Thứ năm, 02/04/2026 05:52 (GMT+7)
Thứ bảy, 29/11/2025 20:00 (GMT+7)

Người dân Hóc Môn (TP HCM) gửi gắm yêu thương đến đồng bào vùng tâm lũ

Theo dõi KTMT trên

Học sinh, người dân và các chiến sĩ Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP.HCM) khẩn trương đóng gói, vận chuyển hàng trăm tấn hàng cứu trợ đến bà con vùng lũ Đắk Lắk.

Người dân Hóc Môn (TP HCM) gửi gắm yêu thương đến đồng bào vùng tâm lũ - Ảnh 1
Từ trưa ngày 28/11, hàng trăm tình nguyện viên là học sinh, người dân và các chiến sĩ bộ đội thuộc Trung đoàn Gia Định đã có mặt tại điểm tập kết hàng cứu trợ trên đường Song Hành, xã Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ đóng gói, vận chuyển hàng trăm tấn nhu yếu phẩm đến người dân vùng lũ.
Người dân Hóc Môn (TP HCM) gửi gắm yêu thương đến đồng bào vùng tâm lũ - Ảnh 2

Thấu hiểu được sự khó khăn, cấp thiết của người dân trong vùng thiên tai, các tình nguyện viên đã nhanh chóng bắt tay vào việc phân loại, đóng gói, vận chuyển lên các thùng xe tải, container.

Người dân Hóc Môn (TP HCM) gửi gắm yêu thương đến đồng bào vùng tâm lũ - Ảnh 3
Không ngại vất vả, giữa cái nắng oi ả, áo quần của các tình nguyện viên đều thấm đẫm mồ hôi nhưng không thể cản được sự nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết cùng chung tay hướng về đồng bào vùng lũ.
Người dân Hóc Môn (TP HCM) gửi gắm yêu thương đến đồng bào vùng tâm lũ - Ảnh 4
Mỗi món quà được vận chuyển không đơn thuần chỉ là vật chất mà trong đó còn chất chứa niềm tin, sức mạnh tập thể, tinh thần tương thân tương ái của cả dân tộc.
Người dân Hóc Môn (TP HCM) gửi gắm yêu thương đến đồng bào vùng tâm lũ - Ảnh 5
Chia sẻ với Phóng viên Tạp chí Kinh tế môi trường, chiến sĩ Trần Văn Công (Trung đoàn Gia Định) cho biết, khi được đơn vị điều động hỗ trợ để đóng gói và vận chuyển hàng hóa cho bà con vùng lũ thì bản thân Công và hàng chục đồng đội rất vui và phấn khởi vì được góp sức, chung tay chia sẻ cùng Nhân dân.
Người dân Hóc Môn (TP HCM) gửi gắm yêu thương đến đồng bào vùng tâm lũ - Ảnh 6
"Khi thấy Nhân dân phải oằn mình với thiên tai, mình cũng buồn, cũng đau lòng lắm! Tụi em lính bộ đội Cụ Hồ mà, không ngại khó khổ đâu, chỉ mong hàng hóa sớm được vận chuyển đến với đồng bào đang gặp thiên tai thôi. Cầu cho thiên tai sớm qua, chúc cho bà con luôn an toàn, sớm vượt qua những khó khăn, ổn định cuộc sống", chiến sĩ Trung đoàn Gia Định chia sẻ.
Người dân Hóc Môn (TP HCM) gửi gắm yêu thương đến đồng bào vùng tâm lũ - Ảnh 7
Tương tự, em Nguyễn Nhật Hào học sinh Trường THPT Tre Việt cho biết, bản thân rất vui khi được nhà trường tạo điều kiện để bản thân được góp sức chia sẻ khó khăn cùng đồng bào miền Trung. “Bình thường, sau giờ học thì em sẽ ở trên câu lạc bộ bơi. Nhưng vì một miền Trung mạnh khỏe thì em sẵn sàng tạm dừng các hoạt động vui chơi để cùng với mọi người tiếp thêm động lực cho người dân miền Trung vượt qua khó khăn”.
Người dân Hóc Môn (TP HCM) gửi gắm yêu thương đến đồng bào vùng tâm lũ - Ảnh 8
Được biết, hàng hóa được vận chuyển chủ yếu là các nhu yếu phẩm gồm: mì gói, đồ hộp, sữa, nước đóng chai, quần áo, gạo,… được CLB Công tác xã hội Hóc Môn kêu gọi từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn xã và khu vực lân cận.
Người dân Hóc Môn (TP HCM) gửi gắm yêu thương đến đồng bào vùng tâm lũ - Ảnh 9
Theo anh Trương Hoàng Minh (thành viên CLB Công tác xã hội Hóc Môn), đây là chuyến hàng đạt kỷ lục quyên góp nhanh và nhiều nhất (khoảng hơn 100 tấn) do CLB thực hiện kêu gọi. Hàng hóa cứu trợ chủ yếu là nhu yếu phẩm đảm bảo cho người dân có thể dùng ngay hoặc tích trữ trong thời gian dài. Bên cạnh đó, còn các dụng cụ hỗ trợ giúp người dân tái thiết cuộc sống sau thiên tai.
Người dân Hóc Môn (TP HCM) gửi gắm yêu thương đến đồng bào vùng tâm lũ - Ảnh 10
Dự kiến, toàn bộ số hàng hóa nêu trên sẽ được tập kết, phân chia thành 1.200 phần quà gồm nhu yếu phẩm, bao thư để trao tặng cho bà con xã Đồng Xuân, Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Bên cạnh đó, CLB Công tác xã hội Hóc Môn cũng sẽ ưu tiên hỗ trợ 5 triệu đồng cho cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng nhất.

Thanh Tùng

Bạn đang đọc bài viết Người dân Hóc Môn (TP HCM) gửi gắm yêu thương đến đồng bào vùng tâm lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0937 68 8419 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

10 mùa giải chạy Vinschool: Mỗi bước chạy là một bài học
Không đơn thuần là giải chạy thiện nguyện, Edurun được Vinschool định hình như một phương pháp giáo dục đặc thù, góp phần tạo nên giá trị cộng đồng. Bước sang mùa thứ 10, hành trình tiếp tục lan tỏa những giá trị bền vững và mở ra “con đường tương lai".
Kinh tế tư nhân đã làm gì để phát triển văn hoá Việt Nam?
Du lịch văn hoá đã sẵn sàng từ khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới đã và đang có sự tham gia của một lực lượng kinh tế tư nhân.
Đánh thức giá trị nông sản bằng khoa học công nghệ
Trước áp lực ngày càng lớn của thị trường, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đang trở thành đòn bẩy then chốt, giúp nâng cao năng suất, chất lượng và mở ra hướng phát triển bền vững cho nông sản.

Tin mới

Kinh tế tư nhân đã làm gì để phát triển văn hoá Việt Nam?
Du lịch văn hoá đã sẵn sàng từ khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới đã và đang có sự tham gia của một lực lượng kinh tế tư nhân.