Thứ năm, 25/04/2024 15:24 (GMT+7)
Thứ ba, 13/08/2019 08:01 (GMT+7)

Lũ dữ qua đi, tình người còn mãi

Theo dõi KTMT trên

Cơn lũ dữ bất ngờ vào sáng 3/8 đã gây tổn thất nặng nề về người và tài sản với đồng bào bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Có mặt đầu tiên và cũng là những người đến bây giờ luôn sát cánh cùng với dân bản, chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; khắc phục hậu quả thiên tai; lo ổn định đời sống cho người dân trong bản... chính là những người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ, bộ đội địa phương băng rừng, vượt núi, đạp lên dòng nước xiết, có mặt kịp thời đưa từng người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn... chắc chắn sẽ còn đọng mãi trong lòng nhân dân địa phương.

Lũ dữ qua đi, tình người còn mãi - Ảnh 1
Cơn lũ dữ bất ngờ vào sáng 3/8 đã gây tổn thất nặng nề về người và tài sản với đồng bào bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Lũ dữ qua đi, tình người còn mãi - Ảnh 2
Đã 3 ngày liền, ngày nào Bà Hà Thị Loan, bản Sa Ná, cũng ngồi bên suối đau đớn gọi tên con gái và 2 cháu ngoại đã bị mất tích trong cơn lũ sáng ngày 3/8.
Lũ dữ qua đi, tình người còn mãi - Ảnh 3
Những ngôi nhà ở bản Sa Ná một phần bị nước lũ cuốn trôi, một phần bị đá cát lấp kín... và ở dưới vẫn còn những xác nạn nhân bị vùi lấp.
Lũ dữ qua đi, tình người còn mãi - Ảnh 4
Dùng mảng ghép bằng những cây luồng đưa lực lượng cứu hộ đầu tiên tiếp cận bản Sa Ná.
Lũ dữ qua đi, tình người còn mãi - Ảnh 5
Lũ dữ qua đi, tình người còn mãi - Ảnh 6
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 - Quân khu 4 bắc cầu trong đêm qua sông Luồng, “mở đường” vào bản Sa Ná.
Lũ dữ qua đi, tình người còn mãi - Ảnh 7
Bộ đội cùng người dân tham gia vận chuyển hàng cứu trợ, cùng nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng gia đình bị thiệt hại do cơn lũ trong bản Sa Ná.
Lũ dữ qua đi, tình người còn mãi - Ảnh 8
Gần 1 ngày hành quân, thức trắng 1 đêm cùng với bộ đội bắc cầu, Đại úy Nguyễn Viết Hiếu (Lữ đoàn Công binh 414 - Quân khu 4) tiếp tục tham gia vận chuyển hàng cứu trợ đến từng hộ dân bản Sa Ná.
Lũ dữ qua đi, tình người còn mãi - Ảnh 9
Lũ dữ qua đi, tình người còn mãi - Ảnh 10
Chính quyền và các tổ chức đoàn thể các cấp đang phối hợp phát quà cứu trợ, lương thực cho người dân.
Bạn đang đọc bài viết Lũ dữ qua đi, tình người còn mãi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thế giới hân hoan đón Năm mới 2024
Khép lại năm 2023 còn nhiều khó khăn và xung đột, nhiều nước trên thế giới đã lần lượt đón chào Năm mới 2024 với hy vọng vào những điều tốt đẹp và bình an cho mọi người.

Tin mới

Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống
Đây là chủ đề của chương trình hiến máu tình nguyện, được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức ngày 24/4.