Dựng lại mái nhà - Lan tỏa yêu thương
Bão lũ càn quét khốc liệt cũng chính là lúc tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta được đánh thức mạnh mẽ nhất. Những mái nhà được dựng lại, niềm tin của người dân vùng lũ Đắk Lắk với Đảng, Nhà nước, đồng bào cả nước ngày càng đậm sâu.
Những đoàn xe kết nhịp yêu thương
Những ngày cuối tháng 11/2025, khi mưa bão dồn dập trút xuống miền Trung và Tây Nguyên, hàng nghìn hộ dân lại rơi vào vòng xoáy mất mát quen thuộc: lũ lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, nhà cửa ngập sâu, sinh kế bị cuốn trôi theo dòng nước dữ. Nhiều địa phương chìm trong biển nước, để lại những con số ám ảnh: hàng trăm người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng, trường học, trạm y tế, công trình dân sinh tan hoang…

Tại Đắk Lắk, mưa lũ lịch sử đã cướp đi sinh mạng của 113 người. Khoảng 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu, trong đó hơn 120 căn bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi… bị tàn phá nghiêm trọng; hơn 3,2 triệu gia súc, gia cầm chết; tổng thiệt hại ước tính gần 5.500 tỷ đồng. Những con số khô khốc ấy chỉ phần nào phản ánh được nỗi đau mà người dân phải gánh chịu.
Ngồi bên nền nhà trơ trọi sau lũ, bà Ngô Thị Thứ (SN 1944, trú xã Hòa Thịnh) vẫn chưa hết bàng hoàng: “Cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào kinh hoàng đến thế. Nước lên nhanh, nhà cửa trôi sạch, tủ giường không còn gì…”. Khi nước dâng tới bụng, bà chỉ kịp chạy sang nhà hàng xóm trú nhờ. Ít ỏi lương thực còn sót lại được mọi người chia sẻ, giúp nhau cầm cự qua nhiều ngày mưa bão.
Giữa hoang tàn, mất mát, điều còn lại rõ nét nhất chính là tình người. Truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ trong cơn hoạn nạn.
Những ngày sau mưa lũ, Hòa Thịnh và nhiều xã vùng trũng của Đắk Lắk đón hàng nghìn đoàn xe cứu trợ từ khắp nơi đổ về. Xe tải, xe bán tải, ô tô cá nhân nối đuôi nhau chật kín hai chiều đường, bắc nhịp yêu thương, gửi trao tình cảm của đồng bào cả nước đến bà con vùng lũ.
“Chỉ khi tận mắt chứng kiến cảnh bà con xếp hàng nhận từng phần quà, chúng tôi mới thấm hết sự mất mát mà vùng quê này đang gánh chịu. Có người không còn gì ngoài bộ đồ ướt trên người…”, anh Hồ Ngọc Hùng, đại diện một đoàn thiện nguyện ở tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ.

Từ xã Krông Á, anh Bùi Ngọc Khánh (SN 1990) cùng bà con địa phương gom góp được khoảng 4 tấn hàng gồm quần áo, nhu yếu phẩm, thuốc men để hỗ trợ các xã bị thiệt hại nặng hơn. Đường vào vùng lũ còn chia cắt, đoàn phải san hàng sang xe nhỏ, men theo những lối khó đi để đến được những điểm sâu nhất.
Không chỉ có các cá nhân, nhiều nhóm thiện nguyện cũng nhanh chóng vào cuộc. Gia đình thiện nguyện Hoa Sen 47 (xã Quảng Phú) huy động hàng chục xe tải, xe bán tải chở áo ấm, chăn bông, gạo, lương khô, cá hộp, bánh mì, trứng… tiếp tế cho bà con vùng lũ.
Không dừng lại ở cứu trợ nhu yếu phẩm, nhiều đội cứu hộ chuyên nghiệp từ các tỉnh, thành cũng có mặt tại Đắk Lắk khi nước lũ còn dâng cao. Anh Tô Thanh Phú, thành viên Đội cứu hộ Ba Lá Sài Gòn, nhớ lại: “Ngay khi bão số 13 xuất hiện, chúng tôi lập tức lên đường. Ngày 22/11, cả đội gồm 7 người cùng 2 ca nô quay lại vùng lũ với quyết tâm hỗ trợ bà con đến cùng”.

Bão lũ đi qua, tình người ở lại
Khi nước lũ rút đi, hành trình tái thiết cuộc sống mới thực sự bắt đầu. Ngày 30/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện phát động “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại miền Trung và Tây Nguyên.
Tại Đắk Lắk, 684 căn nhà chống lũ được khởi công xây dựng. Mỗi căn có diện tích sàn 48m², thiết kế gác lửng bảo đảm an toàn khi lũ lớn, giá trị tối thiểu 170 triệu đồng. Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và lực lượng địa phương đồng loạt huy động hàng trăm đội thợ, cán bộ, chiến sĩ thi công ngày đêm, bàn giao nhà trước Tết Nguyên đán 2026. Giữa những dấu tích hoang tàn sau lũ, hình ảnh người lính lặng lẽ dựng từng bức tường, đặt từng viên gạch đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho người dân.
Thượng úy Lê Văn Đủ - Trợ lý Công tác Quần chúng, Trung đoàn Pháo binh 4 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) - cho biết, mặc dù “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai trong điều kiện thời tiết thay đổi khó lường, cùng lúc phải dựng nhiều ngôi nhà trong khi nguyên vật liệu khan hiếm, song cán bộ, chiến sĩ đã không một phút chần chừ. Trong không khí làm việc khẩn trương, tranh thủ từng giờ, từng phút, anh em đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, dầm mình dưới nắng gắt, mưa phùn để giúp bà con dựng lại mái ấm.
“Chúng tôi xác định phải cùng bà con sớm ổn định cuộc sống, để mỗi gia đình có một mái nhà vững chãi đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an vui, ấm áp. Được chứng kiến nụ cười của nhân dân khi ngôi nhà hoàn thiện là nguồn động lực lớn nhất để chúng tôi làm việc hết mình” - Thượng úy Lê Văn Đủ chia sẻ.

Sau thời gian khẩn trương thi công, những căn nhà chống lũ đã hoàn thiện và được bàn giao. Những ngày cuối năm 2025, Trung đoàn Pháo binh 4, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) đã bàn giao nhà ở cho các hộ gia đình tại thôn Trung Hòa (xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk).
Thượng tá Đặng Thành Tuyên, Phó Chính ủy Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34), biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo binh 4 trong suốt quá trình thi công; đồng thời khẳng định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của người lính đối với nhân dân vùng khó khăn.
Những căn nhà được xây dựng khang trang, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, thể hiện rõ tinh thần “thần tốc, quyết thắng” của “Chiến dịch Quang Trung”. Việc hoàn thành và bàn giao những căn nhà có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo niềm tin và động lực cho chính quyền, nhân dân địa phương, đồng thời mở đầu cho chuỗi hoạt động tiếp theo trong hành trình giúp dân an cư, ổn định cuộc sống sau đợt mưa lũ lịch sử.
Ông Nguyễn Cả (trú tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa) bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10. Sau những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, việc được bàn giao nhà mới là nguồn động viên to lớn, giúp gia đình ông sớm ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất.

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, xúc động: “Giữa lúc gian nan nhất, tình quân dân lại càng trở nên ấm áp và đáng quý hơn bao giờ hết. Các cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an... không quản ngại gian khó đến với bà con Hòa Thịnh. Căn nhà nào cần dọn dẹp, đồ đạc nào cần kê lại, ruộng vườn nào cần giúp khắc phục, đường làng nào cần quét dọn, đều có dấu chân của bộ đội, công an và lực lượng địa phương. Cảm kích hơn khi các cán bộ, chiến sĩ bộ đội xuyên đêm giúp bà con dựng lại nhà bị sập đổ, hư hỏng do mưa lũ gây ra. Nhìn cảnh bà con bắt tay cảm ơn, những nụ cười nhẹ nhõm sau nỗi lo trôi theo dòng nước, mới thấy hết giá trị của hai chữ nghĩa tình.
“Lũ có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn mất sự đoàn kết, yêu thương và tinh thần ‘quân với dân như cá với nước’ của bà con Hòa Thịnh”, ông Lành nhấn mạnh.
Bão lũ đã đi qua, nhưng tình người thì còn ở lại - trong ánh mắt biết ơn, trong niềm tin được dựng xây từ đổ nát. Những điểm tựa từ nghĩa tình đồng bào, từ bàn tay sẻ chia của cả cộng đồng đã giúp người dân vùng lũ Đắk Lắk từng bước vực dậy, vững vàng đi tiếp sau nỗi ám ảnh thiên tai.
Thơ Trịnh














