Ngựa Xanh và khát vọng đầu Xuân
Bước sang Xuân Bính Ngọ 2026, hình tượng “Ngựa Xanh” gợi mở khát vọng bứt phá trong tâm thế hài hòa, bền vững. Đó là lời nhắc về sức mạnh của đổi mới, của tiến lên không chỉ nhanh hơn mà còn xanh hơn, nhân văn hơn.
Năm Bính Ngọ 2026 đang gõ cửa. Trong dòng chảy miên man của thời gian, mỗi con giáp trở về đều mang theo một lời tự sự riêng, một tầng ý nghĩa sâu xa được bồi đắp qua bao thế hệ. Và với năm Ngọ, câu chuyện được kể không chỉ là về tốc độ, về dũng khí vượt ngàn dặm, mà còn là về một biểu tượng của sự tái sinh, của những khát vọng tươi mới và một tư duy xanh, bền vững đang trỗi dậy mạnh mẽ giữa dòng chảy thời đại.
Trong văn hóa phương Đông, Ngựa (Ngọ) là con vật tượng trưng cho sự hanh thông, cho dương khí mạnh mẽ nhất. Người ta chúc nhau “Mã đáo thành công” với mong muốn mọi việc trôi chảy nhanh như ngựa chạy.
Giữa bức tranh mùa Xuân, “Xanh” là màu của hành Mộc, màu của sự sinh sôi, nảy nở. Một chú “Ngựa Xanh” không chỉ gợi cho chúng ta về sự mạnh mẽ và tốc độ của loài chiến mã, mà còn ẩn chứa trong đó sự thanh bình nhưng đầy sức sống của thiên nhiên.

Đó là hình ảnh ẩn dụ tuyệt đẹp cho khát vọng của con người trong kỷ nguyên mới: Vẫn tiến về phía trước một cách dũng mãnh, nhưng mang theo tâm thế hài hòa, nhân văn và bền vững.
Đó còn là hình ảnh một nhân loại đang “phi nước đại” về phía trước bằng tất cả năng lượng của mình, nhưng với một tâm hồn tĩnh tại và một tầm nhìn trong trẻo như bầu trời xanh.
Năm cũ qua đi với không ít những biến động và thách thức. Có những lúc chúng ta buộc phải chùn chân, sống chậm lại như một chú ngựa đang lấy đà. Nhưng, mùa Xuân đến là lúc tiếng hí vang trời được cất lên.
Khát vọng đầu Xuân của “Ngựa Xanh” chính là sự bứt phá giới hạn.
Đó là khát vọng của những doanh nghiệp muốn chuyển mình, không chỉ chạy theo lợi nhuận mà tìm kiếm những “đại dương” xanh, bền vững hơn.
Đó là khát vọng của người trẻ, những “chú ngựa non” háo hức khám phá thế giới, không ngại vấp ngã để trưởng thành.
Đó là khát vọng đổi mới sáng tạo, rũ bỏ những tư duy cũ kỹ để khoác lên mình tấm áo mới của công nghệ và tri thức.
“Ngựa Xanh” nhắc nhở chúng ta rằng: Đường xa mới biết ngựa hay. Sức mạnh thực sự không nằm ở cú nước rút ban đầu, mà ở sự bền bỉ băng qua những dặm trường gian khó.
Song, không thể nói đến “Ngựa Xanh” mà bỏ qua câu chuyện của thời đại: Sống xanh. Chưa bao giờ nhân loại khao khát màu xanh đến thế. Khát vọng đầu Xuân năm nay không chỉ gói gọn trong “cơm áo gạo tiền”, chúng ta còn bắt đầu mơ những giấc mơ lớn hơn về bầu trời trong vắt, về những thành phố rợp bóng cây, và về một lối sống tử tế với Mẹ Thiên nhiên.
Hình tượng “Ngựa Xanh” lúc này đại diện cho một thế hệ biết trân trọng giá trị cốt lõi. Chúng ta “phi nước đại” về tương lai, nhưng không giẫm nát cỏ mềm dưới chân. Chúng ta làm giàu nhưng là làm giàu tri thức, làm giàu tâm hồn và làm giàu tài nguyên cho thế hệ mai sau.
Khi những cánh én chao liệng báo hiệu Tết đến, Xuân về, hãy để tinh thần của “Ngựa Xanh” dẫn lối cho tâm trí chúng ta.
Hãy dũng cảm như loài ngựa, dám đối mặt với những ngọn gió ngược chiều!
Hãy tươi mới như màu xanh của lộc biếc, luôn giữ cho mình một tâm hồn trẻ trung và ham học hỏi!
Hãy tự do phóng khoáng, phá bỏ những rào cản định kiến đang kìm hãm đôi chân bạn!
Mùa Xuân này, mong rằng mỗi người chúng ta đều sở hữu một “chú Ngựa Xanh” trong tâm tưởng. Để rồi khi tiếng pháo giao thừa vang lên, chúng ta đã sẵn sàng cho một cú “phi nước đại” ngoạn mục, hướng thẳng về phía mặt trời rực rỡ của thành công và hạnh phúc.
Chúc mừng năm mới - Xuân của khát vọng và bình an!
Diệu An














