Thứ hai, 16/02/2026 04:08 (GMT+7)
Thứ tư, 26/08/2020 16:00 (GMT+7)

Afghanistan: Mưa lớn kéo dài gây lũ quét khiến ít nhất 30 người chết

Theo dõi KTMT trên

Lũ quét do mưa lớn kéo dài xảy ra tại Charikar, thủ phủ của tỉnh Parwan, phía Bắc thủ đô Kabul của Afghanistan đã làm ít nhất 30 người thiệt mạng, trong số này có nhiều nạn nhân là trẻ em.

Afghanistan: Mưa lớn kéo dài gây lũ quét khiến ít nhất 30 người chết - Ảnh 1
Lũ quét xảy ra hằng năm ở Afghanistan cướp đi sinh mạng của nhiều người. (Nguồn: Reuters)

Lũ quét xảy ra đêm 25/8 tại một thành phố phía Bắc thủ đô Kabul của Afghanistan đã làm ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy.

Theo giới chức Afghanistan, lũ quét xảy ra tại Charikar, thủ phủ của tỉnh Parwan. Trong số nạn nhân thiệt mạng có nhiều trẻ em.

Lũ quét do mưa lớn kéo dài tại đây cũng đã khiến khoảng 20 người bị thương và hơn 300 ngôi nhà bị phá hủy.

Hiện, công tác cứu hộ, cứu nạn đang được nhanh chóng triển khai.

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Parwan cho biết lũ quét phá hủy hàng chục nhà dân và cuốn trôi diện tích lớn đất canh tác.

Lũ quét xảy ra hằng năm ở Afghanistan cướp đi sinh mạng của nhiều người. Nhiều nhà dân có kết cấu không vững chắc ở vùng nông thôn thường có nguy cơ bị đổ sập trong các trận mưa lũ ở nước này.

Hồi đầu tháng này, mưa lũ xảy ra tại tỉnh Nangarhar đã làm 16 người thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em, đồng thời phá hủy hàng chục ngôi nhà.

Lan Phương

Bạn đang đọc bài viết Afghanistan: Mưa lớn kéo dài gây lũ quét khiến ít nhất 30 người chết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0937 68 8419 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phát triển bền vững du lịch xanh đất Mũi
Bên cạnh việc chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tỉnh Cà Mau còn đẩy mạnh liên kết phát triển văn hóa du lịch với các địa phương trong khu vực ĐBSCL và TPHCM nhằm quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch.
Dựng lại mái nhà - Lan tỏa yêu thương
Bão lũ càn quét khốc liệt cũng chính là lúc tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta được đánh thức mạnh mẽ nhất. Những mái nhà được dựng lại, niềm tin của người dân vùng lũ Đắk Lắk với Đảng, Nhà nước, đồng bào cả nước ngày càng đậm sâu.