Chuyến tri ân ấm áp nghĩa tình
Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam – Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam vừa cùng Công ty TNHH Công nghệ môi trường Tín Thành đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và 5 gia đình chính sách tại TP.HCM.
Ngày 11/4, trong không khí cả nước hướng về 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2026); đồng thời tiến tới kỷ niệm 15 năm thành lập Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam – Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (31/5/2011 – 31/5/2026), một hành trình tri ân lặng lẽ nhưng đầy xúc động lại tiếp tục được nối dài.

Đoàn công tác do ông Phan Văn Cường, Phó trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam làm trưởng đoàn, phối hợp cùng Công ty TNHH Công nghệ môi trường Tín Thành đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ái (SN 1928) tại phường Thông Tây Hội, và tặng quà cho 5 gia đình chính sách tại phường An Hội Tây (cả 2 phường thuộc quận Gò Vấp trước kia).

Không cần những lời hoa mỹ, chính những cái nắm tay thật chặt, những ánh mắt nghẹn ngào và những lời hỏi han chân tình đã nói lên tất cả. Trước những con người đã hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ quốc, mọi lời tri ân dường như vẫn còn chưa đủ. Ông Phan Văn Cường xúc động chia sẻ: “Chúng tôi đến không chỉ để trao quà, mà để bày tỏ lòng biết ơn. Những hy sinh của các Mẹ, của các gia đình là điều không gì có thể bù đắp. Chúng tôi sẽ còn đi, còn làm, còn tiếp nối… để nghĩa tình này không bao giờ dừng lại”.


Những phần quà tuy giản dị, nhưng là sự kết tinh của tấm lòng, của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” – một giá trị bền bỉ, âm thầm mà sâu sắc trong tâm hồn dân tộc.

15 năm – một hành trình chưa dài nhưng đủ để khắc ghi biết bao nghĩa tình. Từ những chuyến đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về với đất mẹ… đến những lần lặng lẽ ghé thăm, sẻ chia hôm nay – tất cả đều là những sợi dây nối quá khứ với hiện tại bằng lòng biết ơn chân thành.

Có những bước chân không ồn ào nhưng đi rất xa. Có những nghĩa tình không nói thành lời… nhưng ở lại rất lâu. Và, trong sự lặng lẽ ấy, hành trình tri ân vẫn âm thầm tiếp diễn như một mạch nguồn bền bỉ, chảy mãi trong lòng dân tộc.
Tân Tiến












