Thứ sáu, 23/05/2025 00:00 (GMT+7)
Tết xa đằm vị quê nhà
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đều tạm gác lại những lo toan, bộn bề của cuộc sống để cùng nhau chuẩn bị một cái Tết ấm cúng, trọn vẹn.
Đón Tết nơi đất Tổ Vua Hùng
Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, niềm vui hân hoan đón chào năm mới rộn ràng khắp mọi nơi. Chúng tôi có dịp được về mảnh đất được mệnh danh là đất Tổ Hùng Vương - Phú Thọ, cội nguồn dân tộc Việt Nam nơi hội tụ, nơi sinh sống của 34 dân tộc anh em.
Đợi Tết
Là một người lớn tuổi khi ngắm nhìn mọi người, mọi gia đình chuẩn bị đón Tết tôi lại hay suy nghĩ về những Tết mà mình đã trải qua và đôi khi có những suy ngẫm mang tính tổng kết về giá trị của Tết mang lại cho từng người, từng cộng đồng và cả xã hội.
Tết ơi, trong ngần mắt trẻ...
Con gái lớn năm nay 9 tuổi, còn cậu con trai thứ của tôi lên 6. Dễ chừng mấy năm nay, hễ dịp Tết là tôi phải trả lời câu hỏi của hai bạn nhỏ: Bố ơi, Tết là gì?
Cùng 'sống xanh', đón Tết an lành
Mỗi dịp Tết đến nhu cầu tìm kiếm thực phẩm sạch, đồ dùng an toàn sử dụng trong gia đình được nhiều người tiêu dùng đặt ra. Nhưng đến nay, yêu cầu “sống sạch” có lẽ là chưa đủ, mà còn hơn nữa là “sống xanh”. Vậy làm thế nào để “sống xanh”?
Đón Tết ấm bên ô cửa xếp mang tên hy vọng
Chiếc cửa xếp chỉ được kéo hé chừng nửa mét, đủ để người ngồi phía trong nhìn ra đường đời ồn ã, lắng nghe âm thanh và hơi thở cuộc sống. 10 năm nay nằm liệt giường vì tai biến do hậu quả của chất độc dioxin, cựu chiến binh Nguyễn Thị Thanh đã tìm nguồn sống và niềm lạc quan cho mình qua ô cửa như thế.