Mưa lũ Đắk Lắk: Lời cảnh tỉnh từ sự cố 8 người mắc kẹt trên rẫy
Mưa lũ bất thường khiến nhiều khu vực ở Đắk Lắk ngập sâu, hạ tầng hư hỏng và 8 người dân mắc kẹt trên rẫy trong đêm.
Đợt mưa lớn từ ngày 16 đến 17/11 khiến nhiều khu vực ở Đắk Lắk ngập sâu, dòng nước đổ về nhanh và bất thường, gây cô lập hàng loạt thôn, buôn. Sự cố tám người dân mắc kẹt trên rẫy tại xã Yang Mao, dù được giải cứu an toàn vào sáng 18/11, đã cho thấy mức độ nguy hiểm ngày càng tăng của thiên tai trong bối cảnh hệ sinh thái tự nhiên đang suy yếu rõ rệt.

Theo chính quyền địa phương, nhóm người đi rẫy không kịp trở về khi nước lũ từ thượng nguồn tràn xuống trong đêm. Họ phải trú tạm trên chòi, chờ lực lượng chức năng tiếp cận khi nước rút. May mắn không ai bị thương, nhưng sự việc cho thấy tính chất bất thường của dòng chảy khi rừng bị thu hẹp và địa hình bị tác động mạnh bởi hoạt động sản xuất.

Cùng lúc đó, nhiều tuyến đường tại Krông Bông, Cư Pui và Yang Mao bị ngập sâu, mặt đường bị cuốn trôi, cầu cống hư hỏng nghiêm trọng. Những thiệt hại này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống mà còn tác động mạnh đến kinh tế địa phương, đặc biệt khi cà phê đang vào mùa thu hoạch.

Dù vậy, phản ứng của lực lượng chức năng là rất kịp thời. Các tổ ứng trực đã tiếp cận vùng cô lập, triển khai sơ tán, theo dõi sát mực nước và hỗ trợ người dân trong suốt quá trình mưa lũ. Chính quyền cơ sở cho thấy vai trò quan trọng trong bối cảnh thiên tai liên tục diễn biến phức tạp.

Sự cố lần này cũng là lời nhắc về yêu cầu cấp thiết đối với công tác phục hồi rừng, bảo vệ thượng nguồn, quản lý đất đai và củng cố hạ tầng. Khi môi trường bị tổn thương, thiệt hại thiên tai chắc chắn sẽ gia tăng. Đắk Lắk muốn phát triển bền vững phải coi bảo vệ môi trường là nền tảng.

Trịnh Thơ - Văn Hải












