão cứu người chính là minh chứng giản dị và đầy xúc động về trách nhiệm, lòng tận tâm và tình người trong bộ sắc phục xanh.

Huyền Phạm

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh: CSGT vượt bão đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0937 68 8419 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tin mới