Thứ hai, 16/02/2026 05:05 (GMT+7)
Thứ ba, 28/03/2023 09:30 (GMT+7)

Phú Thọ: Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng đất mẹ” tại Trại giam Tân Lập

Theo dõi KTMT trên

Vừa qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hạ Hòa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề "Giọt hồng đất mẹ” tại Trại giam Tân Lập - Cục C10, Bộ Công an.

Ngày hội có 250 tình nguyện viên là cán bộ, chiến sỹ công an đăng ký tham gia. Triển khai hiến máu Ban tổ chức đã thực hiện nghiêm các biện pháp tư vấn, kiểm tra sức khỏe, khám khám sàng lọc, test máu..., đảm bảo an toàn cho các tình nguyện viên.

Phú Thọ: Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng đất mẹ” tại Trại giam Tân Lập - Ảnh 1

Cán bộ chiến sỹ Trại giam Tân Lập hiến máu tình nguyện

Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã tiếp nhận được gần 200 đơn vị máu từ các tình nguyện viên, những giọt hồng của cán bộ, chiến sỹ công an sẽ góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ, phục vụ cho công tác cấp cứu, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Việc tham gia hiến máu tình nguyện là việc làm thường xuyên của Trại giam Tân Lập từ nhiều năm nay, thông qua hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ. Góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân "bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Năm 2022, Trại giam Tân Lập đã vận động CBCS tình nguyện hiến được gần 200 đơn vị máu và được UBND huyện Hạ Hòa vinh danh, khen thưởng cho 22 cá nhân tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện.

Phạm Đăng

Bạn đang đọc bài viết Phú Thọ: Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng đất mẹ” tại Trại giam Tân Lập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0937 68 8419 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phát triển bền vững du lịch xanh đất Mũi
Bên cạnh việc chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tỉnh Cà Mau còn đẩy mạnh liên kết phát triển văn hóa du lịch với các địa phương trong khu vực ĐBSCL và TPHCM nhằm quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch.
Dựng lại mái nhà - Lan tỏa yêu thương
Bão lũ càn quét khốc liệt cũng chính là lúc tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta được đánh thức mạnh mẽ nhất. Những mái nhà được dựng lại, niềm tin của người dân vùng lũ Đắk Lắk với Đảng, Nhà nước, đồng bào cả nước ngày càng đậm sâu.